My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for August 01, 2007

Entry for August 01, 2007 magnify
Từ lúc nghỉ hè tới giờ chỉ toàn ở nhà ra biển đá banh,có vừa rồi mới đi lên thành phố chơi với ku Loc,nói đi chơi chứ lên thành phố cũng chả bit làm gì,chủ yếu là đi thăm gặp gỡ bạn bè,vì ngày thường không có ku Loc ru thì mình cũng chả mấy khi đi gặp tụi nó.Đi vòng vòng thành phố đốt xăng chơi cũng mệt nhưng nói chung kì này đi cũng rất vui.Ngày nào cũng phải chạy từ quận 1 ra quận 8 để thỏa mãn nhu cầu của ku Loc,nhờ đi vậy mới bi thêm đường xá,chứ ở Tp học 3 năm mà chả bit đường j hết,mất mặt quá...lần nào lên Tp với ku Loc cũng phải có 1 đêm thức trắng,nếu như năm trước thức để học Nguyên lý máy,1 lý do khá cao cả thì lần này lại vì 1 lý do lãng nhách,vì đi hát về trễ nên không còn chỗ gửi xe,đành phải chạy lang thang quận 1,3,5,7,8,9... từ 0g tới 6g sáng,thật là thê thảm,trời tối lạnh teo,lúc sớm bảo ku Loc mướn phòng trọ thì ku Loc chảnh,còn sung nên đi uống cafe,vo quan ca2fe đang phê phê thì tự nhiên đâu phía sau nghe ầm ầm,mà bùn ngủ quá nên nghĩ thôi kệ ai mún làm j thì làm,lát hổi nghe sát khí bốc lên,quay lại thì thấy 1 thằng da đen mình cao 8 thước,đạp bàn cầm ghế trong cực kì dữ tơn đang rượt 1 con nhỏ nào đó,lúc này không thể làm lơ được đành phải tìm đường mà núp,sau đó ku Loc cũng sợ quá mà tính tiền gấp rồi tìm đường bỏ chạy,đây lại là quyết định sai lầm thừ 2 của ku Loc,trời càng về khuya càng lạnh,Khôi với cu Loc thay phiên nhau chạy lạnh run người lại còn bùn ngủ,phải chở em nào thì còn ấm áp chút chút,đằng này chở thằng ku Loc nên lại càng lạnh lẽo.Đương lúc bùn ngủ,chuẩn bị buông súng đầu hàng thì chợt nghe xẹc xẹc,rồi tin tin...tưởng có đua xe nên đưa mắt nhìn quanh,thì thấy 2 tên cascadeur phóng xe,đạp chống bấm còi phóng như bay rồi bo cua sát đất chứ như là chơi đua xe GP,có lẽ là 2 anh này đang tình biểu diễn 1 pha để đời nên mới gây chú ý như vậy,mà quả đúng là để đời thiệt,2 anh này bo cua phóng thẳng vô cột điện cái ầm rồi bật ngược về sau,còn đang tính chạy wa xin chữ kí của 2 diễn viên film hành động này thì thấy dân chúng 2 bên đường chạy lại khiêng xác,vậy là tan tành giấc mơ xin chữ kí.đang bùn ngủ coi film đó xong hết bùn ngủ lun,cứ chạy tàn tàn vậy đến mãi 6g30 mới về được đến nhà,phóng lên ghế nằm ngủ,trưa mở mắt dậy không còn nhân ra chính mình lun,mắt như bị thằng nào uýnh vậy,trông thật thê thảm.Dù sao thì đi chơi cũng vui,sau khi đi chơi về lại phải bàn tính kế hoạch đá lượt về.Kì này bị thi lại 2 môn,vậy mà cũng bị chửi nữa,học 6 kì rồi mà chưa học lại môn nào là may lắm rồi,thử xem xem có mấy ai học Đại học mà chưa từng học lại,mẹ chả bit j hết,cứ so bì với thằng này thằng kia,thử đi học đi rồi bit.Trên đời chán nhất là nghe mẹ càn nhằn,mà mình thì không bit nói dối,chán ghê,hy vọng thi lại sẽ qua,chứ điệu này mà học lại thì chắc bi cằn nhằn chết lun.Nam mô...
Sau đây là 1 số pics để ghi nhớ chuyến đi lên thành phố với ku Loc.lưu ý,tất cả các tấm hình drinking and smoking chỉ mang tính chất minh họa.Tất cả những thứ đó đều thuộc quyền sở hữu của ku Loc.


với cháu Mai mập


Với Hùng nhóc


Với Lộc,Thắng và Minh


Nhìn cũng giống bợm lắm chứ bộ


Mắt quầng thâm mất ngủ