My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Cuối cùng cũng được nghỉ hè rồi-Entry for July 21, 2007

Cuối cùng cũng được nghỉ hè rồi-Entry for July 21, 2007 magnify
cuối cùng cũng đã được nghỉ hè,cứ tưởng trước đó đã bị giết ở môn cuối cùng,đó là 1 ngày cực kì xui xẻo,thi vấn đáp,sáng mang bản vẽ vừa in 40k vào bị ông thầy lấy viết quẹt mấy cái bắt về vẽ lại,vẽ xong chiều mang vào mới được thi,tưởng thằng Nam xưa kia vốn có chút ân tình,sẽ mở đường sống cho mình qua dễ dàng.Lợi dụng cơ hội vừa mang bài lên thì có thằng khác tranh vào,chưa kịp trở tay thì thằng Nam chỉ mình sang thằng Giao,thi thằng này là rớt xiềng,K sợ hãi quay đầu bỏ chạy thì ông thầy kia thấy tội nghiệp quá mới kêu lên thi với ổng.Không tin được,thằng thầy đưa ra câu hỏi với 2 lựa chọn,theo lý thuyết xác suất thống kê thì tỉ lệ trúng là 50%,vậy mà ông trời trớ trêu,cho K trả lời sai 4 câu liền liên tiếp,thật là phản toán học,theo lý thuyết xác suất thì chỉ có 6,25% khả năng này xảy ra,vậy mà cũng ra cho được,làm K phải 4 lần lạy lục van xin thằng thầy đó để nó cho thêm cơ hội,phải năn nỉ lắm nó mới cho thêm cơ hội thứ 5,cuối cùng lun,nó nói hết còn j để hỏi rồi,nên nó hỏi về nhiên liệu,hên là có đi học môn hóa kỹ thuật mấy bữa,cũng biết phân biệt xăng và diesel chút chút,tới câu này thì HP mana cạn sạch chỉ còn nước dùng finishing move dồn hết kiến thức nhiên liệu chơi limit break giống như trong final fantasy mới hạ được thằng thầy đó để nó cho 5đ,đánh xong là nằm gục lun,nó mà không chịu nữa chỉ còn nước đi về thi lại.Mà nghĩ lại thì thấy nó cũng không có ý giết mình mới cho nhiều cơ hội vậy.Vậy là tốt rồi,nghe Tihne65 mập nói mình đã đậu khá nhiều môn,ngoại trừ môn cấu tạo ô tô bỏ giấy trắng ra thì mọi thứ đều ổn,bây giờ thì chỉ có relax thôi.Hè này tự nhiên có được cái Viewsonic 17'' tha hồ chơi game sướng wa,nhưng lại thiếu cái card VGA nên computer cũng giống như đồ trang sức,chỉ toàn chơi game con nít,hu hu...mà dù sao mình cũng không muốn nhốt mình trong nhà với cái máy tính đến hết hè,mình hy vọng có những thứ khác ý nghĩa hơn sẽ đến,mấy hôm này chỉ toàn đi uống cafe và chơi PES với ku Loc và tiếp mập,chả có gì bất ngờ,mình vẫn là THIÊN HẠ VÔ ĐỊCH THỦ với Juventus,đội bóng con cưng he he.Hôm nay Tuấn mập nhờ thực hiên 1 phi vụ,mission đầu tiên này quá dễ dàng,không biết bao giờ mới được nhận thù lao đây he he...