Thi thủy lực-Hồi thứ nhất: Tào Mạnh Đức 1 phen đánh Lữ Bố-Entry for June 22, 2007
Saturday, June 30, 2007 7:02:00 AM
Lại nói sau khi Lữ bố lấy được Duyệt Châu,Bộc Dương,Tào Tháo cả sợ vội mang quân về lấy lại,Lữ Bố nghe lời Trần Cung,Dùng kế dốt thành,Tháo đồ rằng Lữ Bố hữu dũng vô mưu thấy không nghi ngờ gì,tự mình đi đầu dẫn quân tiến vào Bộc Dương,bỗng đâu pháo nổ,bốn cửa thành lửa cháy rực trời,trống đánh vang lừng,người reo ầm ĩ,như sóng cồn bể réo,Tháo biết mình mắc mẹo,vội bỏ chạy ra cửa bắc,không biết chạy thế nào mà lại gặp ngay Lữ Bố,nhưng trong bóng lửa nhấp nhoáng,Bố không biết ai.Lữ Bố cầm kích tế ngựa lại,Tháo lấy tay che mặt,ra roi cử tế ngựa đi thẳng,Lữ Bố ở đằng sau xấn ngựa lên,cầm ngọn thiên phương họa kích gõ vào đầu Tào Tháo mà hỏi rằng:"Tào Tháo ở đâu?" Tháo trỏ tay nói: "Người cưỡi ngựa vàng đằng trước" Lữ bố liền cưỡi ngựa đuổi theo,chỉ chờ có thế,Tào Tháo liền quay ngựa bỏ trốn...
Từ chuyên xưa mà ngẫm chuyện nay,hôm thi thủy lực,cứ nghĩ cái môn không quan trọng đó học dễ nên canh cũng dễ,nên chẳng ai thèm học bài,bước vào phòng thi,thấy thằng thầy mập dạy gầm ô tô lại càng hý hửng chuẩn bị tài liệu,vui mừng chưa bao lâu thì thằng Giao lý thuyết động cơ đốt trong bước vào,Giao là 1 tên đồ tể có rất nhiều nợ máu với Cách Mạng,tội ác không sao kể xiết,nội việc không cho đề cương mà bắt đi thi cũng đủ để tru di cửu tộc...biết là vậy,nhưng "tên đã lắp,không thể không bắn",lợi dụng lúc anh này đi kí tên,chỉ mong sao chép hết câu 1,bằng những động tác hết sức chuyên nghiệp,đảm bảo độ an toàn cao,K liên tục chép như 1 sinh viên học bài thứ thiệt,đang trong cơn hăng say,bỗng đâu thấy 1 luồng áp cao lạnh lục địa đang tiến lại gần với tốc độ chóng mặt,K lấy tay bấm quẻ,thấy điềm chẳng lành,ngước lên thấy tên Giao đang lê máy chém lại đứng ngay trước mặt,cả sợ nhưng K cũng kịp lấy che tờ tài liệu lại,ai ngờ che thế nào mà vẫn còn lòi ra cái đuôi,tưởng số trời khó chống,K chỉ biết cúi đầu,che mặt,giả bộ ngay thơ viết bậy viết bạ tiếp,Giao tiến lại gần,anh nhìn quanh kiểm tra khu vực,nhưng sao nhìn mặt thằng nào cũng đáng nghi ngờ...toàn một lũ không học bài đang ngồi tán dóc,anh này tung đòn gió: "Không biết làm bài thì nộp bài về cho rồi,ngồi đây chi cho mệt" Bỗng đâuThiện mập cất tiếng:"không biết làm cứ ngồi đây chơi hết giờ về,về sờm chi"ông thầy chưa kịp định thần thì cu Đăng bồi thêm tán dương ủng hộ,Giao sát khí đầy mình,K hết hồn,2 thằng kia không cầm tài liều nên quá liều,xui thay hôm nay ngồi kế bên tụi nó,phen này chắc khó sống.Đúng lúc này,Phan Bá Tình xuất hiện như một vị thánh,thật khó kiếm được người nào dũng cãm như anh,để tài liệu trong túi áo,sau đó mở ra ngay trước mặt ông thầy,chỉ chờ có thế,Giao nhanh như 1 con mèo rừng,đưa tay chộp ngay như 1 tay móc túi chuyên nghiệp,Tình chưa kiệp phản ứng,bị bồi thêm 1 nhát nữa,tên Giao lụm luôn tờ bài thi,vậy là Tình thăng thiên,chờ ngày thi lại,chỉ chờ có thế,K lợi dụng tình huống hỗn loạn,thủ tiêu ngay tờ giấy,nên mặc dù sau khi uống máu Phan Bá Tình,tên Giao tăng cường lùng sục,ám sát,K vẫn bình an vô sự,dóng vai 1 sinh viên ngoan hiền cho đến cuối giờ chỉ mong kiếm 5đ,rồi trời cũng không phụ lòng người,cuối cùng cũng viết được 1 ít nên cũng có tí hy vọng.người ta nói,người có chân mệnh đế vương ít nhất cũng phải có vài lần thoát chết,cứ như Lưu Bị cũng được ngựa Đích Lư cứu vài phen,Tôn Quyền bị Trương Liêu truy sát ở bến Tiêu Diêu cũng lùi ngựa 30 bước mà phóng qua được vực thẳm,còn Tào Tháo thì nhiều không kể xiết,bị Lữ Bố gõ kích vào đầu ở Bộc Dương,cắt râu vứt áo ở Tây Lương,được Quan Vũ tha ở Hoa Dung tiểu lộ...vì thế,nếu ý trời đã không muốn con chết ngay vào lúc đó,thì xin cho con qua luôn môn thủy lực này,đừng bắt con phải thi lại,hiz hiz...nam mô...thật đúng là :
Từ chuyên xưa mà ngẫm chuyện nay,hôm thi thủy lực,cứ nghĩ cái môn không quan trọng đó học dễ nên canh cũng dễ,nên chẳng ai thèm học bài,bước vào phòng thi,thấy thằng thầy mập dạy gầm ô tô lại càng hý hửng chuẩn bị tài liệu,vui mừng chưa bao lâu thì thằng Giao lý thuyết động cơ đốt trong bước vào,Giao là 1 tên đồ tể có rất nhiều nợ máu với Cách Mạng,tội ác không sao kể xiết,nội việc không cho đề cương mà bắt đi thi cũng đủ để tru di cửu tộc...biết là vậy,nhưng "tên đã lắp,không thể không bắn",lợi dụng lúc anh này đi kí tên,chỉ mong sao chép hết câu 1,bằng những động tác hết sức chuyên nghiệp,đảm bảo độ an toàn cao,K liên tục chép như 1 sinh viên học bài thứ thiệt,đang trong cơn hăng say,bỗng đâu thấy 1 luồng áp cao lạnh lục địa đang tiến lại gần với tốc độ chóng mặt,K lấy tay bấm quẻ,thấy điềm chẳng lành,ngước lên thấy tên Giao đang lê máy chém lại đứng ngay trước mặt,cả sợ nhưng K cũng kịp lấy che tờ tài liệu lại,ai ngờ che thế nào mà vẫn còn lòi ra cái đuôi,tưởng số trời khó chống,K chỉ biết cúi đầu,che mặt,giả bộ ngay thơ viết bậy viết bạ tiếp,Giao tiến lại gần,anh nhìn quanh kiểm tra khu vực,nhưng sao nhìn mặt thằng nào cũng đáng nghi ngờ...toàn một lũ không học bài đang ngồi tán dóc,anh này tung đòn gió: "Không biết làm bài thì nộp bài về cho rồi,ngồi đây chi cho mệt" Bỗng đâuThiện mập cất tiếng:"không biết làm cứ ngồi đây chơi hết giờ về,về sờm chi"ông thầy chưa kịp định thần thì cu Đăng bồi thêm tán dương ủng hộ,Giao sát khí đầy mình,K hết hồn,2 thằng kia không cầm tài liều nên quá liều,xui thay hôm nay ngồi kế bên tụi nó,phen này chắc khó sống.Đúng lúc này,Phan Bá Tình xuất hiện như một vị thánh,thật khó kiếm được người nào dũng cãm như anh,để tài liệu trong túi áo,sau đó mở ra ngay trước mặt ông thầy,chỉ chờ có thế,Giao nhanh như 1 con mèo rừng,đưa tay chộp ngay như 1 tay móc túi chuyên nghiệp,Tình chưa kiệp phản ứng,bị bồi thêm 1 nhát nữa,tên Giao lụm luôn tờ bài thi,vậy là Tình thăng thiên,chờ ngày thi lại,chỉ chờ có thế,K lợi dụng tình huống hỗn loạn,thủ tiêu ngay tờ giấy,nên mặc dù sau khi uống máu Phan Bá Tình,tên Giao tăng cường lùng sục,ám sát,K vẫn bình an vô sự,dóng vai 1 sinh viên ngoan hiền cho đến cuối giờ chỉ mong kiếm 5đ,rồi trời cũng không phụ lòng người,cuối cùng cũng viết được 1 ít nên cũng có tí hy vọng.người ta nói,người có chân mệnh đế vương ít nhất cũng phải có vài lần thoát chết,cứ như Lưu Bị cũng được ngựa Đích Lư cứu vài phen,Tôn Quyền bị Trương Liêu truy sát ở bến Tiêu Diêu cũng lùi ngựa 30 bước mà phóng qua được vực thẳm,còn Tào Tháo thì nhiều không kể xiết,bị Lữ Bố gõ kích vào đầu ở Bộc Dương,cắt râu vứt áo ở Tây Lương,được Quan Vũ tha ở Hoa Dung tiểu lộ...vì thế,nếu ý trời đã không muốn con chết ngay vào lúc đó,thì xin cho con qua luôn môn thủy lực này,đừng bắt con phải thi lại,hiz hiz...nam mô...thật đúng là :
Quay bài vừa mong không bị bắt
Thoát nạn chưa gì muốn đậu ngay !
Chưa biết số phận Đăng Khôi kì thi này thế nào,xin xem hồi sau sẽ rõ.Thoát nạn chưa gì muốn đậu ngay !



