Hôm nay mình mới chính là mình-Entry for June 04, 2007
Monday, June 4, 2007 4:49:00 PM
Hôm qua Mc cu Loc về,ặc,chưa gì về đi uống cà phê đã bị 3 thằng hun khói cho gần chết
,mặc dù phòng máy lạnh mà không có muỗi,mà muỗi nào sống nổi với mật độ nicotin dầy phòng như thế
,lần sau có đi uống cafe phải thu thập thông tin đầy đủ mới được,đi kiểu này vài lần là chết sớm
.chiều hôm nay Tiến mập rủ mình đi đá banh,cứ sợ cu Tiến với ku Loc không thể đi chung nhưng có lẽ mọi chuyên không có gì là nghiêm trọng,bạn bè vẫn đi đá banh rất là vui vẻ,cho tới giờ cũng không biết chuyện giữa 2 đứa nó thực sự thế nào nhưng chuyện đó không bàn ở đây,vì nó không liên quan tới mình.lâu lắm rồi mới đi đá banh,mặc dù kể từ ngày về đi đá banh lại được gần 1 tuần nhưng không thể hiện được phong độ đỉnh cao một phần vì không chơi đã lâu,một phần vì hàng hậu vệ quá tệ,chả ai hiểu ý mình,nên chụp banh mà đi lụm banh là chính,nhằm hôm gió mạnh đi lụm muốn lè lưỡi
hôm nay có khác 1 tí,do có mc ku Loc,1 hậu vệ có thể đặt niềm tin nên K đã thể hiển được nhiều hơn,K và Loc phối hợp đánh chặn và bắt bài khá tốt nên hàng phòng thủ dù không đông nhưng vẫn chơi hiệu quả(cổ nhân có câu quân không cốt đông chỉ cần tinh nhuệ chính là vì thế
) đã lâu lắm rồi mới tìm lại niềm vui thực sự khi chơi bóng,Tiến mập hôm nay cũng rất là hay,khi anh này về phòng thủ cứ như là bức tường che hết cầu môn...nhưng đôi lúc Loc vẫn cứ là Loc,luôn luôn bit cách hù thủ môn,Tiến mập cũng vậy,nhưng khác ở chổ là Tiến mập mình có thể đoán trước nên back up rồi,còn ku Loc thì thường không đề phòng,và sau những sai lầm thì anh này luôn luôn có cách để bào chữa
...nhưng dù sao Loc cũng là thằng hậu về có phong cách nhất trước giờ được biết...trên đường về 2 ku kia bàn luận chuyện thế sự hồi xưa,nào là Lưu bang với Hạng Võ,nói 1 hồi không biết là tụi nó nói chuyên hồi xưa hay hồi nay nữa,1 câu chuyện mà cũng có ẩn ý khá thâm sâu
,có lẽ Tiến mập là Hạng Võ(đương nhiên,nó như superman vậy
)còn ku Loc chắc là Lưu Bang,ngoài mặt thân thiện chứ cũng không biết khi nào thì chiến tranh...
túm cuối cùng là hôm nay minh đã chơi rất là hay,và rất là vui,do vậy lên viết blog để ghi nhớ thôi
trông mình cũng giống Gigi Buffon chứ bộ...kha kha



