Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Free download ebooks

http://www.your-ebook.net

STICKY POST

Welcome to Everybody !

Free download ebook: http://www.your-ebook.net

WolframAlpha - công cụ search khá hoàn hảo.

Bạn có thể truy cập vào địa chỉ http://www43.wolframalpha.com để dùng thử trang tìm kiếm thông minh này.
Mình xin giới thiệu qua vài điểm mà mình cho là khá hay.

1.Tự động trả lời những câu hỏi của bạn.
Bạn sẽ rất ngạc nhiên về tầm kiến thức trong mọi lĩnh vực của nó. Ví dụ bạn gõ "who is american president", kết quả tìm kiếm là rất hay - barack obama. Bạn có thể thử nghiệm với vietnamese president, kết quả là "nguyen minh triet". Nội dung trả lời của nó mang tính chất cập nhập thông tin mới nhất. Nếu không tin, bạn có thể thử nghiệm với thông tin thời tiết chẳn hạn.
2.Trò chuyện với nó. Bạn có thể hỏi nó và câu hỏi như "who are you", "how old are you", nó sẽ cho bạn biết thông tin về nó.
3.Kiến thức toán học cực đỉnh. Bạn có thể bảo nó vẽ đồ thị của hàm số sin(x) - "plot sin(x)" nó sẽ cho bạn thấy kết quả, hay giải phương trình sin(x)=exp(x)*x chẳn hạn - solve sin(x)-exp(x)*x. Và nhiều kiến thức khác nữa, bao gồm : âm nhạc, họa hình, địa lý, lịch sử, văn học .... Ước gì tớ cũng được thế nhỉ !!

Vì vẫn còn đang trong phiên bản alpha nên cơ sở dữ liệu của nó chưa thực sự hoàn hảo. Nhưng trang tìm kiếm này đúng là trang tìm kiếm thông minh. Đặc biệt với kiến thưc tự nhiên. Các trang search như : google.com, search.yahoo.com, bing.com chỉ có thể tính toán các biểu thức số đơn giản, còn với wolframalpha thì mọi thứ khác hoàn toàn. Nó chả khác gì là một maple, mathematica, matlab cho internet cả, kết quả hiển thị là chính xác, không phải là kết quả xấp xĩ. Hãy dùng nó để ủng hộ đi các bạn ơi.

I will understand - Britney Spear

Happy valentine's day !






Sắp được nghỉ đông rồi ! Hoan hô !!!

Webfetti.com
Webfetti.com
Webfetti.com

Merry Christmas !

Webfetti.com

Webfetti.com

Webfetti.com

Welcome - This is my Name !

My_Name


Chia tay

Dịch thơ :
Nếu em không nói gì trong đêm nay
Thì mối tình của chúng ta cũng tắt
Hãy nói gì đi hỡi người yêu dấu !
Hãy nói đi, chuyện gì đã xảy ra !

Anh ngắm em và anh hiểu rõ
Lệ hằn in trong kí ức của em
Đôi môi em, đôi hàn mi gợi nhớ
Niềm hân hoan của em nay còn đâu ?

Chúng ta không thể nói lời từ biệt
Mặc dù nó có thể xảy ra
Nhưng anh không biết làm sao để gặp lại
Làm thế nào chứng giám tình yêu của đôi ta...

Anh hiểu cả những gì em muốn nói
Anh vui mừng khi em đã thốt lên
Trên bầu trời đầy sao, có ánh trăng mờ nhạt
Bỗng hiện lên đường nét của em yêu

Chúng ta không thể nói lời từ biệt
Như cơ thể không thiếu vắng đôi tay
Trong vòng tay anh không thể nào quên
Trong tâm hồn đôi ta không phai nhòa

Khoảnh khắc đó bay đi, khi con tàu chợt đến
Và đó chỉ là sương khói mà thôi
Lẽ nào không thể đến bên anh lần nữa
Không thể gặp anh trên bãi cỏ năm xưa ?

Đêm buông xuống ánh đèn đêm le lói
Anh hiểu em hỡi niềm tin của anh
Trong vườn chiều, tiếng cành cây rơi khẽ
Dường như anh đã hái hết quả đi rồi

Ta giữ lại tình yêu như đó là số phận
Và giờ đây ... chúng ta lại gặp nhau.
Tình yêu và niềm tin của chúng ta vượt qua bao thử thách
Không, chúng ta không thể nào chia tay.
-----------------------------------------------
Bài thơ viết ở ga Ogiecski
Hoàng Thành tự biên dịch.



Nguyên bản :
ПРОЩАНИЕ
Если не сказать, что в эту ночь
Мы навсегда прoщаемся с любовью
Скажи мне что-нибудь, моя любовь !
Скажи мне, что случилось с тобою ? !

Смотря на тебя, хорошо понимаю -
Слёзы печали в душе твоей
Губы твои и ресницы я вновь вспоминаю
Что же случилось с отрадой моей?!

Не можем сказать, что навечно прощаемся
Хотя может и это быть
Но я представляю , как вновь мы встречаемся
Как снова клянемся любить ...

Я всё понимаю, что хочешь сказать мне,
И радуюсь тому, что скажешь ты
А в звёзднем небе бледноликая луна
Освещает твои милые черты

Не можем сказать, что навечно прощаемся
Откидает всё-всё твоих рук тепло
И стоишь ты в объятиях моих - ( всё сбывается )
На душе у обоих светло

Но наступит мгновенье, когда поезд уйдёт
И всё уже будет в тумане
Неужели ты больше ко мне не придёшь,
Не встретишь меня на поляне ?

Ночью даже фонари грустят
Надежда моя, я тебя понимаю
В вечернем саду тихо ветки хрутят,
Словно плоды я от них отнимаю ...

Любовь сбережём как судьбы нашей ценность
И вот ... мы опять встречаемся
Сквозь годы любовь пронесём мы и верность
Нет ! Не навечно прощаемся !...

Одесский вокзал

Rain is Falling - Alex ...

Rain, rain, its always raining,
Rain, rain, I end up saying,
Rain, rain, please go away now,
Rain, rain, just leave right now,
Rain, rain, don’t know how,
I don’t care how,
To make my rainy day just go away…

So I stand,
in the pouring rain,
So I can,
feel the growing pain,
Of having rain,
coming down like the Armageddon flame.

I can see raindrops playing their game,
Even though they look the same,
I know that there is more to rain……

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30