Friday, March 15, 2013 11:28:45 AM
lúc trước khi mình còn đi học ,mình luôn được mẹ giáo huấn vì kết quả học tập không được tốt lắm nên khi gặp khó khăn trắc trở mình trở nên miễn nhiễm vì kháng thể trong người mình rất mạnh chống lại sự đắng cay tủi nhục để rồi mình tự hứa luôn nổ lực cố gắng hơn nữa khi có cơ hội mình sẽ học cái gì mình thích là chuyên ngành điện-điện tử để thiên lương được trong sáng
Sunday, January 27, 2013 11:19:30 AM
Tự nhiên càng ngày mình cảm thấy càng buồn bả và tuyệt vọng ,nỗi buồn ấy cứ hiện ra hằng ngày ,hằng giờ .Nó xuất phát từ trong nội tâm và thực tế cuộc sống không có cách nào giải thoát.
Monday, September 17, 2012 1:59:21 PM
Từ miền đất đỏ miền đông Quảng Thành,Châu Đức,Bà Rịa Vũng Tàu,gia đình rời miền quê xinh đẹp để lên Tân Bình,thành phố Hồ Chí Minh để tìm cuộc sống tốt đẹp hơn,nào ngờ cuộc sống thành phố khá tù túng,nghèo lại hoàn nghèo,còn tệ hơn dưới quê,ở đây mọi thứ đều mua bằng tiền nào trái cây,rau...bốn chị em lại đi học không ai kiếm ra tiền chị đầu đành nghỉ học phụ giúp gia đình,vào các buổi sáng mình đến lớp với cái bụng trống rỗng vì hoàn cảnh đó gia đình đành bán nhà lần nữa lên Hóc Môn để có tiền làm ăn.
Saturday, September 15, 2012 1:26:44 PM
Những sai lầm trong quá khứ giờ đây chẳng bao giờ thay đổi được ,những ân hận,nối tiếc,xót xa cứ tiếp tục hiện về để rồi đây hiện tại đang cố gắng khắc phục ,sửa chữa các lỗi lầm đã phạm phải.
Wednesday, August 29, 2012 2:21:40 PM
Trong cuộc sống ,công việc ta phải cư xử ,hòa nhã,không gây oán thù cho nhau để tâm hồn thấy nhẹ lòng bớt bực tức và nóng nảy lúc đó cuộc trở nên an bình,hạnh phúc.
Sunday, August 26, 2012 3:48:22 AM
Lúc trước khi gặp những khó khăn ,thử thách mình thường nóng giận nên mất lí trí và hình ảnh của con người ,nhưng lúc này đã khác xưa mình luôn vui vẻ dù trải qua những cơn sóng vì miệng luôn tươi cười may mắn sẽ tuôn đổ khắp nơi.
Saturday, August 25, 2012 2:17:37 PM
Trong tương lai khi nguồn năng lượng hóa thạch bị cạn kiệt thì xe đạp là phương tiện không thể thiếu vừa không gây ô nhiễm môi trường ,vừa có lợi cho sức khỏe,đạp đều đạp đều ,mình yêu xe đạp lắm.
Friday, August 24, 2012 12:05:17 PM
Mưa cuốn bao nhiêu kí ức,kỉ niệm về thời xa xăm,lòng cảm thấy buâng khuâng ,cảm xúc dâng trào hoài niệm về thời xa vắng nay còn đâu,giờ trong lòng rất trống vắng nơi con tim rất nguội lạnh,nơi tình yêu bỗng bùng cháy ,bây giờ vụt tắt.
Wednesday, August 22, 2012 2:19:03 PM
Cuộc sống con người cứ trôi qua nhanh chóng hết giây lại phút,hết phút lại giờ,hết giờ lại ngày ,hết ngày lại đêm nhưng chúng ta phải đấu tranh cho công việc,học hành,quyền lợi ,danh vọng để làm con người ta chán nản ,tuyệt vọng ,mệt mỏi,căng thẳng và kiệt sức nhưng đến cuối đời ta chẳng còn gì ngoài tấm thân gầy.
Sunday, August 19, 2012 5:56:57 AM
Không ai lấy lại thời gian đã mất cả,thời gian đã bị mình làm đánh mất rất nhiều,nếu thời gian quay trở lại mình sẽ không nối tiếc ,hối hận trong quá khứ,mình sẽ vui tươi ,hồn nhiên,hạnh phúc hơn bây giờ hiện tại chán nản.
1 2 Next »