Đời là bể khổ, quay đầu là bờ
Saturday, June 19, 2010 8:09:29 AM
Trong những bộ phim kiếm hiệp mà tôi được xem từ lúc còn nhỏ, những nhà sư hay có một câu nói: "Đời là bể khổ, quay đầu là bờ". Cái câu nói đó tôi lại sử dụng trong nhiều tình huống vui ở tuổi đang lớn. Rồi lớn hơn một chút, đôi khi tôi lại nghĩ cái câu nói vớ vẫn này đôi khi cũng đung đúng khi ý thức được sự khó khăn về kinh tế trong gia đình. Rồi lớn hơn một chút mình thấy cái câu nói đó sao nó đúng thế khi phải vừa đi học đại học vừa phải đi làm để phụ giúp gia đình tự nuôi bản thân. Nhiều khi tôi lại nghĩ đâu là "bờ" để tôi "quay" một phát khi phải đi chạy bàn quán cafe và phải chịu đựng những thằng khách đại gia mất dạy tầm thường, trông xe quán nhậu để rồi bị chửi bởi những thằng say sỉn không phân biệt đâu là chân trái chân phải của mình, gia sư cho những đứa học trò con nhà giàu ngu dốt đua đòi. Rồi sau khi tốt nghiệp đại học cũng như ai, tưởng chừng sẽ không phải xài câu này nữa, ai ngờ nỗi lo và trách nhiệm trong bản chất của bản thân lại phải xài câu này nhiều hơn trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống. Rồi đôi khi tôi lại nghĩ câu này sẽ còn đúng đến mức nào khi mình lấy vợ, có con... Ôi trời.
Rồi tự nhiên một ngày, tôi nhận ra một điều: "Bờ" chẳng qua là cái tâm niệm của bản thân mà thôi. "Bờ" chính là sự cố gắng nhịn nhục để vượt qua khó khăn. "Bờ" chính là sự thông cảm và chia sẽ cho nhau. "Bờ" chính là sự hi sinh mà mình cảm thấy thoải mái. "Bờ" chính là một giấc ngủ say sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng mãn nguyện. "Bờ" là một buổi chiều uống cafe một mình và tình cờ có thêm những người bạn mới. Và đôi khi tôi nghĩ, "bờ" sẽ là một người vợ hiền, con thơ. Viết tới đây tôi lại thấy "bờ" là niềm tin.
Rồi tự nhiên một ngày, tôi nhận ra một điều: "Bờ" chẳng qua là cái tâm niệm của bản thân mà thôi. "Bờ" chính là sự cố gắng nhịn nhục để vượt qua khó khăn. "Bờ" chính là sự thông cảm và chia sẽ cho nhau. "Bờ" chính là sự hi sinh mà mình cảm thấy thoải mái. "Bờ" chính là một giấc ngủ say sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng mãn nguyện. "Bờ" là một buổi chiều uống cafe một mình và tình cờ có thêm những người bạn mới. Và đôi khi tôi nghĩ, "bờ" sẽ là một người vợ hiền, con thơ. Viết tới đây tôi lại thấy "bờ" là niềm tin.











Lê Quốc Thanh mietvuon # Wednesday, July 21, 2010 5:40:37 AM
Joythaojoy # Saturday, November 12, 2011 1:51:11 AM