Skip navigation.

Log in | Sign up

TIPS AND TRICKS

http://www.duyhien.com

Posts tagged with "Ẩm thực"

Lại cá rô, hic hic...

Thực đơn hôm qua, quên post

Bữa trưa: cá rô kho (của bà nội cho chưa ăn vì chiều Chủ Nhật ăn bún cá... rô ), canh cải xanh nấu gừng.

Read more...

Bánh flan

Post theo yêu cầu của bé Sun và nhân dịp mới... chụp hình

Read more...

Full-time mother

Hic hic... tình hình là nhà ý Năm ở dưới quê có việc, ý phải về quê một tháng Từ hôm nay, mẹ Lu phải tự làm tất cả mọi việc rồi, huhuhu... Tính tuần sau đi làm nhiều nhiều hơn một chút, nhưng... tình hình quả thực là... tình hình Anyway, kể từ ngày hôm nay, blog của Lu sẽ có thêm một chuyên mục mới "Thực đơn hàng ngày" vì Lu... must cook everyday (bình thường chỉ cook on Sunday afternoon thôi). Kể ra cũng hay, nếu bữa nào bí quá, chẳng nghĩ ra ăn món gì thì đã có "bảo bối" ở đây rồi (hic hic... hy vọng Opera và Yahoo đừng có chập cheng ).

Đây là bữa trưa của mẹ Lu, bà ngoại và Đan Quỳnh: cá bống kho tộ (hơi khét tí, hihihi...), khổ qua xào trứng (đèn ở bếp màu vàng nên xào hơi... vàng luôn, hehehe...) và canh tần ô nấu tôm khô (Đan Quỳnh ăn không được rau này vì nó búi nùi, hichic...).

Read more...

Lưỡi nấu paté

Miến lươn Nghệ Tĩnh



Đan Quỳnh vừa ăn xong miếng đầu tiên thì thắc mắc "hôm nay ăn thịt gì ngon quá vậy?" (chú thích: bình thường thấy thịt là nhè ra liền, chỉ ăn rau thôi ). Lần đầu tiên, bà ngoại xơi một tô rưỡi, ý Năm chơi nguyên... tộ (vì hết tô ). Chẹp... chẹp... ngon quá đi mất Hôm nay chỉ còn dư miến vì trụng nhiều quá

Read more...

Bánh canh cua

Điểm trình bày ít ra cũng đạt hạng khá nhỉ Thực khách khó tính nhất là chồng Ăn xong vợ hỏi được không thì bảo được Chồng mà nói được có nghĩa là khen rồi, vì "nếu ngon thì đã phải mở nhà hàng"

Read more...

Phở gà

Hôm nay tự nhiên thèm ăn phở mà chẳng biết lấy công thức ở đâu để nấu, thế là mẹ Lu tự biên, và định tự diễn luôn

Read more...

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31