Skip navigation.

Log in | Sign up

TIPS AND TRICKS

http://www.duyhien.com

Posts tagged with "Ẩm thực"

Tốt khoe, xấu... cũng khoe

Không biết từ bao giờ Lu lại thích ăn bánh Trung thu, mà phải bánh nướng, chứ không hảo bánh dẻo lắm. Năm nào cũng phải mua về ăn nếu chờ mãi chẳng thấy ai cho Năm nay đã tính nhịn sau khi liếc sơ mấy cái bảng giá Cũng chẳng tính làm đâu, vì biết mình chưa "tu luyện" đủ để "vọc" mấy loại bánh nướng. Tuy nhiên, sau khi thành công rực rỡ với món bánh trung thu rau câu (hì hì, chẳng biết có thành công thật không, nhưng được cả nhà và hàng xóm bloggers động viên quá xá nên cứ tưởng... bở một tí ), Lu ti toe làm thử bánh nướng Phải quote thêm rằng đây là lần đầu tiên trong đời làm bánh nướng, hic... dám liều mình khinh tất cả, làm luôn bánh trung thu

Read more...

Trung thu có bánh, có...

,



... con chó bưởi , bon chen với em Cá Bống. Nhưng khổ nỗi, Cún nào, chó nấy, nên chỉ dám chụp cái "mặt" thôi, hehehe... Thật ra, đã mua ba trái bưởi để làm con chó béo rồi. Sau khi làm xong hai quả (theo đúng lời cô giáo), gọt quả thứ ba lúc 6 giờ chiều thì ra một quả màu hồng, hic hic... Cũng đã khoác vào rồi, nhưng nhìn giống con chó bị đánh, hic hic... Nên thôi, để đó, hôm nay mua bưởi về vỗ béo xong rồi khoe (để có thêm một entry nữa chứ ).

Read more...

Ăn chơi cuối tuần

Thứ Sáu, ngoại đi Đà Nẵng dự đám cưới nhỏ em con cậu. May sao Cún ngủ yên cả buổi chiều nên mẹ Lu tranh thủ nấu vài món mừng sinh nhật ông nội Đằng nào cũng mất công nấu nên mẹ Lu google món mới luôn, hehehe... Nấu món cũ vừa không có... hình mà xác suất rủi ro (làm hư) lại cao nữa Keyword "chè" được hẳn một trang Sổ tay nội trợ Vnnavi, toàn món ngon và tương đối dễ làm Đây là chè bột lọc

Read more...

Bánh bèo miền Tây

Học món này bên nhà Người Quen. Bánh bèo làm từ bánh phồng tôm Sa Giang của Sa Đéc, hehehe...

Read more...

Chè chuối

Laptop đem đi bảo... dưỡng cả ngày hôm nay, không có đồ chơi nên làm đồ... ăn Mời cả nhà món chè chuối nha

Read more...

Bánh khọt, bánh xèo

Ông nội Đan Quỳnh người Bà Rịa. Nơi đó nổi tiếng với món bánh khọt Mẹ Lu cũng thích ăn bánh khọt, vì món đó dễ làm hơn bánh xèo Cái bánh con con, nếu muốn lật qua, lật lại cũng dễ, dùng muỗng vớt ra càng đơn giản, mà nhỡ có không đẹp thì bỏ vô... miệng xử luôn cũng tiện Vậy là hôm qua mẹ Lu quyết định làm bánh khọt, hihihi... Bột pha sẵn mua siêu thị, trình bày theo hướng dẫn của ông nội

Read more...

Bánh bò

Sau khi thất bại với món bánh tiêu tự pha bột, Lu tấn công qua món bánh bò Gì chứ về khoản thật thà, dũng cảm thì chắc hẳn Bác Hồ phải rất hài lòng với Lu Mà phải gọi là liều lĩnh mới chính xác chứ nhỉ? hihihi... Anyway, dù phải mò mẫm như người mù thì Lu cũng đã đi đến đích, hihihi... Sản phẩm nhìn cũng giống bánh bò, hehehe... ăn cũng ra mùi bánh bò, hahaha... chỉ có điều nếu bán chắc chắn lỗ

Read more...

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31