
Sunday, 11. November 2007, 12:06:27
Thư giãn, Một chuyến đi Tây, Chụp ảnh
Câu "ghét của nào, trời trao của đó" đã cực kỳ đúng với Lu trong nhiều trường hợp rồi
Lu còn bị "huông" khi thích cái gì thì bị "trời" tước đi cái đó không thương tiếc
Ở Việt Nam quanh năm nắng nóng, nên Lu rất háo hức khi chuẩn bị đi Hà Lan học một năm, và Mỹ nghiên cứu chín tháng - để xem... tuyết
Cả hai lần Lu ở "bển" cả năm trời, dân tình bên đó đã không thể trượt tuyết được, hic... vì chỉ có bụi tuyết
Đầu tháng 02/2006, một trận bão tuyết ở New York bắt đầu từ 6pm đến 10am hôm sau. Báo đài đều loan tin phải mất cả tuần lễ tuyết mới tan hết
Đêm đó, Lu "lội" trong lớp tuyết cao đến đầu gối, và tuyết rơi như... trút trên đầu, khoái trá
Định bụng đến sáng sẽ chụp hình cho... đẹp
Hôm sau, Lu rời nhà gần trưa, dụi mắt mấy lần, không tin nổi tuyết đã tan sạch trơn, do trời nắng quá
Rốt cuộc, Lu chỉ có một vài tấm hình chụp tuyết đầu mùa Đông ở New York (Groningen thì chẳng có tấm nào
).

Read more...

Monday, 22. October 2007, 12:11:23
Một chuyến đi Tây, Ẩm thực


Wednesday, 3. October 2007, 18:11:55
Làm lịch, Cho con, Một chuyến đi Tây

Thursday, 5. July 2007, 17:42:38
Thư giãn, Một chuyến đi Tây
Vì cái ngày đặc biệt thứ 7, 07/07/07 (ngày 07 tháng 7 năm 2007) mà cái trò TAGGED lan còn nhanh hơn virus. Đi đâu cũng thấy... tắc
Nhưng kể ra cũng thú vị vì có bao nhiêu new entries để đọc, mà toàn là hàng độc nữa chứ
Lúc đầu cứ tưởng bị "tát" một lần rồi thì thôi. Ai ngờ đâu... kỷ lục như anh chàng Andre của Yahoo 360o, được 7 cái "tát", chàng "tát" lại đúng 49 người, sau khi đã có 49 cái gạch đầu dòng. Quá nể luôn!!
Thôi thì... mọi người đã fair play thế thì bạn Lu cũng chẳng dám ăn gian, bạn Phạm Lâm nhỉ? Hơn nữa, nghe nguyền rủa ghê quá
Nếu không thành thật khai báo thì có hậu quả khôn lường, con trai thì không tìm được người yêu; con gái thì chẳng ai yêu, blah blah blah... Bạn Lu thì chồng con đề huề rồi, nhưng vốn là người tin dị đoan nên rất sợ quả báo, rồi các con mình phải lãnh
Thế nên lỡ bị dính chưởng thì bạn Lu sẽ ráng gồng mình đỡ để còn có cơ hội... "tát" người khác nữa chứ 
Read more...
Tuesday, 26. June 2007, 16:35:06
Một chuyến đi Tây
Saturday, 19. May 2007, 23:27:14
Một chuyến đi Tây
Friday, 11. May 2007, 17:02:17
Một chuyến đi Tây
Chờ mãi cả tháng Ba, tới đầu tháng Tư họ cũng gửi cho tôi bản khai hoàn thuế Khi nhận được, tôi đã càu nhàu, gửi muộn thế này thì đến năm sau mới nhận được tiền hoàn lại, vì deadline là 15 tháng Tư mà Nhưng sau khi đọc qua một lượt thì hóa ra năm nay khác năm trước (khác cho đám Fulbrighters bọn tôi thôi ) - chúng tôi phải gửi hồ sơ về Mỹ trước ngày 15 tháng Sáu Hú hồn!!
Khác với các chuyến xuất ngoại trước đó, đây là lần đầu tiên tôi phải nộp thuế từ khoản thu nhập là tiền học bổng do Bộ Ngoại Giao Mỹ cấp. Hay nói cách khác, luật thuế của Mỹ khác với các nước. Họ đánh thuế bất kỳ cá nhân nào có thu nhập ở Mỹ, từ người sử dụng lao động Mỹ. Và luôn luôn có một nguyên tắc "thu dư trước rồi trả phần dư lại sau" Vì vậy, họ giữ lại 14% tiền học bổng của chúng tôi, được gọi là federal tax withheld (chúng tôi không phải nộp thuế tiểu bang - state tax). Đến cuối năm tài chính, mọi người đều phải khai thuế để có cơ hội lấy lại khoản tiền bị trừ "lố".
|
Read more...
Showing posts 15 -
21 of 45.