Sunday, 6. May 2007, 18:22:47
Một chuyến đi Tây

Sunday, 29. April 2007, 04:13:07
Một chuyến đi Tây, Tips
Xe đạp là phương tiện đi lại phổ biến ở Groningen. Không chỉ sinh viên mà cả giáo sư, nếu sống trong thành phố, cũng phải đi xe đạp đến trường. Thư ký của chương trình cho tôi biết, chỉ những giáo sư, cán bộ, nhân viên ở cách xa trường trên 20km thì mới có quyền đi xe hơi. Họ sẽ được cấp một thẻ từ để "quẹt" (wipe) khi vào nhà xe.

Read more...
Friday, 27. April 2007, 06:27:59
Một chuyến đi Tây
Vào khoảng thời gian này năm trước, tôi đang ở Houston, Texas thăm gia đình chú của ba Đan Quỳnh. Chú và thím đã dẫn tôi đến Bảo tàng Khoa học Tự nhiên để xem The Body World. Đây là triển lãm về tất cả những gì tạo nên cơ thể con người, xương, cơ, mạch máu, dây thần kinh,... và tất cả đều là... thật. Một số người đã hiến xác để các nhà nghiên cứu hoàn thành công trình này. Tôi đã muốn chụp thật nhiều hình (như khi đi tham quan Museum of Natural History ở New York - tôi chụp có... 600 tấm hình à
) để đem về cho gia đình, bạn bè và học trò của tôi xem. Nhưng họ cấm chụp hình 
Read more...

Wednesday, 25. April 2007, 23:00:17
Tips, Một chuyến đi Tây

Monday, 23. April 2007, 16:33:36
Tips, Một chuyến đi Tây

Monday, 23. April 2007, 16:21:36
Tips, Một chuyến đi Tây

Friday, 20. April 2007, 13:00:06
Một chuyến đi Tây, Tips
Groningen được mệnh danh là thành phố sinh viên (student city), có lẽ vì hầu hết các buildings trong thành phố đều thuộc trường Đại học Groningen. Đại học Groningen là một trường công lập. Khoa Luật của trường (là nơi tôi theo học) nổi tiếng về chuyên ngành "Luật Quốc tế". Hầu như bất cứ người nước ngoài nào học luật đều biết điều đó. Academic Director của chương trình sau đại học (LLM Program) từng là đại diện của Hà Lan ở Liên Hiệp Quốc, và từng bị CIA đưa vào sách... đỏ vì đã viết những bài báo phản đối việc sử dụng chất độc màu da cam của Mỹ tại Việt Nam.Read more...
Showing posts 22 -
28 of 45.