Hên - Xui (phần I)
Saturday, 11. October 2008, 07:21:25
Những tháng cuối chuẩn bị về, thời gian cứ trôi vùn vụt, nhanh đến nỗi cả ba bỗng nhận ra rằng trong tháng 02/2006, tớ chưa hề đi đâu cả, hị hị... Lúc đó đã là 4pm, ngày 21/02, tức là chỉ còn một tuần là hết tháng. Về nguyên tắc, tớ rất tiết kiệm trong việc chơi bời; và một tuần có nghĩa là khó có thể tìm được hành trình giá rẻ
Thật sự lúc đó tớ cũng chẳng biết làm thế nào để cam kết thực hiện đúng "thời khóa biểu" với chi phí hợp lý nhất, hic... Trừ Washington DC, có thể nhảy bus của China Town bất cứ lúc nào, với hàng tỉ tỉ thứ để xem, thì quả thật là... nan giải!! Thực sự, tớ lại chẳng muốn đi DC vì đã... lên lịch tham dự Cherry Blossoms Festival vào tháng Tư rồi
Chẳng biết hên hay xui
Check-in bằng self service xong, tớ ung dung đi qua Hải Quan. Một cô officer hướng dẫn tớ vào một hàng khác và yêu cầu... lột tất cả hành lý (chỉ có vài bộ đồ và laptop) để kiểm tra. Tớ còn phải đứng dang hai tay hai chân để họ scan
Lúc đó tớ chỉ nhìn thấy toàn dân châu Á bị kiểm tra đặc biệt nên độp luôn:
- Tao cảm thấy người châu Á thực sự bị phân biệt đối xử ở đây.
- Sorry, đó chỉ là ngẫu nhiên thôi. Mày đi vé một chiều phải không?
- Tao mua return.
- Vậy là máy tính lựa chọn ngẫu nhiên vài hành khách để kiểm tra an ninh. Chẳng may hôm nay toàn là người châu Á. Tụi tao rất tiếc vì điều đó.
Ok, thì random - giao thông ở Mỹ phải thế kể từ sau sự kiện 911. Tớ lếch thếch tìm cổng và chờ boarding. Tớ luôn là người cuối cùng đi vào máy bay, và lần này bị chặn lại "vé này chưa trả tiền"
- Chưa trả sao check in được?
- Chắc máy tính nhầm?
Xui xẻo là bữa đó tớ không in receipt, chỉ in mỗi cái itinerary, nên không thể... cãi được
(to be continued)















sieunhanbo87 # 13. October 2008, 08:15