Skip navigation.

Log in | Sign up

TIPS AND TRICKS

http://www.duyhien.com

Bánh bột lọc

Trong số các loại bánh Huế, tớ ghét nhất bánh bột lọc Không phải vì bánh không ngon, mà ăn con tôm còn nguyên vỏ tớ thấy vô duyên cực!! Chồng bảo "có chút canxi mà bỏ đi rồi bảo sao sớm rụng răng!" Đâu phải tớ không ăn tôm có vỏ, nhưng ăn nhân bánh mà lạo xạo thì không phải khẩu vị của tớ rồi Vì vậy tớ gạch món này khỏi stand-by list

Hôm nọ mua bột năng để làm bánh khoai mỡ, rảnh rỗi nên đọc hết thông tin trên bao bì, coi họ có... vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa không Đầy đủ các nội dung bắt buộc và còn bonus thêm recipe của món bánh bột lọc với tôm lột vỏ Vậy mà chồng dám nói bánh bột lọc phải làm với tôm nguyên vỏ mới đúng điệu Sẵn có tôm nội cho, tớ thực hành luôn, mời cả nhà ăn ngó nè




Cách làm: do tớ tự... xào nấu từ các recipes làm bánh với bột năng, chứ không riêng cách ghi trên bao bì

Nhân bánh: Tôm lột vỏ, ướp nước mắm, muối, bột ngọt, hành, tỏi... cho vừa ăn, rồi xào cho săn lại.

Vỏ bánh: Hòa tan bột năng với nước nguội và một ít bột nêm, bắc lên bếp nhỏ lửa, khuấy đến khi không còn nước. Áo bột bằng một ít bột khô. Ngắt ra từng phần khoảng bằng trái sơ ri, nhúng vào bột khô (cho đừng dính), cán mỏng, bỏ một con tôm vào và gấp hai mép lại.

Luộc bánh bằng nước sôi, khi bánh nổi lên thì vớt ra thả vào thau nước nguội (nước đã đun sôi). Khi bánh trong thì vớt ra, bày vào dĩa. Thêm ít mỡ hành là ready for măm măm



Nhiều người bảo bánh bột lọc phải ăn với nước mắm nguyên chất không pha. Tớ nghĩ họ để nước mắm trong như thế, chứ không phải là nước mắm chưa pha. Nước mắm miền Trung công nhận ngon thật, nhưng... mặn điếng người, nếu không pha chắc ăn không nổi Mà đã pha thì phải nhìn hoa lá hẹ một tí cho nó đã mắt, hehehe... Cả nhà... ngó nhiệt tình vào nhé

Mẫu10 năm

Comments

. 22. October 2007, 04:16

hix... Sao cái nước mắm nó...màu mè hoa lá hẹ thế nhĩ...:lol: .. Uhm , trông ngon thật đấy... lâu rồi em chẳng được ăn món này..hix
Ơh , hình như chị thiếu thiếu cái gì thì phải.. ĐÚng rồi, chị thiếu rau ngò rồi.. với lại nước mắm sao chẳng thấy tí sắc ớt nhĩ... phải có ớt ăn mới tuyệt :D

Lê Thi 22. October 2007, 16:15

Em khoái món này lắm, có lần ăn thay bữa tối cũng được. Chắc chồng sis nói đúng đầy, ngoài này em ăn bánh bột lọc cũng thấy tôm nguyên vỏ.

Nguyễn Hoài Phong 24. October 2007, 04:00

Em mê nhất là món bánh bột lọc. Tưởng làm khó, hóa ra cũng chấp nhận được. Để em làm thử xem sao nhé.

LINH NGUYỄN 25. October 2007, 13:28

@ Pham.Nguyen: Có thêm rau thì cũng rau ngó thui bạn ơi. :D Sis ác thật cứ đem lên khoe mà không cho măm thế có điếng không.

. 25. October 2007, 18:40

Hơ hơ.... hình như đúng là ngó thôi...

╨ ^_Kjng_^ ╨ 27. October 2007, 04:39

nhìn đĩa bánh và bát nước mắm mà em nhớ lại lúc còn sống với ông bà ngoại quá, lúc còn ở với ông bà thỉnh thoảng bà ngoại lại làm bánh bột lọc cho cả nhà ăn, nào là bánh tôm bánh thịt bánh nhân đậu xanh nữa ngon tuyệt, chị Lu cho thêm ít rau mùi vào đĩa bánh và ít ớt tươi vào bát nước mắm nữa thì tuyệt, chắc chị làm cho cả con gái ăn nên ko cho ớt phải hem =.="

Dã Lan 31. October 2007, 07:41

Em đã làm bánh bột lọc bằng cách nhồi bột bằng nước sôi. Kết quả là nó dai quá trời luôn. Hôm trước vào blog của chị Liên em học được món bánh bột lọc lá chuối và đã làm thử thấy tay nghề đã được nâng cao đôi chút. Lần này em học của chị món này và sẽ thử vào cuối tuần này xem sao. Hy vọng là sẽ thành công...hi hi...

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30