Chùa trăm gian, Hà Tây - Hà Nội
Monday, 1. September 2008, 12:57:39
Ngôi chùa này nằm trên một ngọn đồi của tỉnh Hà Tây, hình như bây giờ đã thuộc Hà Nội. Tấm này bác Lu chụp khi ngồi sau xe cô Bống chạy lên dốc, nên không lấy được đủ bóng 


Đường dẫn vào chùa rất sạch sẽ, thoáng và có nhiều... background đẹp để chụp mẫu. Nhưng hôm đó trời hanh quá, mẫu không hứng mà thợ cũng mệt nên chẳng tấm nào nên hồn, hị hị... Post tạm tấm lưng "mẫu" hnim47 vậy

Chùa đang trong thời kỳ trùng tu, đại tu, tiểu tu gì đó, nên chỗ nào cũng ngổn ngang dụng cụ và vật liệu. "Mẫu" lại rất ngại ống kính, cứ thấy dí vào là đứng dậy "làm xong rồi" dù bác Lu đã cố gắng giải thích "chỉ chụp tay thôi, không đưa mặt lên báo đâu"

Không có hướng dẫn viên du lịch nên bác Lu hỏi một người quét chùa thì được biết chùa có hai tòa nhà (chẳng biết gọi thế có đúng không?
Chùa xây bằng gỗ, nhưng các bệ thờ đều tráng gạch men, và đặc biệt hòm công đức rất ư là... hi-tech, hehehe...
Cái ảnh này quả là một "giáo cụ trực quan" cho bài giảng "Pháp luật về di sản" trong chương trình Luật Môi trường của bác Lu
Cám ơn cô Bống và chú hnim47 đã góp cho bác Lu một túi khôn trong một ngày đường đầy... bụi, hehehe...















Huyen Trang # 1. September 2008, 13:19
ha.tranthithuy # 3. September 2008, 04:13
danquynh # 17. September 2008, 23:30
Ha.tranthithuy, chị có tag "Chụp ảnh"
cuongbmhut # 29. December 2008, 16:01