Skip navigation.

Log in | Sign up

TIPS AND TRICKS

http://www.duyhien.com

"SỨC KHỎE CỦA BÉ - NIỀM VUI CỦA MẸ"

Đây là cuộc thi do nhãn hàng Friso của Dutch Lady Việt Nam tổ chức. Theo Ban Tổ chức, ý tưởng cho cuộc thi này xuất phát từ slogan của một hội thảo dinh dưỡng quốc tế - CHIA SẺ ĐỂ YÊU THƯƠNG (chắc là "share to love", hehehe...). Đọc thể lệ thì mẹ Lu biết rằng nếu có thi thì bài của mẹ Lu sẽ bị loại từ vòng... hình thức, hị hị... Một bài viết về chăm sóc sức khỏe cho bé mà chỉ gói gọn trong 250 từ thì không phải sở trường của mẹ Lu rồi Thế nhưng mẹ Lu vẫn thi, hì hì... Thi để... khoe kinh nghiệm cho nhiều người hơn, dù page views của cả Blog Opera và Yahoo vẫn tăng đều đặn

Vì đinh ninh rằng mình chẳng bao giờ đoạt giải, nên khi người từ Friso gọi để "thẩm tra lý lịch" thì mẹ Lu cũng chẳng nhớ mình đã gửi bài dự thi Xông vào WebTreTho thì thấy mọi người phàn nàn quá trời về những bài phạm quy đoạt giải (nhưng chắc là có mỗi bài của mẹ Lu thôi). Mẹ Lu cũng áy náy lắm, vì đúng là mình cũng phạm quy, hic... Đã thế, chồng còn phê phán Ban Tổ chức làm ăn lôi thôi. Lẽ ra thấy bài hay thì phải... loại tiêu chí đó ra khỏi thể lệ chứ Anyway, thông báo với cả nhà rằng entry VIÊM TAI GIỮA của mẹ Lu đoạt giải khuyến khích - một cái máy hút bụi Sanyo S-255

Lễ trao giải được tổ chức tại khách sạn Kim Đô, Sài Gòn, vào lúc 8am, 14/9/2008. Mẹ Lu trình thư mời nhận giải thì được thông báo rằng mẹ Lu chỉ được nhận máy hút bụi chứ không có nhuận bút, vì bài của mẹ Lu "copy" từ trên mạng Ặc ặc... vậy hóa ra Ban Tổ chức lại trao giải cho một bài viết đang có tranh chấp về quyền tác giả sao?? Gay cấn quá!! Chẳng biết do mẹ Lu phân tích logic quá, hay nhuận bút chẳng... đáng để mất thời gian tranh cãi, Ban Tổ chức nhanh chóng chi viện thêm một phong bì vào khay giải thưởng trước khi gọi mẹ Lu lên "đài danh dự"

Phần tiếp theo lễ trao giải là Hội thảo chuyên đề chăm sóc sức khỏe cho bé dưới một tuổi. Hai nhóc nhà mẹ Lu đã vượt qua số tuổi đó rồi nên mẹ Lu lẳng lặng ôm máy hút bụi ra cửa định về. Hic... giải thưởng to quá làm mẹ Lu không lọt qua khu vực được phong tỏa bởi các nhân viên PR của Friso Nhưng phải công nhận chương trình rất hay Ngoài những thông tin chuyên môn, participants còn được tham gia thực hiện các động tác thẩm mỹ nhằm lấy lại vóc dáng sau khi sinh Tập có bốn phút mà mẹ Lu thấy ê ẩm cả người - coi bộ lượng mỡ cũng còn dồi dào lắm

Rời Hội thảo, mẹ Lu vẫn còn ấn tượng mãi với hai tình huống:

1/ Một gia đình rất đông đi đến Hội thảo và thu gom toàn bộ số sữa tươi Cô gái Hà Lan (loại 180ml) còn lại trên hai bàn phục vụ refreshment, bỏ vào túi xách đem về

2/ Hai vợ chồng participants người châu Á đối thoại với nhau bằng tiếng Anh trong thang máy:

- Chồng: Vậy là mất cả buổi sáng.
- Vợ: (im lặng)
- Chồng: Thế em có học được gì không?
- Vợ: (tiếp tục im lặng)


Thang máy đến tầng trệt, mẹ Lu lấy xe đi về. Tò mò về nội dung của "Nghị Quyết" soạn thảo bởi hai vợ chồng lắm cơ, hị hị...

Lồng đèn"Chim, hoa, lá, cá, bướm"

Comments

Siêu Nhân Bò 15. September 2008, 12:59

Ở đâu thế sis :eek:

Thủy Hiền 17. September 2008, 23:35

Cuộc thi thì chị xem trên WebTreTho, còn giải thưởng thì đi lãnh ở khách sạn Kim Đô, Sài Gòn :D

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31