TIPS AND TRICKS

http://www.duyhien.com

Điếc không sợ súng

,

Lâu rồi không đi nước ngoài nên khi trường yêu cầu hỗ trợ Tổ Công nghệ Thông tin sang Đại học Lund training, tớ cũng... miễn cưỡng nhận lời Thực sự, tớ cũng hiểu, không phải cứ thông thạo ngôn ngữ là có thể giải thích được bất kỳ lĩnh vực nào. Đàng này, các chuyên viên trường tớ lại được cử sang Thụy Điển để huấn luyện về Quản trị Mạng Nhưng vì... lâu quá chưa đi đâu...

Có nhiều người đã thắc mắc vì sao phải sang tận Thụy Điển để học Quản trị Mạng. Lý do là ở Việt Nam không có đầy đủ thiết bị hỗ trợ. Hơn nữa, gửi bốn anh IT Việt Nam cộng một thông dịch viên sang Thụy Điển thì rẻ hơn gửi mấy chục anh Thụy Điển sang Việt Nam, hehehe... Nhưng lý do quan trọng nhất là vì trường tớ sẽ được lắp đặt hệ thống mạng... y hệt như Đại học Lund, theo dự án tài trợ của Sida

Buổi đầu tiên, các thầy phát cho một bài kiểm tra trình độ. Trong khoảng 50 thuật ngữ về mạng, tớ trả lời ấm ớ được... bốn Sau đó, trong quá trình học, thì tớ cũng lờ mờ nhận ra rằng bốn câu trả lời của tớ đều... sai bét, hị hị... Anyway, chẳng biết do trình độ của các anh IT Việt Nam khá cao hay vì thông dịch viên khá thông minh (theo nhận xét của các anh ấy, hehehe...), mà ngay ngày đầu tiên, các thầy đã dạy hết giáo án của hai ngày rưỡi

Đến khi vào lab thì tớ bắt đầu... rối loạn Họ chỉ chuẩn bị bốn cái work stations (máy trạm?) cho bốn anh IT, còn tớ thì ngồi một bàn nhỏ với laptop để muốn chơi gì thì chơi Bảo là cho chơi, vậy mà lâu lâu thầy hỏi "bọn nó muốn gì?", lâu lâu "bọn nó" lại thắc mắc, blah blah blah... Mà tớ thì cứ như người mù và hơi... điếc điếc Thảo luận về Mạng bằng tiếng Việt tớ còn chả hiểu Đàng này...



Có vẻ các thầy cũng nhận ra rằng giấu nghề với tớ là một thiệt thòi cho cả hai bên, nên đã quyết định mang thêm một cái work station vào cho tớ... phá Sau hai tiếng được thầy hỗ trợ (để tớ còn hỗ trợ lại các anh IT nữa chứ) thì tớ cũng hoàn thành được bài tập: cấu hình được trên switch hai V-lan inside (mang tên ICT và DMZ) và một V-lan outside; cấu hình trên firewall ba cổng để kết nối với bên ngoài, ICT và DMZ của switch.



Trước khi ra về thì tớ cũng đã manage tìm đúng cổng (theo cấu hình) để kết nối máy tính vào switch và switch vào firewall. Để xem ngày mai súng có bị... cướp cò không?

Giao mùaFree seats

Comments

Siêu Nhân Bòsieunhanbo87 Wednesday, October 1, 2008 8:25:22 AM

Hình như với sis chuyện zì zòi cũng sẽ đâu vào đấy up

eictms Thursday, October 2, 2008 8:35:16 AM

hi,sieunhanngoi

Đào TâmdinhvivetinhGPS Saturday, October 4, 2008 12:37:09 PM

Chúc mừng VĐV leo núi, đang ..bò lên một đỉnh cao mới, chắc chắn là tới đỉnh!

Phí Hồng Tháikanishi Tuesday, November 11, 2008 7:14:07 PM

đúng là siêu nhân smile)
ôi chị Thủy Hiền trở thành network manager rồi ^^, nghề này lắm tiền lắm đấy ạ wink

Hải ĐăngDragonquest Sunday, November 23, 2008 1:46:10 PM

Blog của chị hay quá ,em chỉ mới chập chững những bứoc đầu làm blog.

Thủy Hiềndanquynh Monday, December 15, 2008 9:49:49 PM

Hic... chỉ làm phiên dịch thôi mà sad

Hì hì... nghề phiên dịch nhiều tiền hơn wink

Phí Hồng Tháikanishi Wednesday, June 10, 2009 7:19:05 PM

hi hi, chị ơi trường chị lắp mạng như của đh Lund chưa, em qua xem với :">

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2012
S M T W T F S
January 2012March 2012
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29