Stockholm
Sunday, 5. October 2008, 04:29:31
Tớ đến Stockholm lần đầu tiên vào năm 1999, khi mùa Đông chuẩn bị nhường chỗ cho thời điểm đẹp nhất trong năm.

Cho đến bây giờ, tớ vẫn không thể giải thích vì sao tớ yêu thích Stockholm nhất trong tất cả các thành phố mà tớ từng đặt chân đến (không kể Sài Gòn
Có thể vì Stockholm được tạo thành bởi vô số đảo - những dòng nước làm dịu đi sự chen chúc vốn là bản chất của các thành phố thương mại hoặc chính trị.

Có thể vì trong bốn tuần ở đó, tớ đã khám phá thành phố nhiều đến nỗi tớ có thể nhận diện được các địa điểm quen thuộc khi máy bay đang từ từ hạ cánh.

Có thể vì ở đó có những tòa nhà hiện đại với thiết kế Green House (nhà kính), giúp khai thác một cách tối ưu nguồn năng lượng vĩnh viễn (tớ dạy Luật Môi trường mà

Nhưng ở đó vẫn có những con hẻm nhỏ lót đá rất đặc trưng của đô thị cổ Tây Âu; cũng hẹp y như lối vào nhà tớ vậy

Ở đó còn là nơi thể hiện sự thực thi pháp luật minh bạch và công bằng. Mọi quân nhân đều có cơ hội được phục vụ Hoàng Gia một tuần trong suốt thời gian tại ngũ.
Trong một tiếng đồng hồ, người lính làm nhiệm vụ có thể đứng thoải mái bên trong "khoảng trời riêng" (được xác định bằng vòng tròn) mà không ai có quyền xâm phạm.
Tiếc là tớ đã không thể ở lại cuối tuần để thu lại toàn bộ màn "trình diễn đổi gác" đầy ấn tượng - điều tớ không thể làm được cách đây 9 năm với máy phim Olympus
Dường như còn nhiều điều nữa khiến tớ luôn nghĩ tới Stockholm đầu tiên mỗi khi có ai hỏi "which city do you like best?"















Huyen Trang # 5. October 2008, 13:06
sieunhanbo87 # 6. October 2008, 05:50
congchuagio # 8. October 2008, 11:48
Rat vui khi duoc lam quen voi chi
congchuagio # 8. October 2008, 11:58
virgo89angel # 10. October 2008, 16:09
xera_1761 # 11. October 2008, 11:18