Hên - Xui (phần II)
Sunday, 12. October 2008, 05:26:45
Một mình... nằm ba ghế trong suốt ba tiếng bay từ New Jersey đến Florida mà tớ chẳng thể ngủ được vì cứ nghĩ mãi - Tại sao mình có thể... hâm tới mức đã tick chọn chuyến bay mà không check out?? Hay hôm qua vui quá nên... 
Đến Florida, việc đầu tiên là tìm một đường Internet wireless, connect, check mailbox và... đầy đủ receipt
Đây là "giáo sư" Ninh, phó khoa Kinh tế của Đại học Cần Thơ. Anh Ninh là người Việt Nam đầu tiên được gửi sang Đại học Groningen (năm 1995), và sinh viên Hà Lan commented lần đầu tiên họ thấy một người trưởng thành... bé như thế

Người đàn ông mặc áo cam tên Tân là anh của vợ của anh ruột anh Ninh

Sở dĩ tớ được ngồi trên chiếc du thuyền rất đẹp này là vì tình cờ (hay hên??) gặp được một người Mỹ sống ở Chicago qua Florida nghỉ vacation. "Captain" Rhaunroth đã cho ba anh em tớ... quá giang một đoạn rồi trả về bến

Vì có thổ địa, nên anh em tớ được đi đủ mọi nơi ở hòn đảo được xem là the most luxurious ở Florida
(to be continued)














Siêu Nhân Bò # 13. October 2008, 08:22
VN vô đối