Xui
Sunday, October 12, 2008 12:00:35 PM
Không bỏ thói quen đi lang thang bất cứ khi nào có cơ hội và thời gian, tớ lên kế hoạch đi Berlin để... nhậu nhẹt với "bà" Túy Nữ ngay khi được thông báo cử đi Lund
Search tất cả các phương tiện available, bọn tớ phải lựa chọn Swebus cho kinh tế 
Lịch trình sẽ là 9.20pm ngày 10/10/2008 khởi hành đi Malmo, 10.15pm leo lên xe bus kế tiếp, ngủ một giấc và sẽ good morning Berlin lúc 6.45am ngày hôm sau. Chặng đường đầu tiên từ Lund có vẻ thuận lợi và chúng tớ đến Malmo sớm 10 phút so với thông báo.
Lẽ ra chỉ phải chờ 35 phút là chuyến đi Berlin phải khởi hành, chúng tớ đợi mãi, chỉ thấy có hai chiếc Swebus đi Stockholm và Oslo ở bãi; còn Swebus for Berlin thì vẫn bặt tăm. Đến khi cả Eurolines và Guilliver đều đi mất thì tớ đành phải gọi hotline
... Toàn tiếng Thụy Điển, chả hiểu gì
Tra hỏi mọi diễn biến tại bãi xe, Richard tạm rút ra kết luận: chúng tớ missed chuyến đi Berlin
Cả bọn lóc cóc trở về Lund lúc gần một giờ sáng
Với tiêu chí "Nếu dịch vụ của chúng tôi tốt, hãy kể cho mọi người; Ngược lại, hãy nói riêng với chúng tôi", Swebus thừa nhận sai sót khi không thông báo những thông tin cần thiết cho khách hàng và... hứa hoàn tiền cho chúng tớ
Nhưng còn chuyến đi Berlin của tớ thì...
Xui quá xá!!














Lọ Lem ®Huyen Trang # Sunday, October 12, 2008 7:02:31 PM
Siêu Nhân Bòsieunhanbo87 # Monday, October 13, 2008 8:24:46 AM
xera_1761 # Saturday, November 1, 2008 3:56:45 PM
Lion Dragonlovelylions # Thursday, November 20, 2008 12:01:54 PM