Mầm đá
Friday, 17. October 2008, 20:16:20
Có thời gian, chúa Trịnh bỗng mắc một căn bệnh không chữa khỏi, đó là căn bệnh ăn không ngon. Tất nhiên chúa quanh năm sơn hào hải vị, món ngon vật lạ trong thiên hạ đều ê hề thứa mứa, vậy mà chúa vẫn không cảm thấy ngon miệng được. Một hôm, trạng Quỳnh vào hầu, chúa than thở;
- Độ rày miệng ta đắng lạ. Dù là của ngon vật lạ cũng thấy dửng dưng. Trạng có biết món nào ngon không thì nói cho ta hay?
Trạng nghe nói liền cười mỉm mà tâu ngay:
- Tâu chúa, xin hỏi chúa đã từng dùng món mầm đá chưa?
- Mầm đá? Chà, món đó thì chưa cả nghe đến. Chắc là vị ngon lắm?
- Muôn tâu, quả là có vậy. Thần vẫn dùng khi chán ăn. Ngon lắm ạ! (*)
Tớ thì chẳng bao giờ kén chọn, và cũng chẳng sướng quá hóa...
Ai đi du lịch nhiều sẽ biết về tình trạng jet lag khi thay đổi múi giờ. Tớ đến Thụy Điển vào lúc 8am, tức là 1pm ở Việt Nam. 14 tiếng bay ngủ vật vờ, nên sau khi ăn bữa trưa welcome, lúc 5pm giờ Việt Nam, rồi đi dạo thành phố, về tới khách sạn lúc 5pm giờ Thụy Điển, thì tớ bỏ "bữa tối", đánh luôn một giấc tới 3am giờ Thụy Điển. Lúc đó mới thấy đói kinh khủng
Mỗi cái nhấp nháy của đồng hồ điện tử làm tớ cảm tưởng như nhịp co giãn của cái bao tử tớ, hic hic... Tớ đã từng bị bỏ đói ngay lần đầu tiên đi nước ngoài (Singapore, 6/1998), nhưng không... nhục như lần này, hic... Lần đó, có mì gói, có ấm nấu nước, có điện, nhưng chịu chết vì không đem theo cái converter chuyển từ đầu cắm dẹt sang tròn
Đúng 5am, tớ phi qua phòng của Giám đốc Trung tâm IT Đại học Luật Hà Nội (ở ngay sát phòng tớ). Hắn tiếp tế cho tớ một gói mì ăn tạm - ăn nhiều quá sợ bội thực, lại khổ các anh ấy không có ai làm thông dịch cho; mà tớ cũng sợ trở thành người nổi tiếng lắm, hị hị... Hắn bảo cả tối hôm trước, hết người này đến người kia lên gõ cửa, mà chẳng thấy động tĩnh gì, tưởng đi... chụp ảnh rồi, ặc ặc... Dù có đam mê thì cũng phải tỉnh táo mới tập trung sáng tác nghệ thuật được chớ
Lần thứ hai thì tớ không... cô đơn, mà cả hội IT cùng chung số phận
"Misfortune never comes alone"
"Ổng" nghe xong sợ quá nên bảo tớ dạy cho câu "tao đỡ rồi" và kept telling them "I'm getting better"
Trừ ba lần đó ra thì tớ ăn uống rất điều độ nên sau ba tuần tăng được ba cân
(*) Đọc tiếp tại Wikipedia














Siêu Nhân Bò # 19. October 2008, 04:20
Mà tăng cân nhanh thiệt
Lọ Lem ® # 19. October 2008, 18:57
Sam and Bơ # 29. October 2008, 16:09
traitimnohoa # 4. November 2008, 23:27