Dọa... li dị
Friday, 12. December 2008, 11:01:30
Từ ngày quen biết nhau, rồi nhất trí cùng ký vào... "thỏa ước" cho tới bây giờ, tớ đã nhịn mình quá nhiều rồi!! Nhưng cả tuần vừa rồi, mình dở chứng - lên lên, xuống xuống, vượt quá sức chịu đựng của tớ. Vậy nên, tớ buộc phải lên tiếng yêu cầu chấm dứt... hợp đồng cung cấp dịch vụ với mình thôi, công ty FPT ạ! 
Nhiều người bảo tớ khó tính, nhưng cả năm nay tớ đã rất kiên nhẫn rồi. Thông cảm với FPT vì sự cố hồi đầu năm do đường cáp bị kẻ xấu cắt, rồi động đất, sóng thần,... Kiên nhẫn đến độ tín hiệu không ổn định, cứ 5 phút lại rớt một lần (local only trên win vista), tớ cũng lẳng lặng reload, không hề nhấn phím số 2 để gặp hỗ trợ kỹ thuật.
Tuần trước, nhà tớ không thể kết nối được, chẳng biết do mạng hay do... thiếu cước, vì cả nhà tớ đi vắng khi nhân viên đến thu, hị hị... Liên hệ phòng Quản lý cước của FPT đến thu lại thì họ bảo hợp đồng của gia đình tớ không đăng ký thu tại nhà
Anyway, sau vài lần thử đủ mọi cách, kể cả ATM, tớ cũng đóng được cước. Nhưng... address vẫn not found
Đến ngày thứ năm thì tớ nổi... cơn, gọi thẳng Giám đốc FPT (093 6543 888), lần này có phản hồi
Đường truyền được kết nối trong vòng 36 tiếng thì lại... rớt
Chưa đầy nửa tiếng sau, một "đồng chí" tự xưng là phó giám đốc phụ trách khu vực nhà tớ gọi đến... hỏi thăm và "quyết tâm" giải quyết dứt điểm sự cố trong ngày
Anh chàng mượn laptop của tớ đem nối cạnh modem, cũng chậm rì rì, nhưng wireless thì rất ngon
10 phút sau, một anh đồng phục xuất hiện
Tối, em Vịt hỏi thăm (lẽ ra nhờ ẻm, nhưng cả ngày ẻm bận, không support được). Nghe tớ giải trình, ẻm đòi chạy đến dời modem lại chỗ cũ cho bằng được, vì cái cable do ẻm bấm đầu không thể bị lỗi, hehehe... Cuối cùng, modem cũng được dời lại chỗ cũ, nối với máy tính bằng sợi cáp cũ, vẫn chạy tốt
Tưởng hết chuyện rồi, ai dè, mới sáng sớm, anh chàng kỹ thuật viên thay dây gọi đến
Thế là ảnh ôm cuộn dây chạy đi sau khi dặn dò tớ ngưng sử dụng mạng
Bây giờ tớ nên enjoy đường truyền 5MB trong thời gian... bao lâu không rõ (theo kinh nghiệm mấy lần upgrade trước thì... không lâu lắm, hị hị...), hay là đăng ký dịch vụ khác??
Sao chia tay lại khó khăn đến thế nhỉ?















traitimnohoa # 12. December 2008, 15:53
phamlam # 12. December 2008, 15:55
GrassNCloud # 14. December 2008, 16:55
xera_1761 # 16. December 2008, 13:53
kiencuongarch # 16. December 2008, 17:21
Hiện nay mình cũng đang sử dụng 2 mạng, ở HN thì sài FPT còn ở HP thì sài VNPT, so sánh giữa 2 nhà cung cấp này thì phải công nhận là dịch vụ chăm sóc khách hàng của VNPT tốt hơn của FPT nhiều, khi mạng bị lỗi gọi hỗ trợ "119" của VNPT chỉ sau chưa đầy 15s là đã có người nghe và chưa đầy 2h sau sẽ có nhân viên đến kiểm tra. Còn với dịch vụ của FPT thì gọi "04.7601060" sau 5 phút vẫn chưa có người nhấc máy mà tiền vẫn cứ mất như thường, cứ gọi vài lần như thế thì cái thẻ Mobi 50k cũng từ từ mà ra đi thôi à, còn nhân viên thì sáng hôm nay gọi thì cũng phải chiều mai mới đến kiểm tra. hự hự
Còn chất lượng thì đường truyền của FPT sài sướng hơn của VNPT, nhưng mỗi khi có vẫn đề thì... bótay.cứt.cơm với chúng nó. hĩ hĩ
wallpearl # 16. December 2008, 17:48
rear # 22. December 2008, 17:47
Chắc nhà chị cũng khắc phục được rùi đúng ko? Thông cảm cho họ chút chị nhé. Hihi....
KIMMEandMOM # 29. October 2009, 10:36
em tìm hoài mà ko biết phải làm sao liên hệ với chị, đành vào đây comment mong là chị sẽ nhận đc
Em đọc hướng dẫn tạo website của chị và có vướng mắc làm thế nào để có tên domain hả chị? Xin chị đừng cười em nhé, hãy trả lời giúp em, em biết blog Opera của chị nhưng tới giờ mới khám phá ra profile và trang web này của chị, những thông tin trên web rất hữu ích đối với em.
Mong sớm nhận sự giúp đỡ của chị.
Mẹ Kimme.