Jingle Bells
Wednesday, 24. December 2008, 16:44:17
Năm nay ông nội Đan Quỳnh trang trí cây thông Noel và đèn ông sao đẹp lắm. Nhưng cả nhà đều vô... bệnh viện, vì bé Nấm đòi ra xem cây thông Noel cùng với mọi người, hihihi...


Nấm ra đời lúc 5.23pm vào ngày Giáng sinh 2008, nặng 3675g. Cô Ba của Đan Quỳnh sinh một em bé bụ bẫm vậy mà vẫn tỉnh rụi; còn rất điệu khi chụp hình nữa chứ, hihihi...

Đan Quỳnh và Cún cũng theo mẹ Lu đến bệnh viện thăm em bé, nhưng bác sĩ không cho "các em bé" vào, hị hị... Đành phải đợi đến Chủ Nhật để chụp hình chung với em Nấm vậy.
Chúc mừng bé Nấm xinh xinh, yêu yêu đã chào đời! Chúc mừng cô Ba, dượng Ba được lên chức! Tết này gia đình ta lại bận rộn nữa rồi, hihihi...















Huyen Trang # 24. December 2008, 20:48
bé Nấm đáng iu quá sis à !
lienngoc1981 # 25. December 2008, 01:16
hohoangphucit # 28. December 2008, 06:42