Brochure
Tuesday, 30. December 2008, 00:36:42
Sau khi "thành công vang dội" với album của bạn U40, tớ được nhét vào tổ tư vấn làm... brochure cho trường
Thật lòng mà nói, tớ cũng khoái món này
nên tớ cũng rất hăm hở nhận lời và làm việc nhiệt tình đến mức nhiều người hỏi tớ "làm xong brochure có xây nhà được không?" 
Theo yêu cầu của sếp, brochure phải... "Tây", nhưng tốn ít tiền (
Sau khi kèm rất sát nhà thiết kế (món này tớ không dám làm vì "biết người, biết ta", hehehe...), bọn tớ rất hỉ hả với kết quả đạt được. Nhưng... hị hị... sếp không duyệt!!

Phần nội dung được thiết kế hai trang khổ letter (đường gấp ở giữa). Cả nhà click vào để view full size nhé!




Đây chắc là trang lôm côm nhất trong brochure, vì không thể hẹn với các quan chức để chụp chân dung cho "đồng phục" được, hic...



Các câu slogans trong trang này dịch sang tiếng Anh nghe hay hơn tiếng Việt nhỉ? (Trân trọng quỹ thời gian của bạn - We save your time; Tiếp thu ý kiến của sinh viên - Let the learners talk). Tớ dịch xong còn thấy... phục tớ quá xá mà, hehehe... Trang này sếp không duyệt vì mấy cây bút chì nhìn giống... đồ chơi trẻ con, hị hị...


Trang này thì tớ bắt chước brochure của các trường "Tây", khoe một số grantees của các học bổng danh tiếng trên thế giới. Vì vậy, có hình tớ - tự... cao là giáo viên duy nhất của Đại học Luật TP HCM được học bổng Fulbright cho học giả (Fulbright Visiting Scholar), hehehe... Tất nhiên là...

Slogan này bắt chước một câu trong giáo trình của Ngoại ngữ Không gian, hihihi... Chẳng biết có bị đòi tiền copyright không nhỉ? hị hị... Nhưng mà tớ kết... bạn thiết kế (là bạn của chồng) quá xá, bạn chọn tấm hình quá hợp với slogan luôn

Trang này tớ không tính đưa cô Tây vào đâu, nhưng ngặt một nỗi, giáo viên người Việt cứ nhìn thấy ống kính là mất tự nhiên; Còn cô Tây này diễn xuất tự nhiên, không cần biết có ai đang chụp hình mình, hihihi... Tấm hình này tớ cực kết vì nhìn rất... "chân dung", hehehe... Nhưng... đúng là "cô tóc vàng xuất hiện nhiều quá!!"

Trang này cũng copy ý tưởng của brochure trường Tây. Tớ bắt bạn thiết kế ngồi vẽ lại bản đồ, bỏ hết đường phố đi, chỉ phân biệt các quận thôi. Nhưng như thế thì... "trông trừu tượng quá!!", hị hị... Mục đích của trang này là so sánh khoảng cách từ trường đến những nơi có cơ hội việc làm. Vẽ đường vào, vừa rối, mà nhiều người rảnh, google "how far" thì...



Túm lại là brochure nghèo nàn về nội dung mà quá nhiều hình ảnh!!
Nói tới hình ảnh thì không thể không "ghi công" em HoBaoNgoc và em longpvt của photo.vn (longpvt là người đoạt giải nhất Canon Marathon 2008, chủ đề "speed and motion"). Cám ơn hai nhiếp ảnh gia đã tình thương, mến thương, lăn lê hết sân trường, thư viện, công viên 30/4, Sở Thú rồi... Lotteria để săn tìm "con art" cho trường chị
Chủ quan mà nói, tớ thấy nội dung đậm chất... quảng cáo (hehehe...), hình ảnh đẹp, thiết kế sang, nhưng lại phải xếp xó, hị hị... Hay là tớ đem bỏ vào hồ sơ để apply for a position of... copywriter ở các công ty quảng cáo nhỉ? hehehe...
CHƯA ĐỖ ÔNG NGHÈ...















Le Xuan Diem # 30. December 2008, 08:51
joynguyen # 2. January 2009, 14:58
myfrenchopera # 5. January 2009, 10:13
ở hình 2 có cô giáo trường chị xinh thế, da dẻ mịn màng, tóc nhuộm rất fashion, chắc không Photoshop nhỉ chị nhỉ ??
meomeoconmeo # 14. January 2009, 04:18
dep24h # 22. January 2009, 16:45
Mà chị chuyển qua làm cả về mảng thiết kế nữa cơ à. :d
E góp ý chút: - Vì brochure lên đến 30 trang vì vậy nhiều ảnh quá sẽ làm ng xem cảm giác nó giống tạp chí.
- Ảnh chị sắp xếp ko ổn lắm (Nhiều ảnh thành ra bố cục ko chắc)
* Sắp sang năm mới rồi - Chúc chị và gia đình 1 năm mới tràn đầy hạnh phúc - Tài lộc - Sức khỏe.