Tuyển sinh Đại học 2009
Saturday, July 11, 2009 9:42:26 AM
Cả năm trời tui phải làm việc quần quật, chẳng rảnh ngày nào, trừ ba ngày... thi tuyển sinh Đại học, hehehe...
Tui phải rời khỏi nhà lúc... 4 giờ 45 phút sáng, lúc trời còn tối mịt. Tui phải có mặt ở Hội đồng thi và chuẩn bị tất cả mọi thứ trước khi cán bộ coi thi và thí sinh đến. Rồi khi mọi người bắt đầu làm việc, thí sinh vào phòng thi, thì tui ngồi không. Hết giờ làm bài, tui lại lăng xăng đủ thứ chuyện và ra về cuối cùng sau khi giao toàn bộ bài thi của thí sinh cho Hội đồng. Ngày thi đầu tiên, tui về đến nhà lúc 7 giờ tối, hị hị...
Tui phải rời khỏi nhà lúc... 4 giờ 45 phút sáng, lúc trời còn tối mịt. Tui phải có mặt ở Hội đồng thi và chuẩn bị tất cả mọi thứ trước khi cán bộ coi thi và thí sinh đến. Rồi khi mọi người bắt đầu làm việc, thí sinh vào phòng thi, thì tui ngồi không. Hết giờ làm bài, tui lại lăng xăng đủ thứ chuyện và ra về cuối cùng sau khi giao toàn bộ bài thi của thí sinh cho Hội đồng. Ngày thi đầu tiên, tui về đến nhà lúc 7 giờ tối, hị hị...
Tui diễn giải dài dòng cái sự việc trên để thanh minh cho cái việc lâu rồi tui không... chụp hình, hehehe... Và vì rảnh trong ba ngày thi nên tui tranh thủ chụp hình, dù tui cũng biết đem máy móc điện tử vào Hội đồng thi là vi phạm quy chế, hic hic...
Anyway, Trưởng điểm thi "của tui", cũng là cô giáo dạy tui môn Kỹ thuật soạn thảo văn bản.
Điểm phó phụ trách giám sát, đồng thời là... học trò của tui từ năm 2000.
Thanh tra điểm thi, không dạy tui cũng chẳng học tui, hehehe...
Thư ký điểm thi, hình như tui có... coi thi lớp cô này, hị hị...
Cán bộ coi thi, đẹp trai như Hàn Quốc, chẳng biết có học tui không nữa, hehehe...
Lâu quá không chụp hình














Wu668labatluong11026668 # Wednesday, July 15, 2009 2:47:14 PM
NguyenNguyenTruong # Saturday, August 8, 2009 7:21:04 AM