Người đưa đò...
Thursday, October 22, 2009 12:27:05 AM
Và mình báo trước, trong entry này, mình sẽ "tự..." hơi nhiều, nên ai không thích... mình (nói thế vì mình biết mình "được" nhiều người để ý lắm, hehehe...), thì đừng... read more nhé
Đã hơn một năm rồi mình không dạy Luật, cũng không dạy Anh văn nữa, vì nhiều lý do:
- Mình đi du học... chuyên nghiệp (theo lời một học trò của mình), hị hị... Mình nổi tiếng ở trường là đi nước ngoài nhiều dù số lần mình đi có thấm vào đâu so với mọi người. Mình chỉ mới rời Việt Nam tổng cộng có 7 lần, nhưng mình đã đến... 14 nước, hehehe... Thật ra, học tập đối với mình chỉ là phương tiện
- Mình chưa làm nghiên cứu sinh, nhưng mình... đẻ
- Mình bị... đì, và từ đó, mình trở thành người... nổi tiếng, vì tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn càng xa hơn
Mượn sách thư viện trả trễ hạn phải chịu nộp tiền phạt. Nhưng một số sinh viên Trường ĐH Luật TP. HCM không ngờ số tiền mình bị phạt lên đến con số hàng triệu.
“SINH VIÊN ĐÃ KHÔNG BIẾT NỘI QUY MỚI!”
Sinh Viên Việt Nam đã có cuộc trao đổi với cô Nguyễn Phúc Thủy Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin – Thư viện, Trường ĐH Luật TP. HCM.
Đọc tiếp...
Nói dông, nói dài, mình muốn túm lại là sinh viên bây giờ hầu như không biết mình là giáo viên Luật
- Mình là người... nhiều chuyện, hị hị... cái gì mình cũng thích biết và muốn biết
- Mình là người... ham tiền, chuyện gì cũng làm để kiếm tiền, hị hị...
- Nhưng mình là người... hèn
Anyway, sinh viên mới vào trường không biết mình thì còn đỡ tủi... nhưng đến sinh viên mình hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, mới ra trường có 5 năm thôi, giờ quay về trường để học Cao học, gặp mình, coi như không quen biết
Mình rất muốn nói với bạn rằng, hệ thống cách âm của tòa nhà rất... thú vị (interesting)! Cho nên những gì bạn nói về "bà Nguyễn Phúc Thủy Hiền" ở trong phòng học của bạn đều vọng xuống phòng làm việc của mình ngay tầng dưới. Và vì những gì bạn nói, mình vô cùng cám ơn bạn vì tên mình không chỉ nằm ở trang bìa của quyển khóa luận tốt nghiệp của bạn
Thật ra, mình cũng không quan tâm đến những điều bạn "bàn" về mình, vì bạn chẳng nói trực tiếp với mình. Nhưng hôm nay mình chợt nghĩ tới nó khi sinh viên tạo cả một thread để "lên án" mình trong một diễn đàn tự quản
Dù sao, mình phải cám ơn bạn sinh viên đó rất nhiều vì nhờ cuộc thảo luận, mình mới biết trong mắt nhiều người, mình cũng dễ thương
...
Đò ơi...














NguyenVanGiangVanGiangcorp # Monday, October 26, 2009 3:09:31 AM
Em cám ơn chị rất nhiều.
Miss little sunshineyesterday_once_more # Wednesday, October 28, 2009 11:27:07 AM
Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh # Sunday, November 1, 2009 12:30:42 PM
MMupMmup # Wednesday, November 25, 2009 6:24:48 AM
Có lần gặp chị trong Ciao cafe với gia đình, nhìn 2 bé ngoài đợi nghịch quá...
Đọc bài này thấy sao sao á, 1/2 chữ cũng là thầy, vậy mà...
Nice day nhe chị.
Lion Dragonlovelylions # Monday, January 11, 2010 5:51:15 PM
Trần Long Quanglongquang09 # Tuesday, June 21, 2011 7:57:25 AM