Skip navigation.

Log in | Sign up

TIPS AND TRICKS

http://www.duyhien.com

Friends are flowers in the garden of life

My dear visitors,

Wherever you're from, whoever you are, we are now connected in the Opera Community (or even further).

Profile Maps
Recent VisitorsVisitor MapVisitor Map


If you have things to share, please write a comment or a message. Or you can just type a few words in the box below.



I will surely get back to you as soon as I can.

Enjoy your visit!

Đừng vội tội nghiệp những sinh viên "ghi ghi, chép chép,..."

Comments

hoan.kiss 14. September 2006, 10:30

bai` viet hay qua
skin cung qua dep
day cho minh` cach lam voi

danquynh 14. September 2006, 10:40

Cám ơn em đã comment (gọi em vì xem profile thấy nhỏ tuổi hơn nhiều quá :wink: ). Nếu em muốn đổi skin thì tham khảo link này nhé :smile:

http://my.opera.com/danquynh/blog/show.dml/453731

Nếu không hiểu thì comment tiếp để chị chỉnh sửa cho phù hợp nhé. Thanks a lot!

dudenroidi 14. September 2006, 13:01

Khá lâu rồi mới thấy 1 người bước qua tuổi teenage viết blog. Cảm ơn về những gì chị đã chia sẻ. cho dù không biết chị có lớn hơn tuổi mình không nhưng vì chị đã có gia đình nên cứ gọi là chị cho an toàn.
Đôi khi cứ sống mãi với 1 cộng đồng không ai dám lên tiếng về những gì mình cho là ngang tai trái mắt người ta cũng quen và hình thành 1 kiểu sống mà nôm na gọi là makeno.
Thật vui khi nghe thấy còn ai đó vẫn quan tâm đến cuộc sống quanh ta,dám nghĩ va dám nói những gì mình nghĩ.
Chúc chị và bé cưng vui vẻ.
Nếu có thể thì cho em YM để có gì sẽ trao đổi với nhau.
Rachel

sunshine_cosmos 14. September 2006, 13:01

Hơ anh hoan mà còn nhỏ tuổi hơn nhiều thì em phải gọi là cô thôi đồng ý nhá. Skin của cô đẹp quá cơ con hải ly trông rất chi là ấn tượng, mà sao cô không có mục about giới thiệu tí tẹo tèo teo về bản thân mình cho cả nhà opera biết làm quen mừ. Mà cô ở Sài Gòn này nhỉ, hôm kia cả nhà opera trong này mới làm một cuộc thác loạn hoành văn tráng lắm cơ ( thác loạn chỉ là uống nước mía thôi từ chuyên ngành blog đấy chỉ sợ cô không biết hiểu nhầm thì khổ nhờ )nếu biết có cô thì đã rủ đi thêm cho vui roài. :D

danquynh 15. September 2006, 08:33

Cám ơn dudenroidi đã động viên :happy: Y!ID của tớ đã update trong profile rồi.

Sunshine_cosmos ơi, mặc dù lớn hơn nhiều, nhưng em gọi chị được rồi. Gọi cô nghe... già quá, tủi thân lắm :frown: Chị đã update profile theo yêu cầu của em. Đọc xem có... thích không nhé :wink: Cám ơn em đã thăm và có lời khen :smile:

sunshine_cosmos 15. September 2006, 10:51

Thế thì theo như nhà opera hay gọi em gọi là sis hiền nhá ( gọi tắt của từ sister ) hè hè.

hoan.kiss 15. September 2006, 11:06

@sun
gọi chị ấy là chị thui
chúng ta sẽ được học hỏi nhiều từ chị ấy đây p:

danquynh 17. September 2006, 00:04

Gọi là chị Lu nhé :smile: Chị ghét tên có dấu lắm, mà tên chị thì từ nào cũng có dấu hết :cry:

sunshine_cosmos 17. September 2006, 00:18

Duyệt có một chữ duyệt to dùng sis ạ :D

danquynh 18. September 2006, 12:53

:yes: :cheers:

Anonymous 21. September 2006, 09:34

shinichi writes:

Bạn ơi cho mình hỏi tí :làm thế nào để lấy main.css mình làm theo bác phậm lâm là "http://my.opera.com/community/css/users/1/main.css"
Nhưng mà chỉ lấy được 1 phần mình để "Use my custom style sheet together with the current theme" thế nên mỗi lần vào blog của mình rất chậm_có cách nào lấy hoàn toàn để mình có thể để "Only use my custom style sheet" Giúp mình với nha_cảm ơn bạn nhiều

danquynh 21. September 2006, 10:25

Cám ơn bạn đã tin tưởng :smile: Bạn có thể lấy file main.css từ url như Phạm Lâm hướng dẫn (tớ thấy lấy bằng cách đó cũng có đầy đủ mà :confused: ), hoặc bạn dùng menu Save as của Internet Explorer để copy toàn bộ trang Blog của bạn về ổ cứng. Lúc đó, bạn sẽ có 1 file HTML và 1 folder chứa các file css và hình ảnh. Trong folder đó, bạn sẽ tìm thấy file main.css. Tớ cũng đã nói rõ tại post đầu tiên của Tag "thay đổi giao diện Blog Opera", nếu có thời gian, bạn xem lại từ post Trang trí Blog Opera theo sở thích cá nhân nhé :D

Tuy nhiên, tớ là dân amateur, chứ không "pro" như Phạm Lâm, nên tớ cũng chỉ dám save bằng option "use my custom style sheet together with the current theme" p: Cho nên tớ cũng không biết liệu là copy toàn bộ file main.css đã chỉnh sửa vào phần enter CSS thì có work out không :frown: Nếu bạn làm không được thì "níu áo" Phạm Lâm nhé :smile: Tớ chỉ biết tới đó thôi à :o:

Good luck!

GiaMinh 21. September 2006, 15:10

Chị Lu ui . Thanks chị đã gửi lời chúc mừng Birthday for me :happy:. Hic hic nhưng mờ chị ui , đụng hàng mất rùi , chị nói cứ gọi chị là chị Lu , biệt danh của em cũng là Lu . Đụng hàng mất rùi :cry:.
Chúc gia đình chị sức khoẻ , đặc biệt là bé Đan Quỳnh , đọc mấy bài viết của chị em thấy bé Đan Quỳnh hạnh phúc quá , có người mẹ thương con như dzậy mừ .:D

n2hung 22. September 2006, 10:37

ông bạn shinichi trên giống mình_mình dùng cái"Use my custom style sheet together with the current theme" nên chậm qúa đi mất_mình còn định post thêm nhiều flash vào blog làm nên mà mới post vài cái nó đã chậm như rùa ấy_đúng là phải kiếm toàn bộ đoạn main ấy nó mới nhanh được_bây giờ nó phải load 2 loại hình ảnh 1 lúc nên chậm_àh quên xin chào gia chủ ở đây nha xin chào chị danquynh:D:D:D

danquynh 23. September 2006, 05:38

Tớ copy file user.css của Phạm Lâm thì thấy có nhiều mã không có trong file main.css. Tớ nghĩ Phạm Lâm tự viết thêm vào (vì em đó có nghề mà P: ). Nếu 2 bạn cũng rành CSS thì dựa trên file main.css để viết thêm vào. Tớ phải chấp nhận load chậm thôi, chứ không đủ trình độ để viết thêm đâu :frown: Btw, danquynh là tên con gái 2 tuổi của chị Thủy Hiền :wink: Welcome n2hung nha :beer:

Em Thịnh à, nick Lu của chị đăng ký bản quyền từ năm 1996 nha (Trí Tuệ Việt Nam) p: Nhưng chị không kiện đòi lại đâu, em cứ vô tư sử dụng ở... Đà Nẵng đi :lol: Chị cũng cám ơn lời chúc của em nha. Để khi nào ĐQ lớn thì chị sẽ "bắt" bé đọc comment của... cậu Thịnh :wink: để thương lại mẹ :lol:

GiaMinh 23. September 2006, 15:53

Hichic , nghe chị nói mờ mũi em sắp nổ rùi , kiểu này chắc phải thường xuyên Comment trong blog của chị thui :D .
Luw là biệt danh của em từ năm 1984 (hồi vừa mới sinh) :D . Dzậy là em có thâm niên hơn chị rùi đó nha . Haha , chị có kiện thì hiện tại nó vẫn đang thuộc bản quyền sở hữu của em tại ĐN có giám định của My family đàng hàng . Hihi

danquynh 23. September 2006, 16:30

Ủa? vậy là Luw chứ đâu phải Lu :confused: Túm lại là đâu có "đụng" gì??

Anonymous 29. September 2006, 04:54

Anonymous writes:

Chao be, blog nay hay qua, co the comment thoai mai luon chu ko nhu cua ban Chu Ngoc Minh muon comment con phai qua qua troi "thu tuc hanh chinh". Chao oi la ruom ra.
Cu da nay han be se co trien vong day
Nhung ma van con phai go mot loat cai chu o khung ben duoi nua. Kieu nay thi thua yahoo 360 roi. Nguoi ta lam gon nhe lam co. Chi viec go comment roi post la ...OK. Dau co nhieu khe nhu o day!

danquynh 29. September 2006, 05:03

Cám ơn bạn đã comment và welcome bạn đến với Opera Community nhé :smile: Chắc bạn là người quen của Chu Ngọc Minh phải không?

Tớ xin trả lời thắc mắc của bạn nhé (với vốn kiến thức ít ỏi về IT của tớ thôi): Yahoo! 360 mặc dù không yêu cầu gõ số nhận diện, nhưng lại bắt buộc phải log in bằng Y!ID thì mới comment được, chứ không cho phép anonymous comment, đúng không nhỉ? Nếu bạn có ID của Opera và đang ở chế độ log in thì bạn sẽ thấy cũng đơn giản như Yahoo! 360 vậy :smile: Còn việc yêu cầu gõ số nhận diện thật ra để prevent spams. Hiện nay, hầu hết các website đều được lập trình như vậy để tránh việc tự động đăng ký, hoặc gây traffic jam, hoặc exceed bandwidth,...

Hy vọng bạn hài lòng và mong được đón bạn quay trở lại :smile:

tuanpm 30. September 2006, 16:00

Chào chị! hôm nay thấy chị comment bên Blog của em, thấy cái avata ngộ ngộ nên em xem thử và em đoán chị chắc cũng đang làm về lĩnh vực IT :D, vì nhìn vào cái Blog này, nếu ai không hiểu CSS thì chắc là không thể làm được. Lâu lâu em không đụng vào Blog nên giờ thấy nhiều Blog đẹp hơn mình quá :D, kiểu này chắc sau khi em làm Project lần này song sẽ tập trung đại tu Blog của em, mong rằng lúc đó chị sẽ ghé thăm và cho ý kiến nhé :D

danquynh 1. October 2006, 03:24

:D Nghe em phân tích mà chị tưởng... thiệt :lol: Chị chẳng học IT và cũng chẳng làm việc gì liên quan đến IT hết :smile: Nhưng chị ghiền Internet và biết chút xíu tiếng Anh :wink: nên tự mày mò và chia sẻ với mọi người :lol: Chỉ có dân Việt Nam mới... quởn vậy :wink: nên bây giờ trong Opera Community thì Blogs của người Việt là nhìn ấn tượng hơn cả :wink:

Chắc chắn chị sẽ vào thăm blog của em thường xuyên vì có nhiều cái hay ho để... bắt chước mà :smile: Cũng welcome em đến blog của chị, and thanks for your comment nha :smile:

tuanpm 1. October 2006, 13:16

ok! vậy ra là chị không học về IT :D

danquynh 2. October 2006, 04:43

Lúc chị thi đại học thì nhà chị chưa có computer mà Việt Nam cũng chưa có Internet nên chị cũng không biết IT là gì hết :frown: Nếu sinh ra trễ một chút chắc chị có thể đã là đồng môn với em rồi :wink:

Tran_Diem 2. October 2006, 13:02

Hi,
I am so glad to meet you here:)

your blog is so great:heart: very so romantic and so wonderful to write comments here:)

yrs
Diem

danquynh 3. October 2006, 04:23

Welcome bạn Tran_Diem nhé và cám ơn bạn đã comment. I'm also glad to know that you feel great to comment on my blogs :smile: Mong bạn ghé thăm thường xuyên :smile:

Tran_Diem 3. October 2006, 12:10

Hi,
Alright,That is my favorite.Each time i can do come online i usually visit blogs on OPERA and i can learn a lot of good things.:smile:

Diem

danquynh 4. October 2006, 05:39

That's why more blogs have been created :smile: The more experiences bloggers have been sharing, the more lessons others can learn. I'm glad that you have enjoyed visiting my blogs and hope that you have found something interesting. I do find something in other blogs, including yours, too :smile:

Cheers.

Tran_Diem 4. October 2006, 12:49

:yes: you are so right! i have learnt so much when I signed in OPERA LAND. Specially I have some good friends and a great family online.One another we share and care and etc... Very happy since i had it.We are creating a greatest world, aren't you?

danquynh 5. October 2006, 04:38

So do keep updating your blogs and I will do with mine too :smile:

vitcon_peohong 9. October 2006, 11:29

blog của chị đẹp quá àh.. có j cho em học hỏi với ạ.. hihi :D

danquynh 11. October 2006, 00:00

Welcome em vịt nhé :smile: Nếu em cần gì cứ feel free hỏi chị, nếu chị biết thì chị trả lời, còn không biết thì chị... cười trừ p:

khanhquang 15. October 2006, 08:58

Hơ..tư tưởng tiêu cực chị nhé. Nói vậy thôi chứ e biết là nếu kô biết (chưa biết thì đúng hơn chị hén) chị sẽ "mò" cho ra mới thôi..

danquynh 15. October 2006, 11:10

:o: Nhưng mò mãi cái search engine của em mà chẳng ra p: (chị view source thấy y chang cái chị làm bên website của chị, mà sao test trên opera không được :confused: ). Bây giờ thì có ai hỏi thì chị cười trừ và chỉ qua khanhquang :lol:

khanhquang 15. October 2006, 12:35

Chèn ơi..Chị có lòng thì em xin..chị tha cho Cái search engine em cũng bắt chước của bên blogger thôi mà..có lẽ nhờ may mắn nên nó hiển thị đúng ý của mình.. nhưng giờ thì dùng đồ nhà sướng hơn chị há.

danquynh 16. October 2006, 04:55

Chị chỉ sợ đồ khuyến mãi luôn có thời hạn p:

dinhkimtuan 20. October 2006, 08:46

Chào chị danquynh, hôm nay tình cờ lướt blog, mới vào được weblog của chị. Thật bất ngờ và thú vị làm sao!

Tôi cũng đã dành nhiều thời gian với những opera, 360, wordpress, vnweblogs, blogger... nhưng cuối cùng thấy thích opera nhất. Chỉ có điều tôi vẫn chưa làm được theo ý của mình.

Vừa rồi, khi làm 1 weblog cho em bé trong nhà (địa chỉ my.opera.com/nhatkysunchip) thì mỗi khi vào phần blog lại bị lỗi proxy, không thể khắc phục được. Chị có thể cứu bồ được không? Cảm ơn chị nhiều nhé!

danquynh 20. October 2006, 12:16

Welcome bạn dinhkimtuan nhé. Tớ cũng vừa vào thăm blog của bạn, có rất nhiều thông tin thú vị :up:

Còn về lỗi proxy thì tớ chẳng biết cứu như thế nào đâu :o: Sorry vì không thể giúp được bạn :smile:

Anonymous 20. October 2006, 12:47

vuong van quan writes:

chi oi em co the lam qen voi chi duoc ko
em la quan hoc truong dhsp nghe thuat tư em muon duoc lam quen voi chi duoc ko?

danquynh 21. October 2006, 05:31

Welcome em quan nhé :smile: Lần sau em có thể viết tiếng Việt có dấu được không? Chị dịch mãi mà chẳng luận ra em học khoa gì ở DHSP? Btw, em cũng join Opera Community luôn nha :smile:

chanhpc 23. October 2006, 19:12

hi danquynh, rất vui làm quen với bạn. Cho Lemon gửi lời chào tới tất cả mọi người ở đây luôn (hi, tranh thủ tí). Chúc mọi người có một "cuộc đời khác" thật dzui trên MyOpera nhé. Mọi người có rảnh thì ghé qua blog của Lemon tí để góp ý giùm nhé: http://my.opera.com/chanhpc/blog

phamlam 24. October 2006, 04:26

http://www.tinlanhchovietnam.com/showthread.php?p=101#post101 Có một cuộc thi dành cho mẹ và bé. Sis và bé Quỳnh vào tham gia nhé.

danquynh 24. October 2006, 22:21

Welcome bạn Lemon nhé :smile:

Em Lâm, cám ơn em rất nhiều về thông tin thú vị của nhà Rachel :wink: Nhưng nhà này chỉ có hình mẹ chụp cho con thôi, không có hình mẹ chụp chung với con, nên cuộc thi của em không dành cho chị rồi :cry: anyway, chị sẽ fwd link cho các bà mẹ khác nhé :wink:

zdac0908 24. October 2006, 23:09

Dạo này đong khác ghê chị nhỉ!
Zui we zui we!!!

phamlam 25. October 2006, 09:56

xin lỗi sis Hiền vì cái link trên bị sai do sửa chữa một chút. Link chính xác là http://www.tinlanhchovietnam.com/showthread.php?t=111

Sis hoàn toàn có thể tham gia vì không quy định chụp ảnh của mẹ với bé mà chỉ có bé thôi cũng ok. Sis vào tham gia cho vui nhé sis. Có phần quà hấp dẫn đấy :yes:

Anonymous 27. October 2006, 18:18

khoaiwua writes:

Hay hay hay

danquynh 30. October 2006, 23:00

Mấy hôm nay lu bu làm lịch cho con gái nên không trả lời cả nhà được P: Mọi người có thời gian thì nhận xét dùm mấy mẫu lịch nha :love: Xin cám ơn!! :D

Em zdac, được mọi người ủng hộ, chị vui lắm lắm đó :smile:

Em Lâm, chị có 1 nhật ký làm bằng flash cho DQ, nhưng nặng tới hơn 20MB lận P: Không up nổi đâu, mà có up được, bà con cũng nhụt chí vì chờ :cry:

Welcome bạn khoaiwua nhá, và cám ơn lời khen của bạn :D

missyoulikecrazy 6. November 2006, 05:37

chị làm thế nào mà để bài xin chào luôn ở trang đầu .chị giúp em với

danquynh 6. November 2006, 05:40

Lúc soạn thảo, em phải click vô link "show advanced options". Ngay dưới mục "Tags" là mục "Post settings", em check vô "show this as a sticky post" nhé. Good luck!!

Ps. Cái post "xin chào" của em phải ghi rõ nguồn chứ nhỉ? :D

missyoulikecrazy 6. November 2006, 12:52

Vang,cam on chi nhieu,em da ghi them dong Copyright From Dang Quynh's Blog ^^

GiaMinh 9. November 2006, 09:50

Hi , chào sis Lu . Lâu ngày quá chị và bé Đan Quỳnh vẫn khoẻ chứ ? :D Lâu nay bận quá không lên được , hôm nay trở lại rùi , kakaka .:D. Gửi tặng chị bào hát nghe chơi hehe



Cho em Xì Pam tý nhá :d .

Bài hát các bạn đang nghe là : Cha và con - Bức tường . Các ban có thể Download tại đây :
http://my.opera.com/GiaMinh/blog/index.dml/tag/Music

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31