TIPS AND TRICKS

http://www.duyhien.com

Tôi






Tôi thấy cái này hay quá nên thử 1 tí

1. Tên thật?
Nguyễn Phúc Thủy Hiền

2. Tên bạn có được đặt theo tên của ai không? Ai thế?
"Phúc" là tên của ba và mẹ tôi.

3. Bạn có anh chị em không? Kể ra?
Tôi có một em gái.

4. Lần cuối bạn khóc là khi nào?
Tôi có một nốt ruồi dưới mắt trái, cho nên tôi luôn có... lý do để khóc

5. Bạn có lần sinh nhật nào đáng nhớ không?
Đó là sinh nhật lần thứ 27 của tôi - sinh nhật duy nhất không có bất kỳ một người thân nào bên cạnh. Tôi tự đạo diễn một bữa tiệc gồm chả giò, cơm chiên dương châu, cháo gà, cánh gà chiên nước mắm để đãi các bạn nước ngoài. Bạn có tin tôi và một housemate đã cuốn và chiên 200 cuốn chả giò từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm không?
6. Bạn yêu thích ngón tay nào nhất?
Tôi ghét nhất hai bàn tay của tôi. Tất cả các ngón đều ngắn ngủn và không có một cái... hoa tay nào

7. Thói quen xấu của bạn?
Tôi luôn đợi cho "nước đến... cổ mới nhảy".

8. Điều bạn nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy là gì?
Hôm nay có đi học/ làm trễ không?

9. Hì hì, bạn có phải là người ưa mạo hiểm không?
Tôi hay đi du lịch ba lô một mình. Như vậy có phải là người ưa mạo hiểm không?

10. Bạn có bao giờ nói ra điều gì đó mà bạn hứa giữ bí mật không?
Hình như tôi chưa bao giờ bị bắt hứa điều tương tự nên tôi cũng chẳng biết mình có giữ được không. Nhưng chắc là khó lắm

11. Bạn có nghĩ nói dối là xấu không?
Có người khuyên tôi đôi khi cũng cần thiết phải nói dối.

12. Mầu sắc ưa thích của bạn là gì?
Lúc nhỏ tôi thích màu trắng và màu đen; còn khi lớn thì màu nào tôi cũng thích

13. Môn thể thao bạn ưa thích nhất?
Hồi nhỏ tôi từng là thành viên đội tuyển Aerobic của Nhà Thiếu nhi. Nhưng tôi không theo đuổi cái gì được lâu cả, hậu quả là bây giờ tôi... ngắn ngủn.

14. Bạn thích mặc loại quần áo nào nhất?
Quần jeans và áo sơ mi. Nhưng tôi không có cơ hội mặc nhiều

15. Con số ưa thích?
Tôi chẳng thích một số cụ thể nào cả.

16. Tháng ưa thích? Ngày ưa thích?
Ngày nào không phải đi làm/ học là tôi thích hết

17. Món ăn ưa thích?
Rau muống xào chao

18. Hehehe, bạn có nickname nào hay không? Bạn có thích nó không?
Mọi người thường gọi tôi là Lu, chị Lu, cô Lu, mẹ Lu,... Đó là chữ tắt của từ Lullaby, là nick của tôi trên Trí Tuệ Việt Nam (hồi xưa) và Web Trẻ Thơ. Đối với những người bạn nước ngoài thì từ Lu dễ phát âm hơn từ Hiền. Tôi thích tên này vì nghe nó rất... mũm mĩm

19. Điều đầu tiên bạn chú ý ở một người khác phái là gì?
Điều khiến cho tôi phải chú ý đến họ

20. Bạn có thể mô tả một người khác phái mà bạn cho là lý tưởng không? Thử xem?
Đối với tôi, "lý tưởng" chỉ là cái... không tưởng, nên tôi chẳng bao giờ thử xác định nó cả.

21. Bạn có thích chữ viết của bạn không? Hay thích typing hơn?
Tôi viết rất đẹp (nhiều người nói thế), nhưng tôi chưa bao giờ thích chữ viết của tôi Nên hồi đi học, tôi hay bắt chước chữ viết của người khác lắm. Tôi thích typing vì nhanh hơn và dễ chỉnh sửa hơn. Tôi type được tới 50 từ/ phút bằng cả 10 ngón tay đấy

22. Bạn có dễ dàng tin tưởng vào người khác không?
Tôi là một người đa nghi. Nhưng tôi lại tin tưởng tuyệt đối một người, đó là chồng tôi.

23. Người cuối cùng bạn nói chuyện điện thoại là ai? Ai là người hay nói chuyện điện thoại với bạn nhất?
Tôi không có khiếu nói chuyện điện thoại, nên nếu có việc gì thì tôi đến gặp trực tiếp hoặc email.

24. Bạn ghét loại người như thế nào nhất?
Không chung thủy.

25. Bạn có bao giờ ước không? Bạn có tin nó sẽ trở thành sự thật không?
Đâu có ai cấm mình ước nhỉ? Tôi không tin những điều ước sẽ trở thành sự thật, nhưng tôi tin "ở hiền gặp lành".

26. Bạn có thích ngắm sao không?
Hồi nhỏ tôi có thói quen đó vì tôi... bị buộc phải làm thế Chúng tôi sinh hoạt đội, và học cách xác định các chòm sao là một nội dung bắt buộc.

27. Khi tức giận, bạn làm gì?
Khóc

28. Bạn có khoẻ mạnh không?
Tôi tuổi con trâu và tôi làm việc cật lực như trâu mọi lúc. Vậy tôi có khỏe không?

29. Nếu có thể trở thành một người khác, bạn sẽ trở thành ai?
Là đàn ông có thú vị hơn không nhỉ?

30. Loại kem mà bạn hay ăn?
Tôi không thích ăn kem, nhưng nếu... phải ăn thì tôi sẽ ăn kem tươi.

31. Thể loại nhạc ưa thích của bạn?
Đối với tôi, trả lời ngược lại có lẽ dễ hơn Tôi không thích Rap.

32. Đĩa nào bạn mua gần đây nhất? Cho một câu bình luận về nó xem?
Lâu lắm rồi tôi không mua đĩa, mà chỉ... chép đĩa thôi

33. Phim hoạt hình/anime ưa thích của bạn?
Tom and Jerry

34. Thể loại phim ưa thích?
Hoạt hình. Hồi tôi ở Hà Lan, cứ đến 4 giờ chiều là TV phát "Tom and Jerry". Tôi coi và cười ngặt nghẽo. "Tụi" tây con (vì bọn nó toàn 19, 20 tuổi ) thấy thế comment "thật lạ khi một người trưởng thành (grown-up) 26 tuổi vẫn còn cười vì Tom and Jerry".

35. Mùa ưa thích của bạn?
Ở SG tôi thích mùa khô, vì đi làm khỏi sợ bị ướt. Đi nước ngoài tôi thích mùa thu vì lá đổi màu rất đẹp.

36. Bạn thích gì ở bản thân mình nhất?
Trí thông minh của tôi, nhờ nó mà tôi làm mọi việc dễ dàng hơn.

37. Bạn có phải là người lãng mạn không? Kiên nhẫn không?
Tôi không xem được ảnh ảo, và như vậy hình như tôi không phải là người lãng mạn? Tôi không phải là người kiên nhẫn, nhưng... sĩ diện Nên khi không làm được cái gì thì tôi vẫn cố tìm cách làm cho bằng được. Bạn có tin tôi từng thức đến 7h30 sáng để tìm ra 1 đoạn code HTML không?

38. Người khiến bạn cảm thấy hạnh phúc nhất?
Con gái tôi và đứa bé tôi đang mang trong bụng.

39. Bạn thích có bao nhiêu trai và bao nhiêu gái? Con trai hay con gái sẽ là con trưởng?
Tôi không thích sinh con gái, vì làm phụ nữ khổ lắm. Nhưng chắc là "ghét của nào trời trao của đó"?

40. Bạn nghĩ mình sẽ làm nghề gì (trước khi có công việc ổn định). Việc này có phù hợp với bạn không (nếu bạn đã đi làm)?
Tôi thích làm giáo viên từ khi còn nhỏ. Và bây giờ tôi cảm thấy tôi được sinh ra để làm nghề này.

41. Từ phát âm khó khăn nhất của bạn là từ gì?
Những từ bắt đầu bằng "ph" và "v" vì đó là âm môi - răng. Năm học lớp 6, tôi bị một tai nạn: hai người bạn trốn sau hai gốc cây chơi ném sỏi vào nhau, tôi không biết nên đi vào giữa, và chiếc răng cửa của tôi rơi theo hòn sỏi. Mỗi lần phát âm những từ đó, tôi rất mắc cỡ vì phải khoe răng sún Bây giờ thì bạn không thể tin là tôi thiếu một chiếc răng cửa, nhưng việc phát âm khó khăn đã thành... thói quen rồi.

42. Bạn biết bao nhiêu ngôn ngữ? Bạn muốn mình biết (thông thạo) bao nhiêu ngôn ngữ?
Tôi nói khá tiếng Việt và biết chút xíu tiếng Anh. Tôi thích học ngôn ngữ, nhưng tôi nghĩ hai là đủ rồi - tôi làm biếng lắm

43. Trong tủ của bạn có bao nhiêu bộ quần áo?
Từ sau khi sinh con thì tôi không quan tâm tới quần áo vì dì tôi nói "đã phải mặc size XL thì còn quan tâm tới chúng làm gì"

44. Bạn có thích đọc sách không? Tác phẩm ưa thích của bạn? Cuốn sách bạn đọc gần đây nhất?
Hồi nhỏ tôi rất thích. Nhưng bây giờ tôi thích xem phim hơn, vì tôi có thể vừa nghe vừa nhìn. Và xem phim không mất nhiều thời gian bằng đọc sách. Tôi cũng có thể xem lúc con tôi ngủ mà không sợ... hư mắt

45. Bạn có yêu trẻ con không? Nếu mà thế giới chỉ toàn trẻ con, không có người lớn, theo bạn đó có phải là một thế giới tốt không?
Lúc chưa có con thì không, vì chúng ồn ào quá Nếu chỉ toàn trẻ con thì ai sẽ phân xử khi chúng đánh nhau chí chóe? Vậy thì hỗn loạn quá!!

46. Bạn thích đến tham quan nơi nào nhất? Vì sao vậy?
Nơi nào tôi chưa đến tôi đều muốn và thích được đến.

47. Màu mắt ưa thích?
Màu nâu

48. Bạn có thích nổi tiếng không?
Nếu nổi tiếng có nghĩa là làm cho nhiều người biết về mình thì tôi đang "cố" làm cho mình trở thành nổi tiếng đây Nếu không thích có lẽ tôi đã không tạo blog này, phải không?

49. Bạn có thường mua sắm không? Lúc nào thế?
Tôi chỉ đi mua sắm khi trong nhà không còn thứ cần phải sử dụng.

50. Người khác phái bạn nghĩ đến ngay lúc này?
Thật tình là không ai cả

(to be continued)

Trang trí lại Sidewrap của Blog OperaTôi (tiếp theo và hết)

Comments

Hoan`hoan.kiss Friday, September 15, 2006 9:30:18 AM

oh, đáng khâm phục chị

sunshine_cosmos Friday, September 15, 2006 4:03:37 PM

sis ơi em đang chờ đọc phần tiếp theo đây đói quá đi mất này hé hé bigsmile

Ech-En-Echalonesoul Saturday, September 16, 2006 3:48:54 AM

Đọc tự sự của chị thấy hay ghê! smile
Em cũng có nhưng điều gần như "hơi" giống chị.. như màu sắc(trắng,đen) và một số tật xấu khác.. smile
Chúc chị và gia đình luôn vui..!

ngohailinh Saturday, September 16, 2006 1:25:16 PM

I need much more from you- Thanks

Hoang PhucTatchan Sunday, September 17, 2006 6:00:27 AM

Blog của sis đẹp quá, bài viết cũng hay nữa. Rất vui được quen với sis smile

sunshine_cosmos Sunday, September 17, 2006 6:02:50 AM

hơ anh mau nhở tìm được blog này bằng cách nào thế bigsmile

Hoang PhucTatchan Sunday, September 17, 2006 6:06:22 AM

Sis add anh làm friend và comment trong blog anh đó Ngoc smile

sunshine_cosmos Sunday, September 17, 2006 6:11:04 AM

hơ thế cơ á để em vào xem tí nào hé hé bigsmile

Thủy Hiềndanquynh Sunday, September 17, 2006 1:26:12 PM

Cám ơn các em đã có lời khen happy Thử trắc nghiệm cho mình xem. Thú vị lắm đó wink

To alonesoul: chỉ giống chị ở những thói xấu thôi sao? cry hoan.kiss ơi, một người nhiều thói xấu mà đáng khâm phục sao được? cry

sunshine_cosmos ơi, hôm nay rảnh rỗi, tìm kiếm blog để coi có gì hay ho không, nên phát hiện ra sunshine_cosmos là mod của Cộng đồng Blog VN. Wow, thế mà không biết để còn... tranh thủ lol

Tatchan à, bữa nào rảnh rỗi thì post bài Nothing else matters của Metallica nha up

To ngohailinh: cám ơn bạn đã ghé thăm. Bạn cần gì có thể nói cụ thể được không? Thanks smile

sunshine_cosmos Sunday, September 17, 2006 1:46:52 PM

@ sis lu : hơ em bị dụ khị làm mod thôi mừ chứ thổ dân toàn tập có biết gì đâu hề hề mà sis bảo là

Wow, thế mà không biết để còn... tranh thủ

là tranh thủ gì thế nhở sis nói nhỏ vào tai em này thì thì thầm thầm cũng được bigsmile

Thủy Hiềndanquynh Monday, September 18, 2006 7:26:04 AM

Tranh thủ hỏi cách thay đổi mọi thứ, đỡ phải tự mò mẫm chứ sao wink Từ đây về sau, thắc mắc cái gì là sẽ pm cho sun liền p Ít ra thổ dân toàn tập thì vẫn cứ là... thổ (địa), không lơ ngơ, lóng ngóng như new-comer hén love

Hoang PhucTatchan Monday, September 18, 2006 10:40:59 AM

Sis thay theme đep thế này rồi thì sis cần hỏi gì nữa nhi? confused

Thủy Hiềndanquynh Monday, September 18, 2006 10:45:21 AM

Còn mấy cái mò chưa ra sad Bởi vậy chỉ dám để menu blog và friends thôi đó wink Mấy cái kia (archive, links,...) sửa hoài không được nên... dấu luôn o p

Hoang PhucTatchan Monday, September 18, 2006 3:27:46 PM

Mấy cái kia dễ lắm sis, có gì em sẽ chỉ sis smile

Thủy Hiềndanquynh Tuesday, September 19, 2006 1:20:58 AM

Trong menu archive của chị, phần tags cứ hiển thị chữ to đùng, mặc dù chị đã sửa lại size trong phần code tagcloud rồi?? cry Giúp chị với nhé love

Hoang PhucTatchan Tuesday, September 19, 2006 6:13:49 AM

Phần Tags theo em hiểu thì Tag nào nhiều bài nhất sẽ được làm chữ to nhất, các Tag còn lại sẽ nhỏ dần theo tỉ lệ thuận. Để chỉnh lại phần đó thì em chưa thử, sorry sis p

Thủy Hiềndanquynh Tuesday, September 19, 2006 7:32:22 AM

hic hic... chị thấy nhiều người làm được mà... mò hoài hông ra cry Chị đã post thắc mắc vô forum rồi, hy vọng sẽ có người ra tay nghĩa hiệp love

Nguyễn Hươngsotruotqua Tuesday, September 19, 2006 8:33:34 PM

Wow, ấn tượng! Thật là đáng khâm phục vì sự khám phá bản thân của chị:D. Màn chào hỏi chị Thuỷ Hiền bắt đầu: Chị biết ko, điều đặc biệt nhất ở chị làm em thấy vô cùng thú vị là chị giống em ở chỗ ko có flower nào trên mười đầu ngón tay cả. Ngày bé em thực sự cũng tủi thân vì nghĩ rằng mình chẳng có tài gì cả:cry:. Nhưng càng lớn em càng hiểu rằng, ý chí quyết tâm của mình sẽ nắm 95% thành công, còn cái trời phú chỉ chiếm 5% mà thôi (ko phải 99% và 1% đâu nhé p). Ngoài ra em chưa thử tính xem trong 1 phút em gõ được bao nhiêu từ, tất nhiên là bằng 10 ngón, nhưng em đã gõ kín trang A4 trong 12 phút bigsmile. Hì, để em thử xem nhé...Và, nói thật với chị, vì...sĩ với một đứa bạn mà em cũng làm blog, tự mày mò để nó bít em cũng có thể by myself, he he...bigsmile.
Chị em mình quen nhau nhé!
Sau khi chào chị, em phải ngả mũ chào lão huynh Hoan.kiss của em đã! Nói nhỏ với chị nhé, nhớ ko được cho huynh ấy biết đấy, rằng là huynh ấy phải là "chấm" kiss cơ, còn "chấm" khác thì lão hổng thích đâu p.
A, bắt "chân" Tatchan cái nào! Nhờ Tatchan mà chị biết đến blog đặc biệt này đấy bigsmile.
Giờ phải cười hé hé với bé Sun một cái. Cả nhà bít hông, bé Sun nhà em cực kỳ duyên dáng dễ xương khi bé cười với thanh âm ngọt ngào này, hé hé... Bé Sun nhỉ, cười cái nào yes

sunshine_cosmos Tuesday, September 19, 2006 11:45:10 PM

@ sis Lu : Yêu cầu của sis pót lên đã được trả lời roài đấy sis có thích không nào.
@ Kaka Tatchan: vì đã đỡ đạn cho tiểu muội mấy phát trả lời về phần Tag chứ khoản này tiểu muội cà rốt lắm hé hé.
@ Sis Sotruotqua : bigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmile

Thủy Hiềndanquynh Wednesday, September 20, 2006 6:50:33 AM

Chào làm quen với em sotruotqua nhé bigsmile Khiếp... em thích đi xe đạp làm chi để rồi sợ... vậy? lol Mà nhà Opera nhiều em viết văn hay đáo để nhỉ? smile Btw, chị test tốc độ typing bằng software Mavis Beacons đấy. Em có chơi cái đó không? Hay phết up À, mà lão huynh của em ấy, bão với "lão" rằng tưởng thích gì lớn, chứ "chấm" hay "phết" thì nhằm nhò gì lol Mà em Tatchan nói gì với em để em biết blog của chị vậy? o

Sun ơi, thích chứ smile Mới hỏi đã có người trả lời rồi. Nhưng tại tối hôm qua làm... gà nên trưa nay mới sửa lại được. Giờ thì... sướng quá rồi, tối nay lại làm... gà tiếp lol

Cám ơn nhà Opera nhé love

Hoang PhucTatchan Wednesday, September 20, 2006 11:34:47 AM

Sis sửa được rồi à, sis giỏi ghê smile. Còn sis Hương (sotruotqua) thì chắc đọc comment trong blog em mà biết đến blog của sis thôi, chứ em chưa giới thiệu gì cả bigsmile

Nguyễn Hươngsotruotqua Wednesday, September 20, 2006 12:02:22 PM

@Chị Lu: Em thì chưa test bằng cái đó, cũng chẳng bít nó là cái gì sad. Chị giới thiệu em phát nhé! Mà chị viết Btw có phải là by the way ko? bigsmile
@Tatchan: Hì, đúng là qua comment trong blog của em đấy!
@Sun: Cười, chỉ biết cười thôi!bigsmile

Thủy Hiềndanquynh Wednesday, September 20, 2006 1:27:39 PM

Tatchan à, có gì giỏi đâu, chị chỉ copy đoạn code của Nam Khánh rồi paste vô phần Enter CSS của chị thôi o Em khen làm mũi chị nở ra mất xăng-ti-mét... khối rồi p Btw, chị cứ tưởng em quảng cáo dùm chị chứ p hic hic... lại giàu trí tưởng... bở rồi p

Em sotruotqua, Mavis Beacons là software dạy typing đó. Có rất nhiều games để test tốc độ và nhịp điệu (cái này khó hơn gõ nhanh nữa sad ). Em kiếm thử coi, chị mua 8K ở SG, nghe nói HN có 7K thôi p Btw (yes by the way wink ), chị thấy em biết chị qua blog của Tatchan nên cũng... sân si comment ở blog của em để tự... quảng cáo mình cho người khác lol Đừng delete comment của chị nha love p

tran ngoc mai anhlittlemouse84 Thursday, September 21, 2006 11:04:37 AM

sis ui, đọc hoài mỏi cả mắt vẫn chưa biết sis làm ở đâu cry
e tưởng sis là thành viên mới, ai ngờ nhà sis đông khách từ lâu rùi smile
ái mộ sis wá cơ thấy ai học giỏi và dc đi nhiều như sis, e cũng thích hết ah smile

Thủy Hiềndanquynh Friday, September 22, 2006 8:28:10 AM

hichic... trong phần tự giới thiệu về công việc, chị đã mời click vô đây. Thế em đã click chưa? confused Thật ra chị cũng là lính mới đó chứ wink Nhưng vì tự quảng cáo giỏi quá nên mới đông lol p (nói ra, rớt... giá cái bịch luôn, hết ái mộ chưa? nhưng đừng chuyển qua "hăm"... mộ nhá zip )

Mà em đừng khen nhiều quá, chị hay tưởng... thiệt lắm đó lol

sunshine_cosmos Friday, September 22, 2006 11:21:00 AM

Eo ôi các sis nhà mình kiêm tốn quá cơ cho tiểu muội kiêm tốn với nào bigsmile

tran ngoc mai anhlittlemouse84 Friday, September 22, 2006 11:41:30 AM

hehe, sau khi comment xong thi em moi thay cai cho click vao day o phan my work p da duyet wa rui co, toi hum wa e vua khen sis voi be Sun xong smile

sunshine_cosmos Friday, September 22, 2006 11:48:17 AM

Hê hê hình như tiểu muội ngửi thấy mùi online nhưng mà núp comment âm thầm kìa bigsmile

tran ngoc mai anhlittlemouse84 Friday, September 22, 2006 3:20:37 PM

hehe, cả ngày hum nay sis ở nhà bạn chị, buổi chiều mới mượn được máy vi tính nhà nó checkmail, tiện thể vào xem ai comment luôn chứ đâu có "anh hùng núp" bên YM bigsmile

sunshine_cosmos Saturday, September 23, 2006 2:32:47 AM

Sis ơi muội thành thật báo tin buồn là ngày hôm qua sét đánh cái ầm quả modem mới tậu của muội bồ tèo roài, chắc cả nhà chả ai như muội cả mới tầm nữa tháng mà đã cháy 3` 2 cái modem roài hâm thật đấy meo meo

Thủy Hiềndanquynh Saturday, September 23, 2006 5:24:18 AM

hichic... còn nhà này vừa trải qua nửa ngày trời ở miền... quê hẻo lánh cry Tối qua, mưa tầm tã, nên như thường lệ, bình nổ, điện cúp cái rụp từ 9.30pm đến 11am hôm nay mới có lại cry Vô Opera thì General Error liên tu bất tận, không biết tới khi nào mới post được cái reply này đây cry

tran ngoc mai anhlittlemouse84 Saturday, September 23, 2006 9:53:09 AM

opera lúc nãy có lỗi đấy sis ah, e vào mãi mà cũng k được.
Ah, e lượn wa trang web của sis làm cho bé Đan Quỳnh rùi, thích wá cơ, e bookmark nó rùi, tuần sau Hunnie e sang thăm, e sẽ khoe với Hunnie web + bé Đan Quỳnh nhà sis smile

sunshine_cosmos Saturday, September 23, 2006 10:24:32 AM

thế khoe làm gì ấy nhở đáng ngờ thật, hay sis định theo gót kaka

thi thoảng thấy em bé thích quá ước gì thiết kế được một đứa

hé hé

tran ngoc mai anhlittlemouse84 Saturday, September 23, 2006 10:39:35 AM

hehe, y kien hay day be Sun ah p

Thủy Hiềndanquynh Saturday, September 23, 2006 10:59:48 AM

Em littlemouse84, chỉ bookmark cho trình duyệt thôi à? Sao không thấy mark trong guestbook gì hết vậy love Mà Hunnie là ai vậy? Tò mò quá p

Em sunshine_cosmos, em bé mà cứ làm như trang web hay blog mà đòi thiết kế devil p

Xài đồ free sao hồi hộp quá cry

sunshine_cosmos Saturday, September 23, 2006 12:09:03 PM

ơ thì em học theo kaka nhà em đấy ạ, kaka bảo thiết kế là em học theo nói thế thôi chứ em vô tội sis ạ ( not phải vô số tội đâu đấy nhá ) bigsmile

Nguyễn Hươngsotruotqua Saturday, September 23, 2006 6:32:27 PM

bigsmile bigsmile

tran ngoc mai anhlittlemouse84 Sunday, September 24, 2006 4:14:12 AM

hơ, sis Hương nghĩ j mà cười khoái chí thế nhể??? p hay là cũng muốn thiết kế 1 em bé nữa rùi p

Nguyễn Hươngsotruotqua Sunday, September 24, 2006 8:22:39 AM

Chít, sao lại kêu là "1 em bé nữa" cry. Đã có đâu mà nữa với chả ko sad(. Chị mà ê sắc là bắt đền em đấy nhé bigsmile.
À, cười là vì ở bên này người ta dùng luôn từ "bauen" để nói về Thiết kế em bé. Từ bauen nghĩa là xây dựng, lắp đặt ===== thiết kế smile.

Thủy Hiềndanquynh Sunday, September 24, 2006 9:52:13 AM

Vậy thì thích thế nào thì cứ "lập trình" cho nó ra thế đấy nhỉ? Chị mà cũng biết thiết kế thì chị làm luôn một đứa 5 tuổi lol

Btw, em Hương ở Đức làm gì vậy? Chị cũng có 1 người bạn tên Hương đang làm Ph.D ở Đức đấy smile

Nguyễn Hươngsotruotqua Sunday, September 24, 2006 11:29:11 AM

Wow, bạn chị tên gì? Hiện đang ở đâu? Liệu em có biết ko nhỉ? Chị nhắn tin riêng em phát nhé!
Mà chị ui, trẻ con 5 tuổi hơi bướng rùi. Bau (đọc như viết vậy!!) một đứa từ 2 đến 3 tuổi dễ thương lắm smile.

Hoang PhucTatchan Sunday, September 24, 2006 12:44:58 PM

Topic này dài quá rùi (42 comment), mọi người chuyển sang topic khác đi bigsmile

Thủy Hiềndanquynh Monday, September 25, 2006 12:01:08 AM

Em Hương, Đan Quỳnh nhà chị còn 1 tuần nữa là tròn 28 tháng smile Dễ thương lắm, khoe với cô Video Clips của cháu tí nè smile Nhưng mà rất lo vì tuổi này dễ bịnh lắm sad Mỗi lần bé bịnh nhìn tội nghiệp quá chừng sad

Em Tatchan, ghé vô chơi chỉ comment được vậy thôi hả? devil p Thể theo sáng kiến của em wink chị mở topic mới nè, welcome mọi người nha, và... mong mọi người giúp đỡ love

Nguyễn Hươngsotruotqua Monday, September 25, 2006 11:59:46 AM

Chị ui em ko xem được Video Clips sad(.

Hoang PhucTatchan Monday, September 25, 2006 4:38:49 PM

Sao sis Hương ko xem được nhỉ, em vẫn tải về được bình thường? Hay là sis thiếu codec divx để xem video mp4?

Thủy Hiềndanquynh Tuesday, September 26, 2006 6:01:02 AM

Ủa? chị để 2 định dạng mpg và wmv mà?? Đâu có mp4 đâu ta confused Nếu em sotruotqua xem được "vũ điệu vịt bầu" của chị Hàn Quốc thì phải xem được video của DQ chứ confused Mà không xem là mất 1/4 cuộc đời đó nhe p

Hoang PhucTatchan Tuesday, September 26, 2006 6:09:08 AM

Hình như em thấy dạng avi mà sis confused

Thủy Hiềndanquynh Tuesday, September 26, 2006 6:17:20 AM

Exactly, có 2 files để xem online - 1 mpg và 1 wmv. Còn file avi thì để download wink vì IE không hỗ trợ coi avi sad Lỡ upload ngay từ đầu nên để đó, xóa uổng p

Nguyễn Hươngsotruotqua Tuesday, September 26, 2006 7:26:09 PM

Trời đất, em cũng có xem cái gì ở Hàn Quốc đâu nhỉ? Em vẫn chưa xem được. Thế là mất toi 1/4 cuộc đời rùi, hu hu hu cry.

Thủy Hiềndanquynh Wednesday, September 27, 2006 12:12:21 AM

Vậy thì phải thêm một điều làm cho cuộc sống vui vẻ là máy vi tính phải cài đặt đầy đủ chương trình cho bằng với người ta lol p

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2012
S M T W T F S
January 2012March 2012
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29