Skip navigation.

Log in | Sign up

TIPS AND TRICKS

http://www.duyhien.com

Tham quan New York City vào weekends (mùa hè)

Bạn nên mua vé metro để tham quan ở NYC, vì đi xe riêng sẽ rất khó khăn cho việc di chuyển và tìm chỗ để parking. Vé metro có thể sử dụng để đi bus. Giá vé $2/ride, $7/unlimited ride daily. Bạn chỉ cần nhớ hai nguyên tắc: (1) dò subway map xem mình phải đi bằng tàu mang số/ chữ cái gì (rất dễ dò); (2) từ nơi mình xuất phát, nếu đi tới đường có số lớn hơn thì là uptown, số nhỏ hơn là downtown.

Ngày thứ nhất (đi từ sáng sớm nhé):

Khoảng 8.30h có mặt ở Liberty Habor để mua vé đi Liberty Statue và Ellies Islands.

Từ Grand Central (không biết bạn ở chỗ nào nên cứ tính từ Grand Central cho popular nha ), take R train downtown, và get off ở South Ferry. Bạn nên đến info desk hỏi thăm nhé, vì subway stations hay under construction, hôm tôi đi bằng line này, hôm đi bằng line khác Nếu cái 4, 5, 6 train mà mở cửa rồi thì đi line này downtown và get off ở Bowling Green sẽ gần hơn. Sau khi get off thì đi bộ một đoạn đến Liberty Habor và get line để mua vé. Nếu đi hai người thì một người get line mua vé (vé cruiser và vé vào Liberty Statue nhé), một người get line để boarding. Đi cuối tuần thì mất ít nhất hai tiếng cho cái getting line này Đi khoảng 30 phút thì sẽ đến Liberty Island. Lại phải get line để vào Liberty Statue. Tất cả những "ải" này đều có security check hết Vô được trong Liberty Statue lại... get line để lên thang máy



Sau khi tham quan chán chê thì lại... get line để lên cruiser qua Ellies Island. Đây là hòn đảo mà những người immigrants đầu tiên đặt chân đến Mỹ. Chơi ở đó khoảng chừng 3pm quay về (phải chạy đua đó nhe, đi đủng đỉnh là không kịp đâu ). Quay trở về Habor thì nên kiếm cái WTC Globe để coi (nằm ở trong công viên của Habor luôn). Đây là quả cầu nằm trên đỉnh WTC, họ đem qua Habor đặt và có eternal flame nữa, để tưởng nhớ nạn nhân và mong ước... hòa bình cho toàn thế giới



Sau đó, take subway (4, 5 train) ở Bowling Green (uptown), và get off ở Wall Street. Ở đây có Trinity Church (nghe nói là nhà thờ giàu nhất nước Mỹ), NY Stock Market. Nhớ đến xem tượng con bò (fighting bull). Đây là biểu tượng của Financial District - họ nói vì thị trường này cũng competitive như trận đấu bò vậy. Rồi đi bộ đến WTC Ground Zero. Có hai chỗ để quan sát. Một chỗ là nơi mọi người tập trung rất đông, đập vào mắt ngay; một chỗ nữa là nằm ở trên đường phía bên trái của WTC (hình như là Liberty ), đi thẳng vô đó và leo lên cái overpass, sẽ thấy được toàn cảnh đổ nát của WTC.



Nếu Bowling Green đóng cửa (under construction) thì phải take subway ở South Ferry (R train) và get off ở Rector Street. Đi cách này thì đi WTC trước rồi đi Wall Street.

Nhưng bạn thử... đi bộ từ Habor đến Wall street, tôi nhớ hình như cũng gần, hihihi...

Tiếp theo thì lên 4, 5 train và get off ở Brooklyn Bridge/City Hall; R train thì get off ở City Hall, uptown tiếp nhé, để lên cầu Brooklyn. Cầu này hơi bị độc đáo do hệ thống cable treo. Nhớ chụp cái hình với Pace University nhe (trường tôi học đó nhưng tôi ở White Plains campus chứ không ở city ).

Sau đó thì đi tiếp uptown, get off ở Canal Street. Đây là subway station ở China Town. Ăn tối nhé Khi ra khỏi subway, nhớ tìm cái... McDonald mà thẳng tiến Nếu nhìn thấy quán này nằm bên tay phải, thì cross tiếp cái đường kế, nhìn tiếp bên phải trong con đường kế tiếp, sẽ thấy nhà hàng Nha Trang, Việt Nam. Và cứ đi dọc con đường đó sẽ thấy rất nhiều tiệm ăn tàu và VN. Tôi thì không quan tâm tới chuyện ăn uống lắm và cũng không phải dân sành ăn (dễ nuôi) nên ăn ở đâu cũng được. Nhưng tôi thấy đồ ăn ở đó không ngon bằng ở Cali. Còn về độ dơ thì tôi đánh giá là... như nhau (so với Little Saigon).

Ăn xong nếu trời còn sáng (mùa hè mà) thì take subway về Grand Central (uptown). Đến đây thì nhớ stop by main concourse một chút, để chụp hình cái đồng hồ nằm giữa tòa nhà. Lần đầu tiên tôi đến đó, giật mình vì quá nhiều người đứng xung quanh chụp hình cái đồng hồ đó, hihihi... đi hoài rồi quen mắt luôn Nếu bạn có thời gian hơn thì đi ra ngoài Grand Central (42nd street) để chụp hình eagle luôn nhe.



Sau đó, take shuttle sang Times Square (đi theo bảng hướng dẫn có chữ S). Times Square mà đi buổi tối thì chỉ nhìn thấy...bảng quảng cáo thôi Cho nên tôi mới recommend nếu trời còn sáng, hihihi... Đối diện với Times Square có một hard rock cafe với slogan rất ấn tượng "I rock New York"

Thật ra, mọi người recommend Union Square nữa, tôi nghe bọn sinh viên trường Kiến trúc của Columbia Univ. thuyết trình mà mê mẩn luôn, nhưng đến đó thì không thấy hấp dẫn gì hết. Nếu bạn muốn đến cho biết thì get off ở Union Square, nếu đi tàu R; 14th street nếu đi 4, 5 (từ Canal street, uptown nhé), trước khi đến Grand Central.

Từ Times Square, take 7 train về 5th Ave, rồi take B, D, Q, F uptown đến Rockerfeller Center. Chỗ này phải đi buổi tối mới đẹp, đi Xmas thì tuyệt vời, vì họ chiếu đèn đẹp lắm.



Bạn nhớ tìm cái tượng Hercules để chụp hình.



Đối diện với Hercules là St. Patrick's Cathedral là một nơi đáng xem, kiến trúc rất đẹp.



Hồi tôi ở châu Âu, bọn sinh viên nói tôi đi châu Âu học là hên lắm, chứ qua Mỹ chẳng có gì để xem cả. Nhưng sao tôi thấy ở Mỹ có nhiều cái hay ho quá

Vậy là xong ngày thứ nhất nhé. Tối về chắc ngủ rất ngon đó

Ngày thứ hai: dậy trễ một chút, có mặt ở Museum of Natural History lúc 10am (open 10am - 5.45pm). Từ Grand Central take Shuttle đến Times Square rồi take A, C train (local) uptown và get off ở 81st street. Ở đây thì nên mua cái vé combo, coi Imax, Space Show, Darwin và Butterfly live exhibition. Cái museum này to vật vã, đi mấy ngày chắc cũng không hết Hồi đó tôi tính ở tới tối luôn, nhưng họ đóng cửa sớm quá You would definitely just love it

Sau khi rời khỏi Museum thì cross the street là tới Central Park. Đi dạo trong công viên này thú vị tuyệt vời, nhất là đi với người yêu Hồi tôi đi bus tour, họ nói mỗi ngày cần 1K Volunteers để làm gardening đó Đi dạo trong Central Park thì nên theo hướng về Columbus Circle (có tượng Columbus). Sau đó nếu quẹo phải, đi dọc theo đường Columbus hoặc Broadway (gần như song song), thì sẽ đến Lincoln Center (66th street). Nếu... làm biếng thì take 1 train ở Columbus Circle uptown và get off ở Lincoln Center. Đây là trung tâm biểu diễn opera và ballet của NYC. Nếu từ Central Park quẹo trái vô đường Broadway, thì sẽ thấy rất nhiều Broadway Theaters. Nếu bạn muốn xem thì nên book vé online trước.

Nếu không xem shows thì có thể đến Empire State. Mùa này lên đó chắc không lạnh. Và vì đã thấy Manhattan ban ngày từ Liberty Statue rồi, thì bây giờ xem ban đêm (hoặc nếu kịp thì ngắm hoàng hôn ) từ Empire State cũng thú vị Từ Lincoln Center take 1 train downtown và get off ở 34th street (hay là 33rd ) và 5th Avenue.

Vì là weekends nên UN Headquarters chắc không mở cửa Còn nếu bạn muốn đi thì get out of Grand Central on 42nd street. Đi bộ về hướng 1st Avenue (cũng gần lắm). Không biết cuối tuần thì họ có kéo cờ các nước không, chứ ngày thường thì 5pm là hạ cờ hết rồi. Cờ của các nước sắp theo abc, từ trái qua phải, nếu đứng đối diện ngay cổng của UN (tòa nhà cao nhất màu xanh), nhìn thẳng vào tòa nhà thì cờ VN nằm khoảng góc cuối cùng bên phải. Hôm tôi đi phải chạy để kịp cái tour cuối cùng trong UN, không kịp chụp hình với cờ VN. Đến lúc ra thì chỉ còn mỗi cái cờ UN thôi



Đi UN Headquarters thì nên mua vé tour vào tham quan ($12). Tham quan tất cả các conference rooms của General Assembly, Security Council, Trustee Council,... Xem các món quà của các quốc gia tặng cho UN; Missions của UN trên thế giới,... Họ giải thích cũng hay ho lắm. Nói chung là tôi thấy useful vì có những thông tin liên quan tới International Law, rất cần cho nghề nghiệp của tôi Kết thúc sẽ được ra UN Garden có rất nhiều bức tượng rất đẹp.

Tour guides đến từ nhiều nước khác nhau, sau khi tham quan thì tự nhiên tôi muốn apply vô làm tour guide luôn Nhất là khi thấy mấy cô Chinese mặc xường xám giới thiệu về UN, mình cũng muốn được mặc áo dài đại diện cho VN ở đó

Mời các bạn xem hình đi chơi NYC của tôi

Trễ chuyến bayNhàn (?)

Comments

Huỳnh Nguyễn Hiếu 20. September 2006, 04:28

:smile:..Chị hay đi đây đi đó sướng thật..!

Thủy Hiền 20. September 2006, 07:00

Mỗi lần chị đi học nước ngoài, chị đều nổi tiếng về khoản nhịn ăn để đi chơi mà p: :lol:

Huỳnh Nguyễn Hiếu 21. September 2006, 02:16

Em cũng rất thích được như chị..nhưng không có điều kiện..hì p: ..em chỉ mới có đi Huế, Sài Gòn, Hà Nội thôi..:smile:

tran ngoc mai anh 21. September 2006, 02:31

blog của sis đẹp wá cơ, nhìn trông hài hoà wá :smile:
sis đang làm lecturer của trường nào thế? sis được đi nhiều, sướng nhể? :smile:
e thì dạo 1 vòng quanh VN xong rùi, hè vừa rùi mới dc "xuất ngoọai" sang Pháp và Tây Ban Nha p: E mua vé train thì dc đi subway và bus miễn phí luôn. Hum đầu tự đi, cứ lớ nga lớ ngớ. may là còn mò dc đường về nhà :D

Thủy Hiền 21. September 2006, 10:39

alonesoul ơi, chị cũng đã đi nhiều nơi ở VN rồi, kể cả Đà Nẵng nữa :wink: Nhưng lúc đó không có thói quen viết cảm nhận :wink: Để bữa nào "quởn", chị sẽ hồi tưởng lại và viết để cho blog có nhiều bài hơn nha p:

Em littlemouse84, welcome em nhé :D Chị đã có phần giới thiệu rất đầy đủ (sau khi em sunshine_cosmos comment) mà em cũng chưa tìm ra chị làm ở đâu sao?? Không chừng chúng ta lại quen nhau đó :wink:

Cám ơn em đã khen, blog của em cũng đẹp quá cơ, nhưng chị thắc mắc tại sao em thích màu đỏ và xanh lá mà background toàn dùng màu tím thôi :confused: Em được đi chơi Pháp và Tây Ban Nha vào mùa hè là nhất em đấy! Thế em đã đi những đâu ở Pháp vậy? Chị mới coi có mấy trang ở Blog em (vì bận quá :frown: ), nhưng không thấy ở đâu kể chuyện Tây du... hí cả p: Chị chưa được đi Tây Ban Nha nên đang thèm được nghe kể lắm :smile:

tran ngoc mai anh 21. September 2006, 11:11

hì, tại sáng nay e mới ghé thăm nhà chị lần đầu tiên, đang vội nên chưa kịp nghía hết các trang :smile: đọc xong rùi cũng chưa biết j luôn :D
Vì sao em chọn màu tím làm theme ah? sis xem bài "trắc nghiệm tí" sẽ biết ngay thui :D
Còn chuyện e du hý thì e k viết bài vì lười lắm, nhưng em có post hình đi TBN thì fải :D

Thủy Hiền 23. September 2006, 11:10

Xem kỹ lại rồi cũng... bói không ra luôn :cry:

Coi hình mà không nghe kể chuyện thì không đã (đó là comments của những đứa bạn chị p: ). Cố lên! Cố lên! Mong lắm đó :smile:

Anonymous 16. February 2007, 09:17

Anonymous writes:

Happy Valentine..It was on wedensdayy but anyway:D:D

Anonymous 7. April 2007, 07:07

Anonymous writes:

chao Ban ! ban oi cho minh hoi lam sao de Xuat ban duco mot trang WEb vay? minh rat muon co mot trang web rieng cho minh nhung kho qua?
Ban giup minh di!

Nguyen Ba Linh 26. June 2009, 13:50

thanks for share!

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30