Có những phút...
Wednesday, 2. May 2007, 08:30:31
Hôm nay, mẹ vẫn còn đang sướng âm ỉ vì chiến công của Cún thì nhận được một Yahoo message từ biên tập viên của Blog Việt - cô Chít xinh, xin phép cho đăng vài bài viết về hai chị em lên trang Blog Việt tại Việt Nam Net. Hì hì... ai không thích khoe con mình cho mọi người thì mẹ không biết, chứ mẹ thì...
càng nhiều người biết càng tốt
Thế nên mẹ "ok" và enter liền (chứ cô ấy mà đổi ý thì mất công năn nỉ lắm
). Nửa tiếng sau, cô Chit gửi link cho mẹ. Mời các cô, bác, anh, chị, em... đọc nhé: "Thiên thần Blog": con thương ba mẹ để trong tim
Cám ơn cô Chít rất nhiều 
Quá say sưa với những lời comment khen Cún (hình ảnh không hề photoshop nhé
Híc híc... Cún đánh du kích, mẹ chẳng chuẩn bị kịp nên chỉ được có một đoạn 30 giây















Đào Tâm # 2. May 2007, 15:02
Hoang Phuc # 2. May 2007, 15:22
Chúc mừng 2 chị em Đan Quỳnh và gia đình được lên báo
HỒng Mến # 2. May 2007, 16:08
Pandora # 2. May 2007, 18:30
Liên (Tú, Đăng's Mummy) # 2. May 2007, 18:47
Cún giỏi quá mới hai tháng rưỡi mà làm cả gia đình tự hào về bé rồi!!!
Quỳnh Phương # 3. May 2007, 02:26
Tân Sang # 11. May 2007, 15:50