Skip navigation.

Log in | Sign up

TIPS AND TRICKS

http://www.duyhien.com

Được tặng ảnh

Hôm nay, "bác" (*) Lu được bác photofreak tặng một tấm ảnh Hồ Điệp trắng cực đẹp nè Ai mà ghiền chụp hình chắc đều biết chụp hoa trắng là cực khó. Vậy mà bác ấy chụp vừa nét, vừa sáng mà không hề mất chi tiết (gọi nôm na là cháy).


Nhân tiện, khoe luôn với cả nhà mấy cái ảnh được các bác photo.vn tặng

Quà tặng đầu tiên là từ bác mtdung. Bác Lu đã từng được xem tận mắt cảnh lướt sóng (surfing) này ở Huntington Beach, California. Nhưng lúc đó không có máy xịn nên chẳng chụp được tấm nào cả, hic... Hơn nữa, hồi đó đứng trên cầu coi cũng đâu có rõ như soi bằng... tele như thế này, hihihi...



Còn đây hình như là hoa táo thì phải?? Bác cvdh ở Hà Lan tặng bác Lu làm cho bác Lu thèm được trở lại Hà Lan quá, hị hị... Nếu có cơ hội, nơi đầu tiên bác Lu muốn đến sẽ là Keukenhof, để chụp tất cả các loài và màu sắc của tulip, đặc biệt là the King of the night - tulip đen



Con bướm này là quà tặng từ bác adegsm, cũng là sư phụ của bác Lu Con này cực... nhắng nhé, sư phụ bảo chờ nó nghỉ mệt hãy chụp. Bác Lu chỉ thấy bác Lu đứng giữa trưa rình nó thì mệt muốn chết, còn nó thì vẫn tràn trề năng lượng để bay tứ tung, hị hị... Vậy mà sư phụ chụp nét Lào ra nét Ý, nể thiệt!!



Bác Lu còn được bác HoBaoNgoc tặng ảnh hoa đào nữa, nhưng bác này có thói quen xóa album nên bác Lu mất link luôn, hị hị... Bác HoBaoNgoc có đọc được entry này thì cho bác Lu xin tấm hình để post lên khoe mọi người nha (Yahoo Messenger bị sao rồi, không nhắn nhe được, hị hị...).

Đây rồi, hihihi...



Xin chân thành cám ơn các bác. Chúc các bác năm mới chụp được thêm nhiều ảnh đẹp cho mọi người cùng chiêm ngưỡng ạ

Cả nhà click vào ảnh để xem kích thước thật, hoặc click vào tên các bác để tham quan galleries nhé.


--------------------
(*) Cách xưng hô của photo.vn, không biết bao tuổi, cứ "bác" và "em" thôi. Dễ thương ghê!!

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Rau muống xào chao



Đây là món ăn tôi thích nhất; Đây cũng là món tôi luôn làm để mời những người bạn nước ngoài khi họ có dịp đến thăm Việt Nam. Chẳng biết có phải vì làm cho Tây ăn nên khẩu vị của tôi cũng hơi... Tây - Rau phải mềm chứ không giòn như các tiệm cơm Việt Nam vẫn thường làm

Để làm được như vậy mà vẫn giữ được màu xanh của rau thì trước khi xào, rau muống phải được luộc chín. Nếu luộc không chín thì rau sẽ đen ngay khi vớt ra khỏi nước luộc Mẹ tôi dạy phải bỏ rau muống vào nước đã sôi già, thêm một ít muối và đậy nắp lại. Khi nước sôi trở lại thì có thể vớt rau ra, có nghĩa là rau sẽ không bị đen

Rau muống xào phải có thật nhiều tỏi. Một ít tỏi đập nát để khử dầu, và một ít tỏi đập dập nguyên miếng để xào chung với rau Tôi đặc biệt thích nêm thêm vào rau một chút chao; nêm nhiều quá sẽ rất nồng và cay, hị hị... Nếu ai thích ăn nhiều chao thì có thể chấm thêm khi ăn. Vì vậy, món nước chấm cho rau muống xào chao luôn là... chao, hihihi...



Vậy là xong, mời bạn thưởng thức rau muống xào chao



Ps. Oshin chưa lên. Hôm nay xào rau ăn xong, đã quá quên một cuộc hẹn luôn, hic... Có ngày chết vì ăn, hị hị...

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Sóng, gió và... mây mù

,

Mấy ngày Tết cả nhà không đi chơi xa. Cuối tuần rồi, cô Ba của Đan Quỳnh đề nghị đi Vũng Tàu. Mẹ Lu rất sung sướng vì có cơ hội... chụp hoàng hôn và bình minh trên biển Vì thế, vừa hết nắng, mẹ Lu rủ hai người mẫu đi dạo biển ngay, hihihi... Đã dặn Đan Quỳnh chỉ được nhúng chân xuống nước thôi, vậy mà vừa ra đến nơi, cô nàng nhảy luôn xuống, ướt từ eo trở xuống Vậy nên, bị bắt lên chụp hình là mặt mày bí xị


Cháu thì thích sóng, cô thì sợ... té, chẳng ai nhìn vào máy ảnh nên đâm ra... tự nhiên, hehehe...



Được một hồi thì Đan Quỳnh lạnh run cầm cập vì gió quá. Mẹ Lu đành bỏ cơ hội chụp hoàng hôn trên biển. Mà lúc đó còn có cặp cô dâu, chú rể đang chờ chụp cảnh hoàng hôn nữa, hic... tiếc hùi hụi Buồn quá, mẹ Lu ca bài (cải biên) "chân trời rất... nghiêng gọi nắng xôn xao", hị hị... (chú thích: cố tình bắt chước em Ruby, để nghiêng máy đấy ).



Sáng hôm sau, trời vẫn gió và mây Nhưng Đan Quỳnh vẫn enjoy và đủ sức hét suốt từ khi xuống nước, hihihi...



Mẹ Lu không có ý định post ảnh... gợi cảm đâu Nhưng thôi... lỡ rồi nên post tiếp luôn, hehehe...



Mẹ Lu, và chắc là cả Đan Quỳnh đều mong nhanh tới hè để đi biển Hy vọng lúc đó nhiều nắng để cả Đan Quỳnh và Cún vẫy vùng cho mẹ Lu... sáng tác

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Mắt trẻ thơ

,

Nghe các bác photo.vn bảo chụp ảnh trẻ con phải chú ý vào đôi mắt. Muốn chụp được đôi mắt long lanh, ngây thơ của bé thì phải set up làm sao mắt bé thu được ánh sáng. Vụ này mẹ Lu... thua, hic hic... Vì ảnh hai chị em nhà này toàn là "khoảnh khắc" chụp trộm thôi, hì hì... May sao, hôm qua mẹ Lu lại chộp được cả một series "ánh mắt long lanh", hihihi... Post lên cho cả nhà... khen nè, hì hì...

"Chụp choẹt cái gì??"


"Hoa kia cơ!"



Hawaiian baby đang ở... Vũng Tàu, hehehe...



"Này thì chống cằm"



"Thôi... đủ rồi!! Ứ diễn nữa!"



Hạ màn, hehehe...

Thanks for your patience! (Cám ơn quý vị đã kiên nhẫn theo dõi, hihihi...)

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Thèm của lạ

Sau lần xuống đường trong lễ kỷ niệm Sài Gòn 300 năm (xém bị đè... chết), mẹ Lu tự hứa sẽ không bao giờ đến những nơi công cộng vào ngày lễ, ngày Tết nữa Vậy mà đã tròn 10 năm rồi! Time flies Năm nay nếu không đua đòi ảnh ọt, chắc mẹ Lu cũng tiếp tục ở nhà Anyway, ra khỏi nhà mới chứng kiến được bao nhiêu điều thú vị và mới biết dân tình cũng "ham hố" không kém mình, hehehe...

Này thì bướm miền Nam thèm của lạ từ miền Bắc


Thanh niên @ tranh thủ "mua" không khí Tết ngày xưa từ... anh đồ bán chữ thư pháp



Người thành thị chen nhau sắp hàng qua cầu khỉ ở... đường Nguyễn Huệ



Mẹ Lu chỉ ghiền chụp hình thôi, hihihi... Rúc hết ngóc này, ngách nọ, nên phát hiện ra nhiều hàng hiếm (mà cái gì hiếm là quý hết ). Hoa này được tagged là "bông xanh", nhưng các volunteers giải thích là "hoa mai xanh, hay gọi là thanh mai". Mẹ Lu thắc mắc "sao tên xanh mà màu tím?" "Chị cứ chụp hình lên là màu xanh à"



Rồi Nhật Quỳnh nữa nè - hoa Quỳnh nhưng nở ban ngày Nếu gặp trời nắng đẹp thì sẽ chụp rất đẹp, hihihi... Thật ra, lúc đầu mẹ Lu không biết tên của hoa, nhưng nhìn thấy giống hoa Quỳnh mà mọi người chụp, và vì màu cánh sen, nên mẹ Lu gọi là Đan Quỳnh luôn, hehehe... Mấy bữa sau trở lại Tao Đàn thì thấy có hoa màu đỏ nữa



Cả nhà click vào hình để view full size (cho hình đỡ bị nhăn nhúm, hị hị...) và... vote nữa nha, hì hì...

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Guess what...

... is the date today?








HAPPY BIRTHDAY TO OUR VALENTINE



Cún xin cám ơn món quà dễ thương từ chú Wall Pearl

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Đường hoa Nguyễn Huệ

Nghe phong thanh đường hoa Nguyễn Huệ khai mạc vào 29 Tết nên sáng đó cả nhà xúng xính đi chụp hình Gửi xe trong thương xá Tax và đi ra đường hoa "bằng" thương xá Tax, tiện thể chụp hình với các cô, chú chuột Tây mừng Tết ta Thị Cún lần đầu tiên được đến một nơi vừa to, vừa nhiều ánh sáng đủ màu nên nhìn rất ra dáng nhà quê lên tỉnh, hehehe...


Chị Đan Quỳnh phải chật vật lắm mới giữ yên "cu em" Đã cố tình mặc áo màu cánh sen rồi mà ai cũng hỏi "em cu hả?", hị hị...



Đi ra đến đường Nguyễn Huệ thì mới biết đến tối mới khai mạc, đường hoa lúc đó vẫn còn rào chắn và bảo vệ nghiêm ngặt. Cả ba mẹ con đều buồn xo, hic... (thật ra, mẹ Lu cũng cố nhếch mép cười, nhưng cười không nổi ).



Tối mùng Hai, ba mẹ dẫn chị Đan Quỳnh đi bù, hihihi... Em Cún phải ở nhà vì bà ngoại sợ đến nơi đông người, em ngộp. Mà đông kinh dị thật, hic... Nhưng cũng bõ công đi, chị Đan Quỳnh được chụp hình ở đường hoa vào buổi tối trong ánh đèn lồng lung linh nè



Rồi còn được chụp hình với mái tranh, ruộng lúa ngay trên... đường nhựa nữa chứ, hehehe...



Còn nhiều điều thú vị ở đường hoa Nguyễn Huệ, cả nhà chờ xem "tập tiếp theo" nhé

--------------

Photos taken by ba Duy

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31