Skip navigation.

Log in | Sign up

TIPS AND TRICKS

http://www.duyhien.com

Cháu ngoan Bác Hồ

Đan Quỳnh đi học, hai tháng vừa rồi đều được phiếu "Cháu ngoan Bác Hồ" Cháu ngoan Bác Hồ phải là công dân tốt, đúng như điều dạy đầu tiên của Bác


Cún chưa đi học nhưng hình như cũng muốn được phiếu bé ngoan như chị Đan Quỳnh



Và chị Đan Quỳnh luôn là chị Hai tốt, luôn nhường nhịn em, rất xứng đáng được thêm nhiều phiếu "Cháu ngoan Bác Hồ"


Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Hoa ven đường

,

Hôm qua, trên đường qua nhà nội Đan Quỳnh, mẹ Lu thấy một chậu dâm bụt trên đường Hòa Hưng. Vậy là trong lúc cả nhà ngủ trưa, mẹ Lu mượn xe ông nội, chạy ra chụp bông hoa (hì hì... vì sợ cầm máy ảnh đi bộ lơn tơn ngoài đường lớn sẽ bị giật ). Nhìn chính diện:


Nhìn nghiêng:



Để chụp được tấm này, mẹ Lu phải "rình" hai con chó giữ nhà. Cũng may là bà chủ nhà dễ thương, nghe chó sủa, đã chạy ra "giải cứu" và động viên tinh thần làm nghệ thuật của mẹ Lu, hihihi...

Thấy nhà kế bên có một cây hoa dễ thương, mẹ Lu chụp luôn. Ai biết hoa này tên gì, comment dùm mẹ Lu nhé



Trên đường về, thấy hoa bìm bìm đã nở và rủ xuống gần mặt đường, mẹ Lu tranh thủ chộp liền, hihihi... Hóa ra hoa cũng có ý "đãi" người lùn



Cây đậu biếc nhà hàng xóm dạo này nở nhiều hoa, mẹ Lu dí Canon vào canh mãi mới được một tấm này, hơi out tí nhưng coi cũng được, hic hic... Đã vậy, mấy người hàng xóm còn tò mò chạy lại xem làm gì mà... úp mặt vào hàng rào "Á... thì ra chụp cái bông"



Về tới nhà nội, mẹ Lu không quên... chui vào góc sân chụp cành bướm bạc. Chụp chế độ Av, lấy nét tự động nên có sao thì chịu vậy thôi Sao ông nội không khiêng chậu hoa ra chỗ sáng sáng tí nhỉ? hihihi...



Em Ruby của photo.vn đã hứa phụ đạo mẹ Lu vài đường cơ bản Khi tới mùa nắng đẹp, mẹ Lu nhất định sẽ cơm nắm, muối vừng theo em vài chuyến fieldtrips để tích ít vốn sáng tạo nghệ thuật, em gái nhỉ?

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Mặt trời bé con

Ọp ẹp với các bạn của WebTreTho tại khu vui chơi "Mặt trời bé con" (hẻm 448, Lê Văn Sĩ, Quận 3). Vui quá chừng



Post lại để mọi người xem cho rõ tấm cuối cùng



E-gift cho ai có lời chú thích ấn tượng nhất cho tấm ảnh này nhé

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Trang trí Y!Mash theo sở thích cá nhân

Trước tiên, xin lưu ý với các bạn, bài viết này dựa trên CSS của WallPearl. Nếu bạn sử dụng, vui lòng credit cho "ẻm" nhé Nếu bạn không thích credit, hãy vào mashfreaks.com để tham khảo CSS, rồi tha hồ... "múa mép" Chắc những designers đó không biết được bạn ở đâu mà yêu cầu credit đâu (xin cám ơn Gus về thông tin này ).


File.css này bao gồm các thành phần sau:

body (hiển thị toàn bộ nội dung của Mash)
#colAA (cột bên trái - main column)
#colAA .hd (tiêu để cột bên trái)
#colAA .mod (phần hiển thị từng "box")
#colAA .mod-content (phần nội dung của từng "box")
#colbb (cột bên phải - right column)
#colbb .hd (tiêu đề cột bên phải)
#colbb .mod (phần hiển thị từng "box")
#colbb .mod-content (phần nội dung của từng "box")
#ypf-coreid .bd (box thông tin cá nhân, có ảnh con đường)
#ypf-coreid .vcard (nội dung của thông tin cá nhân)
a:link, a:active, a:visited (liên kết, đang hoạt động, đã xem)
a:hover (liên kết có chuột chạy qua)


Các nhu cầu chỉnh sửa cơ bản bao gồm:

1/ Màu nền, hoặc ảnh nền: nằm trong mã background. Bạn muốn thay ở mục nào thì tìm đến mã background ở mục đó. Nếu đã có sẵn thì bạn thay, không có thì bạn có thể thêm vào.

background:#mã màu url(http address of the image - địa chỉ tuyệt đối của hình ảnh);



Các thuộc tính (properties) của CSS background bao gồm:

- no-repeat: không lập lại, hình ảnh chỉ hiển thị một lần mà thôi. Nếu không ghi thuộc tính này thì đương nhiên ảnh sẽ lập lại cho đến hết chiều dài và chiều ngang của mục.

- repeat-x: lập lại theo chiều ngang (trục X).

- repeat-y: lập lại theo chiều dọc (trục Y).

Ngoài ra, CSS background còn có một thuộc tính là "background-attachment" bao gồm hai lựa chọn:

- fixed: giúp hình nền đứng cố định, không lập lại dù trang web rất dài và cần phải scroll up and down.

- scrolled: phải cuộn thanh trượt lên xuống (mặc định và không cần nêu ra trong file.css).

Vị trí của hình ảnh được xác định dựa vào các thuộc tính sau: top (trên cùng), bottom (dưới cùng), left (bên trái), center (ở giữa theo chiều ngang), right (bên phải) so với các borders của mục.

Ví dụ trong skin minh họa, bạn thấy có một hình hoa văn ngăn cách các "boxes" ở cột bên phải. Bạn phải nghĩ ngay đó là background của một phần nào gần đó - chính là tiêu đề "boxes" (hd - head) phải không? Dựa vào cách hiển thị trên blog, bạn có thể suy ra đoạn mã CSS background cho hình ảnh này là:

#colbb .hd{
background:url(http address of the image) no-repeat top center;
}



Tương tự, nếu muốn thêm hình ảnh vào góc trái phía trên, bạn thêm thuộc tính "top left no-repeat"; góc phải phía dưới - "bottom right no-repeat",...

Khi thêm background vào bất kỳ mục nào, bạn chắc chắn sẽ gặp trường hợp hình ảnh bị che khuất bởi nội dung của mục đó, hoặc các mục đè chồng (overlapped) với nhau. Để khắc phục tình trạng này, bạn thêm thuộc tính margin (canh lề) hoặc padding (tạo vùng đệm) cho background.

- margin: điều chỉnh khoảng cách giữa hai mục, tính từ border ngoài cùng của từng mục. Như vậy, bạn dùng margin để các mục đừng đè chồng lên nhau.

- padding: điều chỉnh khoảng cách giữa border ngoài cùng của một mục với các thành phần trong chính mục đó. Padding giúp nội dung của một mục không che khuất một phần hoặc toàn bộ background của mục đó.

Cả margin và padding đều được xác định dựa vào 4 vị trí (theo thứ tự nếu nêu cả 4 trong một) là top (phía trên), right (bên phải), bottom (bên dưới) và left (bên trái). Tùy thuộc vào hình ảnh background ở vị trí nào trong mục, bạn xác định padding cho phù hợp.

Ví dụ, tôi đặt ảnh làm background cho tiêu đề của boxes ở vị trí trên cùng, tôi sẽ thêm padding-top để nội dung của không che mất background. Độ lớn của padding-top tối thiểu phải bằng chiều cao của tấm ảnh làm background. Ví dụ trong mẫu minh họa là:

#colbb .hd {
background:url(http address of the image) top center no-repeat;
padding-top:40px;
}



Bạn có thể thực hành thêm tại các trang CSS Background, CSS MarginCSS Padding.

Vậy theo bạn: Làm sao để tạo banner cho Y! Mash?

Trong Theme Light Lotus, banner là background của body Do đó, để hiển thị đầy đủ, tôi thêm padding-top bằng chính chiều cao (height) của ảnh làm banner.

Trong mẫu minh họa ở trên, do tôi dùng một hình ảnh để làm background cho body, nên banner của tôi phải "nằm ké" ở background của #colbb

2/ Chữ và link:

- color: màu sắc chữ, dùng mã màu hoặc tên bằng tiếng Anh;
- text-align: định vị trí, bao gồm left (trái), center (giữa) và right (phải);
- text-transform: hình thức thể hiện, có thể đổi thành uppercase (chữ in hoa);
- text-decoration: bao gồm none (không trang trí) hoặc underline (gạch chân);
- font-weight: bao gồm normal (bình thường), bold (in đậm);
- font-style: italic (in nghiêng)
- font-size: kích cỡ chữ, tính bằng đơn vị pixel;
- font-family: font chữ.

Tương tự như trên, nếu mã đã có sẵn thì bạn thay đổi, không có thì bạn có thể thêm vào, ví dụ khi bạn không thể viết tiếng Việt trong bài viết, bạn thêm font-family với vài font Unicode vào mã content hoặc post,...

Ngoài ra, có thể bạn thắc mắc vì sao layout của tôi không giống mặc định (hai cột đảo vị trí cho nhau, tương tự như Opera Blog). Thật ra, Y!Mash cho phép tự do di chuyển các modules qua lại giữa hai cột Vì vậy, nếu bạn muốn cột bên trái nhỏ hơn thì bạn điều chỉnh lại độ rộng (width) của cột thôi, hihihi... (mặc định cột trái là 605px; cột phải là 325px).

Chúc bạn thành công!

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Một chữ cũng là thầy

Khoe cả nhà cái theme cho Y! Mash mới làm tối qua trước khi bàn chuyện... đại sự CSS của Wall Pearl (nhưng chắc chắn không phải "find what, replace with", Pearl nhỉ? ); graphics downloaded từ blog của Antoniblue. Xin cám ơn sự chia sẻ của hai em


Có một lần, em Vịt chỉ tôi cách sử dụng Fire Fox CSS Viewer add-on để view style information. Nhờ vậy, việc sửa skin cho Opera nhanh chóng hơn rất nhiều Tuy nhiên, vì chỉ có bằng... "mò", nên việc tìm hiểu cái CSS của Y!Mash cũng khó khăn không kém khi mò CSS của Opera Chưa kịp thử "find what and replace with" (cách tôi thường áp dụng để tìm hiểu nguồn file.css, hehehe...) thì em Pearl, một "tay chơi" CSS thượng hạng, đã tung ra cái CSS đầy đủ đã được chỉnh sửa của Y!Mash. Đỡ ghê kết quả là:

Thủy Hiền: Em Pearl yêu quý, chị copy CSS của em, làm cái xì kin mới rồi, hihihi... Thanks em very much :D

WallPearl: Hem có gì, chỉ cần cred cho em là được mà p:

Thủy Hiền: Tất nhiên rồi. Chị Lu là người thế nào thì em "hiểu" quá mà, hehehe... Mới có xì kin mới nữa nè, hehehe...

WallPearl: :yes: nhưng nguyên tắc vẫn phải nói :D, cái skin Journal đó thấy rồi mà có cái hôm nay khác hôm qua một chút p:, chẹp, chị chịu khó convert quá ha, em hơi bị làm biếng :D


Phải! Một nguyên tắc bất di, bất dịch trong nghiên cứu là khi bạn lấy nguồn của bất kỳ ai, bạn phải credit cho họ. Nhưng thói đời lạ lắm: cứ thích người ta khen mình mà phủ nhận công lao của người khác. Đã vậy, còn tự biện minh: chia sẻ mới là phát triển. Tôi biết có nhiều người sẽ chắt lưỡi "vẫn một chuyện đó" Đúng, vẫn chuyện đó mà nói hoài chẳng chịu hiểu, hay cố tình không muốn hiểu?? Đã vậy còn chua ngoa "bạn cũng chỉnh sửa, mình cũng chỉnh sửa, cớ gì mình phải credit cho bạn" sau khi đã thừa nhận "mình có lấy user.css của bạn"

Xin lỗi!! Khi nói câu đó, bạn chẳng hiểu gì về từ "chỉnh sửa" (edit) cả!! Nếu chỉnh sửa chỉ là thay hình ảnh này bằng một hình ảnh khác thì cả thế giới này đều có thể làm designer Khi tôi mới bắt đầu vọc Opera, cũng không "thèm" cái user.css của Phạm Lâm đâu (vì thật ra tôi cũng chẳng biết làm thế nào để chuyển cái CSS của "ẻm" theo ý mình, trừ việc thay link ảnh ). Sau một hồi copy and paste các file.css default của Opera, mục Preferences (nay là My Account) biến mất không lời... trăn trối :no: Anyway, nhờ vậy mà tôi tìm ra đường dẫn để vào phần Enter CSS Cho bỏ tật, cứ tưởng mình có thể làm được mọi thứ

Sau này, nhiều lần Phạm Lâm nói tôi đừng credit cho "ẻm" trong những cái skin mà tôi cover từ linkwares nữa. Chúng khác nhiều so với user.css gốc của "ẻm". Credit hoài "ẻm" ngại Đúng là có những cái khác hoàn toàn so với gốc, nhưng tôi làm được điều đó cũng là nhờ hỏi "ẻm", cả Vịt và Pearl nữa Vậy tại sao lại phủ nhận công sức của người khác? Chẳng thế nên "ẻm", và những người "có học" (IT) khác, vẫn giữ nguyên copyright cho Opera Software đó sao? Vậy mà có người trích được những nội dung đó nhưng cũng chẳng hiểu gì Hóa ra đâu phải chỉ học sinh lớp Năm ở miền Tây mới không biết đọc tiếng Việt nhỉ

Thật ra, để nói giỏi, đọc giỏi chỉ cần... bắt chước giỏi Vì thế tôi thấy buồn cười vì nhiều người quá ignorant khi phê phán "Ngoại ngữ Không gian" dạy cho... vẹt. Học ngôn ngữ mà đòi hiểu mới lạ!! Có ai giải thích được tại sao người Việt đọc số một (1), mười một (11) mà không đọc hai mươi... một (21)? HTML hoặc CSS cũng vậy! Dù được gọi là ngôn ngữ lập trình thì, theo nhận thức của amateur như tôi, cũng được phát triển trên cơ sở ngôn ngữ thông thường Mà đã là ngôn ngữ thì đều là những quy tắc do con người đặt ra, lập đi lập lại và được cả cộng đồng thừa nhận (thuật ngữ chuyên môn là "tập quán" ).

Khi mới tập viết, trẻ em phải có những nét chấm để đồ theo, rồi tự viết giống chữ in trong sách hoặc chữ viết của cha mẹ, thầy cô. Lớn hơn, bé có thể nhìn ảnh và viết chú thích, rồi nghe đọc để ghi. Tôi học HTML và CSS cũng vậy, lúc đầu view source mới biết người ta làm thế nào. Sau này khá hơn, nhìn vào trang web là có thể phần nào hình dung được người ta đã dùng mã gì để xây dựng (vậy nên, đừng ai ngạc nhiên khi tôi chỉ nhìn blog Opera của bạn mà có thể biết được bạn dùng user.css nào ). Và tôi enjoy sự "soi mói" này, hehehe... Vì điều đó có nghĩa là tôi vẫn ham... học

Đối với tôi, cũng như bắt chước, học người không có trình độ học vấn bằng mình, hay người nhỏ hơn mình không có gì mắc cỡ cả Cũng không có gì "kỳ" khi khoe với người khác rằng mình đã học nhiều điều từ những người thầy đáng... yêu đó (người xưa chẳng dạy "muốn hay chữ, phải yêu lấy thầy" là gì ). Càng chẳng "mất mặt" khi trong cái xã hội này còn nhiều người quan niệm "chị là... phụ nữ, lại... già nữa mà biết nhiều thứ quá, đặc biệt là những thứ hi-tech" Vậy các thầy tiếp tục "chia chữ" cho những phụ nữ ham học nhé Một chữ cũng đáng quý, mà nhiều chữ thì trọng hơn

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Thông tin từ Yahoo! 360 Team

Sáng nay thức dậy check new items và đọc được cái này. Có thể nhiều Vietnamese bloggers đã đọc rồi Nhưng thôi, đang không biết... câu page views bằng cách nào, chịu khó ngồi dịch cho bà con đọc dễ hơn vậy (Ai muốn đọc nguyên bản tiếng Anh thì cuộn xuống dưới hoặc vào đây).

Hỏi (H): Tại sao lại chuyển đổi 360? Chúng tôi thích phiên bản hiện thời.

Đáp (Đ): Yahoo! đang xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu toàn cầu để cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn. Hiện nay chúng tôi đang sử dụng nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau cho các sản phẩm khác nhau của Yahoo! Mục tiêu của chúng tôi là tập trung càng nhiều sản phẩm vào cùng một cơ sở dữ liệu càng tốt.


H: Dịch vụ mới có blog không?

Đ: Có chứ. Và chúng tôi sẽ cung cấp phương cách để người dùng chuyển toàn bộ nội dung hiện tại sang dịch vụ mới.


H: Các thông tin trên 360 rất quan trọng với tôi. Có cách nào để chuyển toàn bộ thông tin, blog entries, bạn bè,... sang dịch vụ mới không?

Đ: Chúng tôi sẽ bảo quản toàn bộ nội dung, ảnh trong hồ sơ, nickname và friendlists trong và sau thời kỳ chuyển đổi. Người dùng sẽ có phương thức lưu giữ thông tin cũng như công cụ để chuyển các thông tin này sang dịch vụ mới.


H: Trước khi chuyển đổi, liệu có tính năng nào của 360 bị hủy bỏ không?

Đ: Không.


H: Các lỗi (bugs) trên 360 có được sửa chữa không?

Đ: Chúng tôi sẽ không sửa lỗi của 360 nữa. Chúng tôi đang tập trung toàn lực để xây dựng cơ sở dữ liệu mới.


H: Mash là gì?

Đ: Mash là cơ sở dữ liệu đang thử nghiệm chỉ với những người dùng được mời. Mash cung cấp cho người dùng sự tương tác cao hơn. Bạn bè có thể điều chỉnh hồ sơ của nhau (nếu được phép) và người dùng có thể thêm nội dung phù hợp với sở thích và cá tính.


H: Dịch vụ mới sẽ là Mash à?

Đ: Cơ sở dữ liệu toàn cầu sẽ không phải là Mash - ít nhất không phải là Mash như phiên bản hiện thời. Cơ sở dữ liệu mới có thể sẽ cung cấp các dịch vụ như Mash, có nghĩa là bạn có thể tự do tùy biến hơn so với 360.


____________________________



Q: Why are you transitioning 360? We love it the way it is.

A: Yahoo! is building a universal profile system to provide a more integrated experience. We currently have many different profiles for different Yahoo! products. Our goal is to centralize as many of these as possible into one common profile.


Q: Will the new profile platform have blogs?
A: Yes, the new platform will have blogging features. We'll provide a way for you to move all your existing blog content to the new platform.


Q: My existing 360° information is very important to me. Will there be a way to migrate all my information, blog posts, friends, etc. to the new profile platform?
A: Yes. We will preserve your Yahoo! 360 blog content, profile photo, nickname, and friends lists during and after the transition. You'll have a way to back up your information as well as a tool to migrate your information into the new profile service.


Q: Will any of the existing 360° features be taken away before the transition?
A: No.


Q: Will the bugs be fixed on 360°?
A: No, we will no longer be fixing bugs related to 360°. We are putting all of our resources on building the new profile system.


Q: What is Mash?
A: Mash is an experimental profile service currently in an invite-only beta phase. It provides users with enhanced interaction. Friends can edit each others’ profiles (if they allow it) and users can add modules to express their personality and interests.


Q: Will the new profile service be Mash?
A: The universal profile will not be Mash -- at least not the Mash that you see today. The new profile is likely to share the same platform as Mash, which means that we can provide you with greater flexibility than you currently have on 360°.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Già

Tình hình là dạo này mẹ Lu hơi bị... béo. Và béo tất nhìn sẽ già, hic... Da dẻ căng cứng nên trông rất... mệnh phụ (kiểu quan phụ mẫu, ặc ặc...). Các bậc bề trên (cỡ bà ngoại và bà cố Đan Quỳnh) thì tấm tắc khen "có da, có thịt", nhìn phúc hậu, ặc ặc... Còn "chiếu dưới" thì "phải chê thiệt tình vào để còn tút lại dung nhan" Và đây là kết quả của năm tiếng đồng hồ trong beauty salon cộng với bốn hộp sữa của con



Đánh giá khách quan của mọi người (thấy in person) thì phần trên đã tạm ổn (chú thích: ảnh đã photoshop, hehehe...), chỉ cần "o bế" vòng hai nữa là có thể "duyệt" được Vậy là mẹ Lu lên kế hoạch bắt đầu đi dạy Anh văn bằng... xe đạp Trường gần nhà, đi xe máy thì mất năm phút, xe đạp mất bảy phút. Nếu trời mưa, đường ngập, đi xe đạp mất 15 phút, nhưng phải tốn gấp ba thời gian đó mới dắt xe máy về tới nhà được

Ngày đầu tiên đi xe đạp, cô bé giữ xe hỏi:

- Xe của con cô hả?
- Hì... con cô mới 3 tuổi à, làm sao đi xe này?
- Trời!! Vậy xe của cô hả? Cô... già rồi mà dám đi xe này sao?




Ức lắm!! Nhưng "bơ" luôn!! Tất cả vì sự nghiệp chăm sóc sắc đẹp (dù có chăm sóc cỡ mấy cũng không được gọi là đẹp, hic...). Tính đến hôm nay, mẹ Lu đã đi xe đạp được năm lần rồi Chưa thấy ai ở nhà có ý kiến gì, nhưng tự mình cảm thấy trẻ ra vài tuổi Hôm qua đi bệnh viện, sẵn tiện leo lên cân, cái kim đánh một vòng, đu qua, đu lại và dừng lại ở con số 58,5kg Mới đi có vài bữa mà đã xuống 1,5kg thì phải kết thúc sớm kế hoạch này, chứ không lại thành xì ke mất

Đang sung sướng âm ỉ với viễn cảnh trở lại dáng vóc như khi mới từ Mỹ trở về (lúc đó 46kg) thì... Hồi trưa đi làm về, blogging ngay và nhận được message từ bác Lính già. Mấy bữa nay đã thấy bác marketing Viện Dưỡng Lão của bác trên mọi phương tiện truyền thông. Mẹ Lu cũng đã add vào favorite để theo dõi các bác già đàm đạo. Chỉ mong rằng khi mình tới ngưỡng... U80, mình cũng còn yêu đời như các bác, hihihi...

Hồi hộp view message và... hị hị... được bác già "rủ rê" vào Viện Dưỡng Lão. Bác còn đưa cả chìa khóa (password) để muốn vào lúc nào thì vào nữa chứ Huhuhu... Đan Quỳnh vào lớp một thì mẹ Lu vẫn còn phải chạy nhảy tung tăng mãi mới đủ tiêu chuẩn nộp đơn vào U40. Hic hic... vậy mà giờ đã được "đặc cách" vào "Viện Nguyên Lão" rồi sao?? Hic hic... Bây giờ nên tiếp tục kế hoạch "trẻ hóa đội ngũ" hay là "không sống lâu vẫn lên lão làng" đây ta??

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31