Saturday, 13. September 2008, 17:52:18
Tớ được sở hữu một chiếc lồng đèn lần đầu tiên vào mùa hè lớp Năm (chuẩn bị lên lớp Sáu). Đó là một chiếc đèn bằng giấy bóng kính hẳn hoi, hình con bướm
Đó cũng là lần đầu tiên tớ biết trên đời này có lễ rước đèn (lantern parade)
Tớ còn nhớ, khi đó, đại diện thiếu nhi các phường của quận Năm tập trung ở Hồ bơi An Đông (khi đó có một bãi đất trống), để nhận lồng đèn và cùng rước đèn xung quanh khu vực Câu lạc bộ Thiếu Nhi (nay là Nhà Thiếu Nhi). Tất cả lồng đèn được phát hết khi trời bắt đầu đổ mưa, hic... "Con bướm" của tớ dù nhăn nhúm nhưng cũng được tớ giữ gìn khá lâu.
Những năm sau đó, chẳng biết do kinh tế khó khăn hay dân số tăng nhanh, Câu lạc bộ Thiếu nhi không phát lồng đèn giấy bóng kính nữa

Thay vào đó là những lồng đèn đơn giản quấn bằng phim cũ nhuộm màu. Rồi dần dần được thay bằng những cuộc thi lồng đèn. Chiếc lồng đèn hình con mèo này được làm khi tớ mới vào lớp Mười. Khi đó, tớ là thành viên của đội Mèo, thuộc nhóm Lửa Hồng, Nhà Thiếu Nhi quận Năm. Chỉ có đội Mèo và Chuột (trong tám đội) hăm hở chuẩn bị nguyên vật liệu để dự thi. Sau một tuần thì đội Chuột làm xong được cái... đầu chuột. Tất nhiên, giải nhất thuộc về Mèo, hihihi...

Thật sự, lúc đó, dán được hết con mèo, tớ cảm giác như mình là... nghệ nhân vậy

Hồi đó (cách đây 20 năm), làm gì có những loại keo, hồ dán như bây giờ. Nguyên vật liệu cũng cực kỳ khó tìm, mà thật ra, nếu có thì cũng chẳng có... tiền để mua, hic... Túm lại, mọi loại hình giải trí, dù là tự cung, tự cấp, thì đều... xa xỉ

Bây giờ thì...
Vào đến Chợ Lớn

tiếng Anh gọi là... China Town

Không khí... thương mại chưa??


Red Lanterns, dịch ra tiếng Việt là "Đèn lồng đỏ treo cao cao", hehehe... tựa của một bộ phim Trung Quốc

Màu đỏ đạt nhỉ?? Nhức cả mắt, hị hị...

Nhưng cũng có đèn xanh đấy nhá

Bắt chước sì tai của bác dungfi (photo.vn), nhưng không đẹp bằng, hị hị...

Cả đèn không có lồng, thắp sáng bằng pin nữa, hehehe...

Sau khi lượn quanh thì mỗi trẻ con nhà tớ được một đèn không lồng và một đèn giấy xếp (cho có lồng, dù không dám đốt nến

). Đèn giấy xếp bẹp dí ngay sau khi về đến nhà, hị hị... Còn con gà và con chuột chạy pin thì chẳng biết khi nào sẽ có... thương tích, hic... Mong sao chúng còn khỏe mạnh tới lễ rước đèn trong khu phố vào tối mai