Tự do ngôn luận

"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc

Cùng góp sức vì Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông


Từ Lê Minh Phiếu blog

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông http://www.seasfoundation.org

Các bạn thân mến,

Người Việt ai cũng biết Việt Nam có diện tích trên bộ của hơn 330 ngàn km2. Nhưng không phải ai cũng biết chúng ta còn có chủ quyền, theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS 1982), hơn nửa triệu km2 trên Biển Đông, lớn gấp rưỡi diện tích trên bộ.

Nửa triệu km2 này chứa một nguồn tài nguyên to lớn: dầu mỏ, khí đốt, hải sản, chiếm một vị trí cực kỳ chiến luợc trong giao thông, an ninh và phát triển của Việt Nam. Bên cạnh đó còn có Trường Sa và Hoàng Sa mà chúng ta đã xác lập chủ quyền trước tất cả các nước khác, từ thời nhà Nguyễn. Thế nhưng, lãnh thổ thiêng liêng này của Tổ quốc đang bị Trung Quốc chiếm đoạt bằng mọi thủ đoạn:

· Năm 1947, Trung Quốc công bố "bản đồ lưỡi bò" nhằm đòi hỏi chủ quyền của mình trên hơn 75% diện tích Biển Đông;

· Trung Quốc đã dùng vũ lực cưỡng chiếm hết Hoàng Sa vào năm 1974;

· Trung Quốc đã dùng vũ lực cưỡng chiếm một phần Trường Sa từ năm 1988.

Trung Quốc giết ngư dân Việt Nam. Trung Quốc không cho ta khai thác dầu khí trong khi lại ngang ngược thăm dò và khai thác ở vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Ngay tại thời điểm này, Trung Quốc đang chèn ép Việt Nam rất nhiều trong đàm phán phân định biên giới trên biển ngoài vịnh Bắc Bộ.

Trước tình hình đó, chúng ta, người Việt Nam phải làm gì?

Mỗi cá nhân thường nghĩ mình bé nhỏ và bất lực trước vấn đề lớn này. Chúng ta dễ dàng đổ lỗi cho Chính phủ hiện giờ mặc dầu nhiều khi chính bản thân chúng ta cũng chưa có sự quan tâm, đóng góp cần thiết.

Thật ra chúng ta có thể làm được nhiều, rất nhiều để bảo vệ vùng biển này vì công lý và lẽ phải đứng về phía Việt Nam. Chúng ta cần đoàn kết lại để cất cao tiếng nói đòi hỏi sự công bằng một cách duy lý và khôn ngoan. Nếu chúng ta im lặng, ai sẽ đứng ra bảo vệ công lý cho Việt Nam ?

Những việc nhỏ chúng ta có thể bắt đầu từ ngay bây giờ :

* Tìm hiểu, phổ biến kiến thức về biển, đảo và luật quốc tế về biển đảo, về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông;
* Tranh luận trên các diễn đàn quốc tế về chủ quyền biển đảo của Việt Nam;
* Xây dựng các trang web bằng tiếng Anh về Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông;
* Đấu tranh để đưa tranh chấp Biển Đông, Trường Sa, Hoàng Sa ra tòa án quốc tế…

Và còn rất nhiều dự án khác mà Quỹ Nghiên cứu Biển Đông đang rất cần sự cộng tác của các bạn.

Xin bạn đừng nghĩ những việc như vậy là vô ích. Từ khi Trung Quốc chính thức bắt đầu đòi hỏi chủ quyền đối với Hoàng Sa vào năm 1909 (sau Việt Nam hơn 200 năm), họ đã không ngừng tuyên truyền cho dân Trung Quốc và thế giới về chủ quyền của họ đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông. Việc xâm lược Hoàng Sa năm 1974 được họ ngụy biện là “đánh đuổi” Việt Nam ra khỏi Hoàng Sa. Họ đi xâm lược nhưng lại muốn cho thế giới nghĩ rằng Việt Nam chúng ta đã làm điều đó. Và điều này đã phát huy hiệu quả với một mức độ nhất định trong cộng đồng quốc tế.

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông http://www.seasfoundation.org/ , một tổ chức nghiên cứu, phổ biến các bằng chứng pháp lý và lịch sử về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, sử dụng con đường truyền thông và ngoại giao để vận động sự ủng hộ của quốc tế cho một giải pháp công bằng, hoà bình và hợp pháp cho các tranh chấp ở Biển Đông đã ra đời trong bối cảnh đó.

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông rất cần sự hợp tác của các bạn để cùng tiến hành một số dự án cụ thể trong khuôn khổ đấu tranh một cách hòa bình và duy lý của Quỹ.

Nếu các bạn có thể tham gia, xin liên lạc với chúng tôi bằng một trong hai cách sau:

1. Bấm vào link dưới đây: Gửi thư cho ban điều hành quĩ

Sau đó nhập địa chỉ gmail và password của bạn. Bạn viết 1 message gửi đến Ban điều hành của Quỹ NCBD để đề nghị được kết nạp vào nhóm Cộng tác viên.

2. Gửi email đến director@seasfoundation.org hoặc leminhphieu@gmail.com (nếu bạn không có địa chỉ gmail).

Khi viết message hoặc mail, bạn vui lòng giới thiệu những thông tin cơ bản về bạn, link blog (nếu có). Các thông tin về bạn càng chi tiết, khả năng chấp nhận bạn vào nhóm CTV sẽ càng cao hơn.

Điều kiện để tham gia vào cộng tác viên? Rất đơn giản:

- Có ý muốn bảo vệ chủ quyền của Việt Nam và có khả năng tham gia vào những dự án của Quỹ (như đã nêu trên) ;

- Chấp nhận và tuân theo điều lệ, những quy định và sự phân công công việc của Quỹ (trong khả năng của mình) trong quá trình tham gia.

Việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông đang chờ sự đóng góp của các bạn.

Hoàng Chí Bảo: Một dân tộc anh hùng bất khuất không bao giờ bị lôi kéo, sa ngã trước cám dỗ của kẻ thù!?WeW: "Tự nhiên như người Hà Nội"

Comments

Anonymous Thursday, June 18, 2009 1:57:03 AM

Nguyễn Bá Ngọc writes: Lúc còn đang ngồi trên ghế nhà trường, tôi từng được biết đến những gương chiến sĩ Việt bị đạn AK của kẻ thù bắn đén nát thân, nhưng vẫn ôm chặt lấy cột cờ có lá cờ tổ quốc mến yêu trên Trường Sa! Tôi bị thuyết phục. Lớn lên tôi tham gia quân đội, tôi hiểu thế nào là cầm súng bảo vệ tổ quốc ! Hôm nay đây, tôi là một giáo viên dạy cấp tiểu học. Tôi càng tin yêu tổ quốc mình hơn! Tôi cũng có xem đoạn phim phía bên kia biên giới biểu dương lực lượng khi đánh đảo Xa Gạt. Tôi đau, đau lắm ! Nhưng tôi nghĩ và tôi thông cảm cho "đất nước mình", khi ta chưa hết các nỗ lực hòa bình. Chiến tranh xảy ra, khi ấy: tổng động viên, tôi sẽ là một trong những người tình nguyện được chiến đấu để bảo vệ đất Việt mến yêu. Tôi đồng ý với các bạn, hôm nay ta chưa đòi được, ngày mai, mai sau, con cháu chúng ta sẽ có lúc đòi được. Nhưng không chỉ bằng vũ lực. Nếu bằng vũ lực liệu ta có chắc ngay lập tức ta thắng không ? Như thế không phải ươn hèn. Ta biết liệu sức ta "khi nào" đó mới là khôn ngoan. Tôi từng vác đồng đội mình chạy khỏi bãi pháo của quân Pôn pốt, khi đồng đội mình chết tự bao giờ; tôi cũng tiễn biệt bao đồng đội mình, trong đó có cả người bạn thân thiết nhất. Tôi hiểu cái giá của cảnh nước nhà loạn lạc, chiến tranh. Bạn có muốn như thế không ? Chỉ khi không đặng đừng được nữa. Đương nhiên, chúng ta không bao giờ, vâng không bao giờ được quên: Chưa một triều đại nào ở Việt Nam mà không có ít nhất 1 lần bị ông bạn Trung Quốc hỏi thăm kiểu vũ lực cả. Ta nghìn năm lịch sử có hồi kết thật đẹp, đúng không ?

Anonymous Thursday, June 18, 2009 2:14:21 AM

Nguyễn Bá Ngọc writes: Tôi nghĩ, cần có thêm nhiều bài viết về Hoàng Sa, Trường Sa đưa vào nhà trường, để các em học sinh hôm nay và mai sau được học, được biết. Hãy làm những việc mà Nhật Bản đã và đang làm với việc đòi chủ quyền Biển Đảo mà Nga đã chiếm. Hay chính trung Quốc từng tranh chấp ngay cả từng trang sách lịch sử với Nhật. Việc làm ấy sẽ thấm sâu, bén rễ vào từng con dân Việt. Hiện nay, chúng ta đã và đang phổ biến các hiểu biết về biển đảo, song chưa đủ mạnh, chưa sâu rộng. Hãy tổ chức các cuộc thi viết, trưng bày hiện vật về biển đảo Việt Nam ở cấp độ toàn quốc. Tỉnh, huyện nào cũng tổ chức, tổ chức thường xuyên hàng năm. Là một chuyên đề lớn trường học nào cũng tổ chức ít nhất 1 lần/ năm học. Làm như thế trong nhiều năm, tôi nghĩ hiệu quả sẽ không nhỏ ! Quý bạn thấy thế nào ?

Anonymous Thursday, June 18, 2009 6:00:10 AM

Toi cơm bố - hại tiền nhà nước writes: Nguyễn Văn Phượng đang công tác ở viện ngiên cứu chuyên ngành sinh học, từng học ở Nga. đang tham gia ai là triệu phú: Nhưng có "nhầm không" khi câu hỏi quá đơn giản: Ở đâu trên trái đất có hiện tượng 6 tháng ngày, 6 tháng đêm mà anh ta phải xin ý kiến của mọi người trong trường quay ?

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies