Nguyễn Viết Thịnh: Đối với dân chúng nghèo họ không quan tâm đến tự do ngôn luận
Friday, December 26, 2008 4:21:12 PM
Vô Thường: Ông này có phải người Việt Nam không?
Nối tiếp Phạm Quang Nghị - Bí thư thành uỷ Hà Nội kẻ đã có lời nói nhục mạ nhân dân Thủ Đô vào đầu tháng 11.2008 khi người dân đang khốn quẫn vì phải tự mình vật lộn với thiên tai ngàn năm có một - Lần này là Nguyễn Viết Thịnh, đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội, nói công khai trước quốc hội Âu Châu vào ngày 18.12.2008 rằng:
“Đối với dân chúng nghèo họ không quan tâm đến tự do ngôn luận mà quan tâm về ăn uống, đói no.”
http://www.doi-thoai.com/baimoi1208_273.html
Boiuoc:
Không
Kim M:
Khủng khiếp quá !
Bạn có đường link không?
Molang:
Nhiều đời ăn củ chuối không biết chữ, bây giờ cũng chỉ biết cúi mặt mà ăn thôi thì mới nói vậy, tôi không thể tin là vậy.
Như cách vạc bay:
Theo ý của ông ta thì hãy cứ để cho dân nghèo thì khỏi lo họ nói nhiều gì đến dân chủ với tự do ngôn luận nữa!Bắc triều tiên đang làm thế với dân chúng của họ đấy!Ông này đúng là dân bắc triều tiên!
Noi_voi_nhau:
Với lời nói này, ong ta đã hạ nhục người dân Việt Nam. Bởi vì chỉ có loài thú vật mới chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống.
Săn Chuột Đồng:
Khiếp! cái diễn đàn gì mà "sặc mùi" thế nhưng đáng tiếc nời nói của ông Thịnh lại "sặc mùi'' hơn cả cái diễn đó http://diendandanchu."org/index.php?view... . Không biết ông ta nhận được bao nhiêu phiếu bầu của người dân TP Hà Nội nhỉ?
Hoai_duc:
Đúng là ông Thịnh đã có lời nói không được lọt tai cho lắm, nhưng cũng nên nghĩ lại vì đây là kết quả tất yếu của hiện tượng "nhân dân nào thì chính phủ nấy". Nếu người ta thích sống dưới chế độ độc tài, thích chủ nghĩa cộng sản, thích im lặng, thích được bưng bít thông tin thì chính phủ phải chiều lòng họ là xây dựng một bộ máy nhà nước theo đúng sở thích của người Việt Nam. Thế thì ngài Thịnh nói rằng ''Đối với dân chúng nghèo họ không quan tâm đến tự do ngôn luận mà quan tâm về ăn uống, đói no" là đúng theo tâm tư nguyện vọng của nhân dân Việt Nam rồi còn gì. Rõ ràng là người VN không cần tự do ngôn luận, vì có thấy ai phản đối câu nói đó đâu!
@Snopteck: ờ, tôi nói đùa thôi. Chứ ai chẳng biết ở nước ta tự do ngôn luận thoải mái lắm!
Alibaba:
ông cha ta có dạy :
miếng ăn là miếng tồi tàn
tội nghiệp dân ngèo quá / họ ngèo thiệt nhưng họ đã đi ăn xin đâu
mà nên nổi này ................
Scorpion-king:
he
mới vào đã biết ngay là trang phản động
và những người nghe theo thì tôi thật buồn và xấu hổ vì các bạn là những ngừoi co tri thức mà lại dễ dàng bị lung lay và tin vào những điều giả dôi tự huyễn hoặc mình trong phù du
http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2008/12/82...
tự do công luận đang phổ biến cả nứoc đang lắng nghe
nếu có đủ tâm tài thay vì phá hoại hãy xây dựng
Snopteck:
Vụ ông Phạm Quang Nghị tui có biết , nói một câu mà dân HN tụi tui bức xúc quá , ông bảo "dân mình quá dựa dẫm vào chính quyền" nên trận lụt này không một ông nào trên UBND HN xuống thăm xem dân tình thủ đô bị làm sao . Tui đi học mà nước ngập đến thắt lưng , cả con đường Nguyễn Trãi chỗ trường tui như biển Sầm Sơn giữa lòng HN , hình như chỗ ở mấy ông chính quyền không bị lụt nên các ông ngồi giữ chỗ ! Dân sao ta mặc kệ ! Ta lo thân ta đã !
@Hoai_duc : ông có ý gì vậy đùa hay là nói thiệt đó ???
bài viết trên link của Vô thường có một số lời lẽ hơi quá đà ông ah
Kiến kim:
Thịnh nói đúng đó. Và đó là lý do tại sao vô sản đỏ thành tư sản đỏ.
Nhớ lại câu kịch "nghèo không được nói, chỉ có thằng giàu mới nói".
Nhớ lại Cha Kiệt khi than "nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu".
Rút cuộc, dân Việt đã sai lầm khi chọn sai thằng đầy tớ phản chủ, phản quốc.














Anonymous # Monday, September 14, 2009 3:16:17 PM