Tự do ngôn luận

"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc

Nghe đoạn ghi âm Nguyễn Việt Chiến đối chất trước tòa

Nguyễn Việt Chiến: Trong quá trình diễn ra vụ án PMU18, thì phải nói là vụ án vào thời điểm đó được sự chú ý của các cơ quan pháp luật và dư luận rất nhiều, có rất nhiều nguồn thông tin về các đường dây chạy án và về các số tiền chạy án. Trước đó, báo Công an Nhân dân đã khẳng định số tiền Bùi Tiến Dũng bay vào TPHCM để họp cùng đồng bọn dùng để chạy án lên tới 2 triệu đôla chứ không chỉ là 20 tỷ.

http://www.bbc.co.uk/mediaselector/check/vietnamese/meta/dps/2008/10/081015_nguyenvietchiendoichat?size=au&bgc=003399&lang=vi&nbram=1&nbwm=1&bbram=1&bbwm=1

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/10/081015_ngvietchiendoichat.shtml

Bản thân tôi không hề tín nhiệm sự lãnh đạo của ĐCS như hiện nay.

Tuy nhiên về việc "nhân dân có tín nhiệm hay không" thì tôi không muốn võ đoán.
Tất cả mọi thứ cần được chứng minh bằng những số liệu thực tế. Tuy nhiên ĐCS sẽ không bao giờ dám làm cái việc TRƯNG CẦU DÂN Ý.
Bởi họ sợ rằng họ sẽ mất quyền ĐỘC TÔN CAI TRỊ.
=====

Tôi cho rằng: Tại thời điểm này, nếu ở VN có được DÂN CHỦ thực sự, thì người trúng cử vào chiếc ghế Tổng Thống chắc vẫn là Triết hoặc Dũng, nhưng sẽ không phải tỉ lệ là 99% phiếu bầu.
Dân biểu của Quốc Hội chắc vẫn đa số là ĐCS nhưng chắc chắn không phải 99% như bây giờ.
Và nếu có DÂN CHỦ thực sự thì ít nhất sẽ có đến 50% số dân biểu sẽ phát biểu vì dân chứ không phải là đếm trên đầu ngón tay như vấn đề nêu ra trong bài báo này "Dân không bầu đại biểu vào Quốc hội để vỗ tay" http://vietnamnet.vn/chinhtri/2009/01/826216/
=====

Và nếu chúng ta cứ tiếp tục duy trì một xã hội DÂN CHỦ thực sự thì dần dần chúng ta sẽ chọn được những công dân hạng A, có tấm lòng làm việc vì dân vì nước vào tất cả các cơ quan quyền lực dù những người đó là CS hay không CS, chỉ cần đó là những người quyết tâm làm việc vì dân vì nước.
=====

@Noel:
Hồ Chí Minh mất ngày 2 tháng 9 năm 1969. Nhiều nhân chứng lịch sử thời đó kể lại rằng, chính HCM đã tự chọn cái ngày đó. Trong hồi ký của giáo sư trường Đại Học Sư Phạm 1, thầy Nguyễn Đăng Mạnh cũng có nói tới chuyện này.

@Tất cả: Hầu hết những người thuộc thế hệ 6X và 7X đều được đào tạo về chủ nghĩa Marx, CNCS kỹ hơn thế hệ 8X, 9X rất nhiều.
Nhưng như các bạn thấy, chỉ còn duy nhất @Mạnh Râu là trung thành tuyệt đối với cái CNCS đó.
Bác 6X Noel thì có vẻ như đang hoang mang không rõ mình đang đứng về phía nào. Tôi thông cảm với bác, vì trước đây vài năm tôi cũng như bác, thấy rõ ràng rằng một THỂ CHẾ ĐỘC TÀI bao giờ cũng tạo ra những tầng lớp QUAN SIÊU QUYỀN LỰC, coi trời bằng vung, nhưng lại hoang mang rằng liệu một xã hội DÂN CHỦ có thực sự tốt cho dân tộc Việt Nam hay không?
=====

Bạn làm gì cũng được, tranh luận hay cãi lộn cũng được, hãy xuất phát từ TÂM nhé!

Thiên Chúa, Phật, Đấng Tối Cao không ở đâu xa, chính là cái TÂM LƯƠNG THIỆN của bạn.

@Egal2: Tôi chỉ đọc báo chính thống (báo đảng) để xem mức độ NÓI DỐI của họ đến trình độ nào thôi.

Ví dụ về 2 vụ nói dối điển hình mới đây nhất nhé:
1. Vụ cắt xén từ ngữ trong bài phát biểu của ông Ngô Quang Kiệt
2. Vụ VTV và báo Hà Nội Mới đưa tin sai sự thật về vụ xử 8 giáo dân Thái Hà. VTV và Hà Nội Mới "hồn nhiên" đưa tin là: "cả 8 giáo dân CÚI ĐẦU NHẬN TỘI để được hưởng lượng khoan hồng"
Bây giờ cả 8 giáo dân đang đâm đơn kiện VTV và Hà Nội Mới, yêu cầu phải đăng tin cải chính rằng "cả 8 người không hề nhận tội vì họ cho rằng họ không có tội".
Bằng chứng để kiện VTV và Hà Nội Mới mà mấy người dân đưa ra là băng ghi âm toàn bộ phiên tòa đó.

Những cái đó, báo chính thống (báo đảng) của ông dám đưa tin đâu. Muốn biết sự thật về vụ 8 giáo dân đang kiện VTV và Hà Nội Mới, hãy đến Thái Hà gặp họ mà hỏi.
=====

@Chân Lý: Dương Thu Hương đáng tuổi bà nội ngươi đó. Ngươi gọi người ta là "con điếm" có thử nghĩ coi khi nào đó có thằng nhãi nào đó đối lập chính kiến với ngươi gọi bà nội ngươi là ... (xin lỗi ta không nói ra được).

Trước khi học làm chánh trị hãy học làm người trước đi.

Hãy xem tinh thần "thượng võ" và "tôn trọng đối thủ" của Obama và McCain.

Khi ngươi không tôn trộng đối thủ, thì ngươi cũng chỉ kiếm được mấy kẻ như ngươi trong hàng ngũ của ngươi mà thôi. Và ngươi có biết những kẻ như ngươi thì thường sẵn sàng lấy dao "đâm vào lưng đồng đội" để tiến thân hay không?
=====

Cho dù bị xóa, cho dù bị bóp cổ, chúng ta vẫn cứ phải nói.

Hơn 50 năm nay, CS luôn muốn bóp cổ người ta, không cho người ta nói lên những lời phải quấy. Nhưng cũng hơn 50 năm qua, chúng ta liên tục vẫn có những người dám nói lên sự thật.

Năm 1956: Phong trào Nhân Văn - Giai Phẩm: Hàng loạt nhà thơ như Hoàng Cầm, Phùng Quán, Trần Dần, Lê Đạt bị cấm làm thơ, nhạc sĩ Văn Cao bị cấm sáng tác

Năm 1967: vụ Xét lại - chống đảng, cũng hàng loạt nhà văn nhà thơ, những nhà hoạt động chính trị vốn thân tín của HCM, kể cả những tướng lĩnh anh hùng Điện Biên Phủ là thân tín của tướng Giáp cũng bị Ba Duẩn, Sáu Búa Lê Đ. Thọ tống vào tù hoặc xử tử. Số người bị liên quan lên đến gần 200 người.

Rồi sau đó là đến những năm 80, phong trào phê phán trực diện lại nổi lên, đặc biệt là các vở kịch của kịch tác gia Lưu Quang Vũ, cái chết bí ẩn của gia đình Lưu Quang Vũ năm 1988 lại một lần nữa nhấn chìm phong trào nói thật.

Nhưng niềm khao khát được nói thật luôn là ước vọng lớn nhất của con người, chính vì thế mà càng ngày ngọn lửa của phong trào nói thẳng nói thật càng bùng lên cao.
CS càng đàn áp, thì càng có nhiều người nói thật.
Danh sách tên của những người dám nói không dừng lại ở 2 con số nữa mà nó đã lên đến hàng trăm người.
Những cái tên như cha sứ Nguyễn Văn Lý, nhà sư Thích Quảng Độ, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, cựu bộ trưởng Lữ Phương, tiến sĩ Nguyễn Thang Giang, nhà báo Xuân Bình, nhà văn Đào Hiếu, luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân, nhà thơ Trần Mạnh Hảo, nhà văn Trang Hạ, thầy giáo Vũ Hùng, thầy giáo Đỗ Việt Khoa, nhà báo Nguyễn Việt Chiến, nhà báo Trung Bảo, nhà báo cựu chiến binh Hoàng Hải (Điếu Cày), nhà báo cựu chiến binh Huy Đức, đạo diễn điện ảnh Song Chi, thạc sĩ bộ đội nghĩa vụ Nguyễn Tiến Trung...

Chúng ta không thể kể hết được tên của họ. Một người bị bỏ tù thì lại có hàng trăm hàng ngàn người khác tiếp nối.


Hình nhà thơ - nhà báo chống tham nhũng Nguyễn Việt Chiến tại hội thơ Nguyên Tiêu Tết Kỷ Sửu - Văn Miếu Quốc Tử Giám


Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 4 điều tiết lộ

Điều thứ nhất - ông kể: Năm 1971,
còn gọi là chiến dịch đỏ lửa tại thành cổ Quảng Trị. Khi đó, tôi vẫn lấy phương châm tiến công như mọi khi: "Lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, lấy yếu tố bất ngờ để tạo thế chủ động, giúp địch trở tay không kịp". Cứ dùng chiến tranh du kích tiêu diệt hàng ngày, hàng giờ, hết đêm này sang đêm khác để địch suy tổn lực lượng rồi đánh cấp tập một trận giải phóng dứt điểm thành cổ như mọi trận khác vẫn diễn ra từ trước đến nay. Không ngờ quan điểm của tôi bị Ba Duẩn (tức Lê Duẩn) bác bỏ không thương tiếc. Giữa hội nghị, anh Ba đập tay xuống bàn, quát: - "Thế là giảm sút ý chí chiến đấu. Phải cho địch biết thế nào là quả đấm chủ lực của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Vì vậy tôi yêu cầu: Cứ đánh vỗ mặt thành cổ Quảng Trị cho tôi. Sống chết, đúng sai tôi chịu trách nhiệm".

Kết quả trong suốt 60 ngày đêm của chiến dịch thành cổ, cứ 5 giờ 30 phút chiều, khi trời bắt đầu nhập nhoạng tối, một đại đội ta có mặt ở bên này bờ sông Thạch Hãn, lặng lẽ bơi sang để đánh vỗ mặt thành, 8 giờ 30 phút bơi trở về chỉ còn được mươi, mười lăm người. Lần nhiều nhất là 35 đồng chí (cả lành lặn, cả bị thương). Lần ít chỉ còn 5, 7 đồng chí thương tích đầy người, thậm chí có lần cả một khúc sông, không một bóng người, chỉ có tiếng gió hú ghê rợn như những âm hồn vọng vang khắp đáy sông. Như vậy, trung bình mỗi ngày ta tiêu hao một đại đội chủ lực (khoảng 135 đồng chí), và 60 ngày đêm tấn công thành cổ cũng là 60 ngày đêm ta mất gần một vạn người, biến thành cổ Quảng Trị thành nấm mồ chôn thanh niên, sinh viên trí thức Việt Nam.
Nguồn: http://thongtin.brinkster.net/diendan/daituongvonguyengiapva4dieutietlo.htm

@Mọi người: và một chú ruột của tôi hinh sinh năm 1971 cũng là một nạn nhân của Ba Duẩn.Một chú ruột khác thì suýt chết, khi đồng đội của chú khiêng chú ra, tất cả các lỗ chân lông trên người chú đều chảy máu, không ai nghĩ là chú có thể sống. Nhưng ý chí muốn sống của chú đã giúp chú giữ lại mạng sống. Trở về từ chiến trường quảng trị, chú tôi quay lại trường đại học nông nghiệp 1, nơi chú đang học trước khi đi bộ đội.

Các chú của tôi là người lính CS, nhưng không vì thế mà tôi căm thù những người lính bên kia chiến tuyến.
Bởi vì người lính nào cũng chiến đấu vì lý tưởng của họ.

Ba Duẩn nói: "Sống chết, đúng sai tôi chịu trách nhiệm". ==> hãy chịu trách nhiệm trước linh hồn của chú tôi và hàng triệu linh hồn người lính khác.


Chau du: Tại sao ĐBQH VN lại gọi là nghị gậtMạnh Râu: Theo các bạn nghĩ hận thù sẽ bao giờ mất?

Comments

Anonymous Monday, May 17, 2010 1:37:09 PM

Anonymous writes: chien tranh bao gio cung co cai chet va su song. Neu ko co nhung su hy sinh kia, thi ko the goi la chien tranh. Con ban muon dong chi Le Duan tra lai nguoi chu cho ban, ban hay tim mot con duong de giai phong dat nuoc ma ko co do mau di.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies