Tự do ngôn luận

"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc

Snopteck : Sự thật về HCM - ai tin ai không ?

Snop có search trên Google và tìm được một chương về HCM trong cuốn "Hồi kí Nguyễn Đăng Mạnh" , trích một ít vô đây cho pà kon nhìn nhận :

"Trung Quốc đã công bố Hồ Chí Minh kết hôn với Tăng Tuyết Minh. Rồi chuyện cô Hà Thị Xuân người dân tộc Tày và các con (Trung và Trinh gì đó). Ông Trần Độ cho biết, vì cô Xuân cứ đòi chính thức hoá, người ta bèn giao cho Trần Quốc Hoàn thủ tiêu cả ba chị em.
Chuyện này nhiều người biết. Có người đã viết ra như Vũ Thư Hiên trong cuốn Đêm giữa ban ngày. Riêng tôi được biết do giáo sư Ngô Thúc Lanh được ông Văn Tân kể cho nghe và truyền đạt lại, hai là do một giáo sư dạy Sử ở Đại học Sư phạm Hà Nội, ba là Dương Thu Hương, bốn là ông Trần Độ. Nhưng gần đây có người điều tra ra vụ việc này rất tỉ mỉ, rõ ràng, và công bố cụ thể trên internet: cô Xuân bị thủ tiêu vì hai lý do: một là cô đòi chính thức hoá: điều này phải do Đảng quyết định, mà Đảng thì không thể chấp nhận. Hai là cô bị Trần Quốc Hoàn hãm hiếp nhiều lần. Hoàn tuy đã đe doạ cô, nhưng vẫn sợ bị cô tố cáo. Hắn sai Tạ Quang Chiến đập chết, rồi ban đêm, đặt xác cô ở quãng đường từ Nhật Tân đi Chèm, bố trí một xe ô tô cán lên, tạo ra một vụ tai nạn giao thông giả. Còn ba chị em cô Xuân là ba chị em họ. Một cô tên Nguyệt, một cô tên Vàng. Hai cô này cũng bị thủ tiêu vì đều biết chuyện. Nguyệt mất tích, không rõ bị thủ tiêu ở đâu. Còn cô Vàng thì bị đập chết và quăng xác xuống sông Bằng Giang, Cao Bằng.
Theo Tô Hoài, có một hồi người ta định lấy vợ cho cụ Hồ. Một số cô gái đến cho ông chọn. Ông không chọn ai vì thấy đàn bà mà chẳng ý tứ gì, cứ phơi quần, slip... rất vô ý. Có một cô người Huế, ông Hồ thích. Nhưng cô này hói đầu, ông cũng không lấy. Ông nói, nếu có một cô công chúa nước nào thì lấy – lấy vì mục đích chính trị – chắc ông nói cho vui"

" Cuối cùng là ngày sinh và ngày mất của Hồ Chí Minh. Ngày sinh cũng do ông tự đặt ra, ai cũng biết rồi. Còn ngày mất? Đúng cái ngày ông đọc Tuyên ngôn độc lập (2/9)
Theo Hoàng Ngọc Hiến, ông Hồ chủ động chết vào cái ngày lịch sử ấy.
Ông ấy đáo để lắm đấy! Một người quyết lấy lại họ Hồ là dòng máu thật của mình (Hồ Sĩ Tạo) thì cũng có thể quyết chết vào đúng ngày sinh của cả nước, ngày mà ông đọc Tuyên ngôn độc l
Chi tiết thêm

cách đây 6 giờ
@ dân oan khiếu kiện : đừng có dùng những từ như thế nói về vị lãnh tụ vĩ đại , tôi không phải phản động , tôi cũng kính trọng Cụ Hồ như bất cứ ai , nhưng tôi muốn có cách nhìn khách quan , nhìn tổng thế thì không có gì kinh khủng cả , Bác cũng là con người , cũng có những điều mang tính cá nhân , không nên nói nặng lời đến thế , tôi đăng bài này mục đích chính để được nghe suy nghĩ của các bạn , để xem ai có nguồn thông tin nào thì share cho cả nhà ! Muốn xem cách các bạn nhìn nhận về vấn đè này thế thôi !

@ đẹp trai 29 : hee , bác bi giờ trung hòa rồi thì phải , quên hết sự đời ngang trái không thể đổi thay , để uống rượu thưởng nguyệt hả ! thế cũng tốt ! như bác thế lại sướng ^_^


ducthinh v :
Chuyện này cũng ko thể nào chứng minh là đúng hay sai. Nhưng tôi nghĩ trong thời buổi rối ren như hiên nay thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có lẽ phải đợi đến tầm 50 năm sau thì lịch sử có thể bị khui ra.

Phuhoanglove :
Sự thật thì mãi là sự thật tuy nhiên khi nói về các vị tiền bối-đặc biệt là bác Hồ thì cần phải có bằng chứng cụ thể mới mong người đọc cấhp n

Dân Oan khiếu kiên :
Nhân dân thời internet chứ không phải như thời sống trong hủ tối đâu. Họ biết hết rồi. Họ biết tánh ngông cuồng và háo danh đệ nhất thiên hạ của bác. Nên các cháu ngoan của bac đừng phí công bao che làm gì. Này nhé:

- Bởi bác muốn làm cha gia dân tộc nên phỉ báng cả tổ tông.
- Bác muốn xây cái nhà mồ thiệt to trong khi thân xác bác có tí tẹo.
- Bác muốn được đem vô chùa thờ chung cùng Phật, trong khi tay bác dính máu cả triệu người dân oan.
- Bác bỏ vợ từ con mà lại làm ra vẻ trinh triết.
- Bác muốn được tiếng là "người trọn đời vì dân vỉ nước" nên đem vợ Nông thị Xuân và cho quản lý Trần quốc Hoàn hưởng sái rồi thủ tiêu đi.
- Bác đem tổ quốc đồng bào mình làm quà dâng hiến cho Tàu, cho Nga để bành trướng chủ nghĩa cộng sản.
- Bác nhận súng ống của Nga của Tàu về tàn sát người dân mà miệng cứ leo lẻo yêu nước yêu dân.
- Cái miệng của bác cứ bô bô dân chủ, chứ thật ra bác là một tên độc tài sắt máu triệt tiêu nhân quyền. Sát hại tất cả những nhà dân chủ quốc gia, mọi nhà bất dồng chính kiến.

Người dân bây giờ ai ai cũng rỏ cái bộ mặt thật của bác. Họ tuyền nhau những vần thơ rằng:

- "Cái thằng súc vật Sinh Cung,
Mặt người dạ thú chết thời không chôn"
- "Ai sinh ra cái họ Hồ,
Cho nên cả nước như đồ vứt đi"
- "Tổ cha thằng Hồ Chí Minh
Từ con giết vợ khoe mình còn trinh"
- "Bác Hồ không vợ, nhiều con
So ra heo nọc cũng còn chịu thua"
- "Cái thằng chó chết Tất Thành,
Đổi tên đổi họ lưu manh suốt đời"
- "Bác Hồ mặt choắt, tai dơi
Mắt lơ mày láo, dân chơi điếm đàng"
- Trăm năm bia đá còn mòn,
Bác Hồ sống mãi trong l. chị em (Ca dao)

Còn với những tên cán bộ thật ra cũng một phường như bác:
- "Bac Hồ là cái chi chi
Mà sao cán bộ tên nào cũng ham
Hỏi ra ứa cả tim gan
Đồ em chúng ví như râu bác Hồ (Ca dao)

dragon kis :
Đúng là giọng điệu của bọn phản quốc chả có j chứng minh dc cả té đi cho vừa thế bạn là người Việt hay là dc huấn luyện để phản quôc đấy :???????//

Linh Mới :
Đây là sự giả dối, vu khống, xuyên tạc về Bác Hồ .

Chỉ có những người có suy nghĩa lệch thì mới cho là sự thật.

Trung Quốc đã công bố Hồ Chí Minh kết hôn với Tăng Tuyết Minh???
Trang web chính thức nào của TQ? Cũng cũng thấy là nói miệng thôi.

Search trên Google và Yahoo thì đầy những cái bạn nêu, nhưng bạn có xem đó là những thông tin từ những trang web phản động. Còn những trang web uy tín không hề có những thông tin bậy bạ như những thứ bạn hỏi đâu.

Tỉnh mê đi.

dep trai 29 :
xì nô´p tẹc , bạn hãy tiếp tục rong chơi và vui đùa như mọi khi . cuộc đời sẽ đẹp hơn râ´t nhiều . mà sao chiều thư´bẩy , máu chẩy về tim mà bạn không ra ngoài rong chơi cho thỏa thích ?
chút nữa tôi lên Sơn Tầy nhậu thịt trâu lá lồm , có một chung rượu Bàu Đá nươ´c nhâ´t đây . bạn đi không ?
lên non uống rượu ngă´m mây
bỏ quên thê´sự vô´n đầy trái ngang
kiếp này mộng được lang thang
bầu thơ , túi rượu , kiêu sang một đời .
--------------------------------------...
xì nô´p tẹc à , đúng đấy .
khi chén rượu ,
lúc cuộc cờ .
khi trông hoa nở ,
lúc chờ trăng lên ( st ) .
rượu ngon đã có mà bạn hiền nơi đâu ?????????

no more CS :
Gời cho các bạn bài thơ mà nhân dân ta sáng tác nhằm ca ngợi sự nghiệp "vỉ đại" của bác:

"Xuất thân bồi bếp trên tàu
Bác Hồ nhất quyết đi sâu vao nghề
Đơn xin bị chủ Pháp chê
Lang thang, thất thế ê chề bơ vơ
Lọt vào tầm ngắm Liên Xô
Bác được tuyển chọn bưng bô Nga Tàu
Bác đem tổ quốc đồng bào
Làm quà dâng hiến cho Tàu, cho Nga"

người chân chính :
Theo ý của tôi thì chi tiết Bác Hồ có người vợ Tăng Tuyết Minh là đúng, thông tin này được chính phủ TQ lưu giữ, có cả giấy hôn thú. Chuyện cô Nông Thị Xuân chưa chắc đã là thật, có thể đã bị xuyên tạc một cách quá đáng.
no more đúng thì đúng nhưng cũng phải dùng từ ngữ cho lịch sự và tôn kính, xúc phạm Bác Hồ như vậy người ta phản đối nhiều lắm đấy. Bạn nên đọc bài thơ bất hủ sau để học hỏi thêm:
Bác ơi

Tố Hữu
6-9-1969

Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa
Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa...
Chiều nay con chạy về thǎm Bác
Ướt lạnh vườn cau, mấy gốc dừa!

Con lại lần theo lối sỏi quen
Đến bên thang gác, đứng nhìn lên
Chuông ôi chuông nhỏ còn reo nữa?
Phòng lặng, rèm buông, tắt ánh đèn!

Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!
Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời
Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội
Rước Bác vào thǎm, thấy Bác cười!

Trái bưởi kia vàng ngọt với ai
Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài!
Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm
Quanh mặt hồ in mây trắng bay...

Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi
Nǎm canh bớt nặng nỗi thương đời
Bác ơi, tim Bác mênh mông thế
Ôm cả non sông, mọi kiếp người.

Bác chẳng buồn đâu, Bác chỉ đau
Nỗi đau dân nước, nỗi nǎm châu
Chỉ lo muôn mối như lòng mẹ
Cho hôm nay và cho mai sau...

Bác sống như trời đất của ta
Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa
Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già

Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà
Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha
Bác nghe từng bước trên tiền tuyến
Lắng mỗi tin mừng tiếng súng xa.

Bác vui như ánh buổi bình minh
Vui mỗi mầm non, trái chín cành
Vui tiếng ca chung hòa bốn biển
Nâng niu tất cả chỉ quên mình.

Bác để tình thương cho chúng con
Một đời thanh bạch, chẳng vàng son
Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.

Ôi Bác Hồ ơi, những xế chiều
Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu?
Ra đi, Bác dặn: "Còn non nước..."
Nghĩa nặng, lòng không dám khóc nhiều

Bác đã lên đường theo tổ tiên
Mác - Lênin, thế giới Người hiền
Ánh hào quang đỏ thêm sông núi
Dắt chúng con cùng nhau tiến lên!

Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn
Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn
Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi
Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn.

(Các) nguồn
Gần sân bay Tân Sơn Nhất có một con đường mang tên Trần Q. Hoàn

lua non :
Do vậy ngày nay làm việc 60 thôi , lão già 72 đấu với Obama thua liền, những sự đau thương trên nếu có thì cũng diễn ra tuổi trên 60 của người.

Đọc xong các vần thơ tôi biết rất nhiều bạn sẽ la toáng lên thơ của "dân phản động". Nhưng "dân phản động" viết không đúng ở chổ nào? Riêng tôi thí thấy đúng 100%. Này nhé, "Xuất thân bồi bếp": có, "Đơn xin bị chủ Pháp chê": có, "Lọt vào tầm ngắm Liên Xô": có, "bưng bô Nga Tàu": có, "Bác đem tổ quốc đồng bào, Làm quà dâng hiến cho Tàu, cho Nga": có.

Các bạn sẽ hỏi bằng chứng đâu. Tôi sẽ dưa bằng chứng cho các bạn xem:

Về "Đơn xin" thì tại viện bảo tàng Pháp còn lưu giử ở Pa-ri ấy, vào internet mà tìm, đầy ra đấy.

Còn "Lọt vào tầm ngắm Liên Xô", bác lãnh lương tương đương 100 đô-la một tháng để làm việc cho quốc tế Cộng sản đó. Tài liệu mật được nước Nga công bố ra, người ta biết hết rồi. Các bạn vào google mà tìm đi.

Về "bưng bô Nga Tàu", thì chính bác cũng đã từng nói là "ta đánh Mỹ là đánh cho Nga cho Tàu" cơ mà. Hơn nữa bác đã từng tuyên bố: "Ai có thể sai chứ Mao chủ tịch và Sta-lin, bác bảo đảm với các cô các chú là không bao giờ sai cả".

Còn Tố Hửu có thơ rằng:
“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin... bất diệt.”

Như vậy thì "Bác đem tổ quốc đồng bào, Làm quà dâng hiến cho Tàu, cho Nga" mất rồi , phải không nào!

CGCT. GORBACHEV :
Chuyện này đầy rẫy trên mạng...........Rất tin!

saigonsunny :
tất cả những bí mật của đời HCM bị đảng che bít dân cho nên mọi người không biết . nhửng tin này đều có sự thật , tất cả những tài liệu tiểu sử cua HCM bây giờ đều nằm trong thư viện của Đảng CS Nga và Trung cộng . nếu bạn muốn tìm sự thật phải đi một chuyến ra nước ngoài thì mới biết đời của " Cha Già Dâm Tạc"

===================================và ...chân dung của "người"

maruco hthy : Nhà báo Nguyễn Việt Chiến là ai vậy? Ổng phạm tội gì mà bị bắt?Ca long tong: nếu bị ai đó mắng là có "cái đầu ngu xuẩn" - Từ chuyện cá đến chuyện "dại khôn"

Comments

Anonymous Friday, August 21, 2009 3:42:29 AM

yêu nước writes: quả thực tôi không tin những kẻ xuyên tạc đó lại là người Việt Nam. Ngôn ngữ được nói ra thật chẳng có gì để người như tôi phải tôn trọng và suy nghĩ xem thế nào.Toàn những ngôn từ sáo rỗng không đủ sức thuyết phục và có mâu thuẫn. Tôi nghĩ những kẻ như thế tại sao vẫn có thể sống trên thế gian này được nhỉ. Tội ác của chúng chẳng có chúa nào đủ nhân từ để tha thứ.

Anonymous Monday, August 24, 2009 12:22:23 AM

ke thong minh writes: tổ cha mấy thằng nào ngu dốt bị bọn cộng sản nhồi sọ từ bé bây giờ là thời đại intenet rồi ma còn u mê nếu cứ tin vào bọn cộng sản súôt đời là ngựa cho chúng cuỡi

Anonymous Wednesday, August 26, 2009 9:25:37 AM

Anonymous writes: biết thí nói không biết thì im ,xem lại mình coi tốt đẹp hơn ai không? đồ cái thứ ăn cháo đá bát

Anonymous Monday, August 31, 2009 9:53:33 AM

Pi writes: Đúng là xuyên tạc, vô văn hóa. Bằng chứng đưa ra là của Trung Quốc với Pháp, thế mà tin. Nhớ lại đi, Pháp là dân xâm lược, Trung Quốc là bọn tham lam. Học lịch sử bao nhiêu năm, cha mẹ cho cái óc mà không biết nghĩ. Nếu không đứng lên giành độc lập, thử hỏi bây giờ có được là sống hơi khổ không hay là làm trâu ngựa, làm nô lệ cho tư bản ??? Sinh ra trên đời được bao nhiêu năm, sống đã có ích gì chưa mà báng bổ người xưa. Sao không chết bớt cho đất nước bớt 1 cái mồm thối tha. Rõ là loài chết không ai chôn, quăng ra đường sâu bọ còn khinh bỉ !!!

Anonymous Saturday, September 5, 2009 8:02:39 AM

Pom writes: Pi nói đúng!! nếu Bác không khởi xướng đảng Cộng Sản VN thì nước mình có đc như bây h không!! bọn Pháp, Trung chỉ là lũ tham lam, độc ác!! nó đã lâm le, xâm chiếm nước bao nhiêu năm rồi!!! nó đã giết bao nhiêu người ở VN rồi!! Nếu không có Hồ chủ tịch thì nó còn xâm chiếm thêm bao nhiêu năm nữa!!! giết hại thêm bao nhiêu người nữa!! Tôi tin Bác Hồ trong sáng!!

Anonymous Wednesday, November 4, 2009 1:38:28 AM

ai writes: mẹ đứa nào tự xưng Snop viết về Bác thế chỉ có các cụ nhà mày, tổ tông nhà máy mới bố láo thế mày sẽ không bào giờ sống cho đúng nghĩa con người được đồ chó

Anonymous Monday, November 9, 2009 4:26:48 AM

Anonymous writes: ko bt mà bày đặt nói nữa chứ,sinh sau người ta máy chục năm mà bày đặt.coi lại mình đi mà nói người ta.đồ vô ơn ăn cháo đá bát

Anonymous Friday, November 13, 2009 8:31:02 AM

Anonym writes: cái bọn mất dạy, mất tổ tông nòi giống mới có những phát biểu về Bác như thế. Nói đúng hơn, người ngoại quốc người ta còn phải kính nể, tôn trọng Bác, vậy tại sao chúng mày cũng là người VN mà lại phát biểu vô học như thế. Chế độ nào không quan trọng, quan trọng bây giờ mình là một người dân của nước độc lập, có được điều ấy là do ai đóng góp công lớn? Động não chút đi, bọn đầu óc ngu si tứ chi phát triển.

Anonymous Sunday, November 15, 2009 3:06:20 AM

Anonymous writes: Bác nhập hồn: Các cô các chú đâu có biết là bác bây giờ khốn nạn như thế nào đâu. Bác chết rồi mà tụi nó vẫn không buông tha. Mồ yên mả đẹp đâu không thấy bác bây giờ giống như cái thây ma ngoài ba đình. Chúng nó bày đặt xây lăng xây tẩm để rồi moi ruột, phèo phổi tim gan của bác ra ướp phọt môn rồi đem nhồi như thú nhồi bông chứ có sung sướng chi mô. Bác chết mà có được siêu thoát đâu. Hồn lìa khỏi xác mà xác còn nằm chình ình một đống như vậy làm sao mà hồn siêu với thoát cho nổi. Di chúc bác viết mà nó có thèm nghe lời bác đâu để bây giờ cái hồn cứ phải ngồi canh cái xác thì thử hỏi bác sướng hay là khổ. Các cô các chú trả lời bác đi, phong tục ngàn đời của cha ông Việt Nam chúng ta chết thì đem chôn hay thiêu cho nó vệ sinh chứ có ai đem cái xác về nhà rồi xây lăng mà thờ mà cúng không hả ? Tâm linh là nó ghê lắm, đừng đùa với nó, nhá. Bác có vài dòng muốn nhắn gởi các cô các chú như thế để suy nghĩ tìm ra lối thoát cho bác nói riêng và của cả dân tộc nói chung. Thôi bác thăng về lại Ba Đình mà còn canh xác.

Anonymous Tuesday, November 17, 2009 9:51:15 AM

Hoaipk writes: Khốn nạn lũ phản động, tao mà gặp chúng mày thì...Đủ bản lĩnh vác mặt về Việt Nam gặp tao. Suốt ngày bợ đít mà còn hay sủa bậy

Anonymous Thursday, November 19, 2009 1:16:04 AM

phuonghuyen writes: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc,nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam! Tháng 9/2009, một số tên phản động người Việt ở hải ngoại tiến hành chiến dịch “tẩy trừ huyền thoại giả trá Hồ Chí Minh” đã quyết định xây dựng cái gọi là “bộ phim” mang tên “Sự thật về Hồ Chí Minh” gắn với “Phong trào quốc dân đòi trả lại tên Sài Gòn”. Những “tác giả” chính của “bộ phim” này là Vũ Thư Hiên - một kẻ trốn chạy sang Pháp, đã viết hồi ký và nhiều tác phẩm chống Đảng, chống chế độ ta, trong đó “nổi bật” là cuốn: “Đêm giữa ban ngày”. Nguyễn Minh Cần từng là cán bộ cao cấp được Đảng, Nhà nước cho đi học tại Liên Xô đã trốn ở lại tham gia tổ chức nhiều hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Bùi Tín đã từng là Phó Tổng biên tập báo Quân đội nhân dân, Phó Tổng biên tập báo Nhân Dân đã trốn chạy và xin tỵ nạn chính trị tại Pháp. Nhiều năm qua Bùi Tín thuộc diện “xung kích” chống phá đất nước, viết nhiều sách phản động, như: “Hoa xuyên tuyết”, “Gà cùng một mẹ”… Nội dung bao trùm “bộ phim” này là xuyên tạc một loạt sự kiện, vấn đề liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, như: ngày sinh, ngày mất của Bác; tác giả của “Nhật ký trong tù” không phải là Bác; về cụ thân sinh ra Bác; về lá đơn xin học của Nguyễn Tất Thành năm 1911.v.v… Ở đây chúng tôi muốn cung cấp “thông tin đích thực” về việc UNESCO quyết định kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các phần tử phản động làm phim đã cố tình xuyên tạc rằng không có Nghị quyết nào của UNESCO về sự kiện này; chúng cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam bịa đặt, tự đề cao Chủ tịch Hồ Chí Minh, không có Lễ kỷ niệm nào gắn với sự kiện này được tổ chức tại trụ sở UNESCO cả (!). Vậy sự thật là thế nào? Theo các tài liệu tin cậy thì đó là Nghị quyết số 24C/18.65 được thông qua tại Đại hội đồng UNESCO lần thứ 24 tại Pari (Pháp) từ ngày 20/10 đến 20/11/1987. Nghị quyết có cả tiếng Anh và tiếng Pháp đã ghi rõ ràng là “Ghi nhận năm 1990 sẽ đánh dấu 100 năm kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam!”. Đồng thời Nghị quyết cũng nêu rõ: “Khuyến nghị các quốc gia thành viên cùng tham gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng việc tổ chức các hoạt động cụ thể để tưởng niệm Người, qua đó làm cho mọi người hiểu rõ tầm vóc vĩ đại của những tư tưởng và những cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Người”. Trên tinh thần Nghị quyết trên, năm 1990 có nhiều hoạt động lớn kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trọng thể, trong đó có Hội thảo quốc tế được tổ chức tại Hà Nội. Ngài Modagat Ahmet đại diện đặc biệt của Tổng Giám đốc UNESCO đã phát biểu tại Hội thảo này. Ông Lê Kinh Tài năm 1990 là trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã kể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức trang trọng tại Pari khi đó, đặc biệt có số lượng khách đông kỷ lục, các đại biểu ngồi kín các ghế, ngồi ra cả ngoài sảnh và lối đi lại… Như vậy, từ một sự kiện được tổ chức trọng thị như vậy nhưng các thế lực thù địch, phản động lại xuyên tạc, bóp méo sự thật! Song, sự thật vẫn đời đời bất diệt! Những kẻ đi ngược lại lịch sử sẽ trở thành vô đạo đức!

Anonymous Wednesday, November 25, 2009 4:36:13 PM

Anonymous writes: Làm người không muốn lại muốn đi làm chó, ăn cứt cho bọn tây mũi lõ.

Anonymous Thursday, December 3, 2009 1:48:48 AM

Anonymous writes: cHUYỆN NÀY RẤT KHẢ NGHI

Anonymous Friday, December 4, 2009 9:42:59 AM

Haterofvietnamese writes: fuck you !!! dogs.i dont belive you are vietnameses.i think you are sons of bitchs.but the bitchs no longer care their son.so the small dogs bark pitifully in other countries.wow !!! i think you should work hard and earn much money instead of thinking badly of Socialist Republic of Vietnam.Ok.communist party will win.communist party is the best .it's being improved to be better than now.

Anonymous Friday, December 4, 2009 9:50:53 AM

vietcong writes: Hochiminh is the best leader in the world.no one is as good as him.dont make bad story about him .no one believes you besides the crazy terrorists.dont make you become crazy because of bad thought.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies