My Opera is closing 3rd of March
photo of Quynh Duong

dantomvn

more emotion

Subscribe to RSS feed

Autumn Sad

Autumn Sad magnify

Hoàng hôn đã tắt sau đỉnh đồi
Gió chiều thêm lạnh nỗi đơn côi
Thoáng chút vu vơ ngày tháng cũ
Một mình thơ thẩn một mình tôi

Màn đêm buông xuống phố quạnh hiu
Hàng cây vàng lá cũng rơi nhiều
Ánh đèn le lói phủ đầy bụi
Cảnh vật chìm vào cõi tịch liêu

Tôi bước lang thang những con đường
Tình xưa lối cũ nhớ người thương
Gót giày đang dẫm trên lá úa
Nát mảnh tim tôi nỗi vấn vương

Kỷ niệm trong tôi vẫn còn đây
Tình yêu tha thiết vẫn đong đầy
Thu đến , thu về , người xa cách
Lá thay màu , lòng chẳng đổi thay

Ngơ ngẩn về đâu .....tôi bước đi
Lạc giữa buồn vui cũng lắm khi
Lúc cười lúc khóc trong giả dối
Thu đến , thu về , thu cũng đi

-----

Tháng 9 vào thu , nắng hạ tàn
Mây buồn giăng lối đón thu sang
Gió lạnh nghe hồn ta cũng lạnh
Chiều về thơ thẩn bước lang thang

Những ngày tháng cũ vụt qua mau
Tình như cây lá úa phai màu
Biết bao kỷ niệm mùa thu đến
Chợt lòng lưu luyến nhớ về nhau

Người đã đi rồi , người đã đi
Thu ơi ! Thu hỡi ! Đến làm chi ?
Giờ ta xa cách , phương trời vắng
Mới hợp hôm nào lại biệt ly

Giờ còn đâu nữa thuở dấu yêu
Ai mong ai đợi những buổi chiều
Hiu quạnh lấp đầy trên phố nhỏ
Nắng chiều hiu hắt phủ trời yêu

Còn ai đâu nữa để giận hờn
Giận nhiều rồi lại nhớ thương hơn
Hoàng hôn đã tắt tình sầu úa
Thu đến năm này ai cô đơn