me, myself...and I...
Sunday, July 8, 2007 11:59:00 AM
Snicker's Comment: Wink
"ều, cậu đã bị "bắt cóc" rồi nhé. vào blog tớ đọc và tiếp tục trò chơi"...
"Mỗi người chơi phải bắt đầu với 7 sự thật/sở thích gì đó về bản thân họ. Những người bị bắt cần phải viết vào blog của họ về 7 thứ về họ, cũng như những điều luật này. Kết thúc entry, bạn phải bắt 7 người khác và liệt kê tên của họ. Đừng quên để lại cho họ một quick comment nói rằng họ đã bị bắt cóc và phải đọc blog của bạn!"
.................."
Thật lòng thì cũng chẳng thích trò chơi này lắm đâu, nhưng vì đã bị Snicker bắt cóc mất rồi nên đành phải chuộc lại mình bằng Blog mới với 7 điều về bản thân...
Blog này sẽ giành để nói về mấy cái nickname, coi như một bài giới thiệu ngắn...
1. "cun`": nickname này có từ hồi học cấp 2, hình như bị thằng em họ học cùng lớp gọi đầu tiên rồi sau đó lan truyền khắp giang hồ, đến giờ chúng nó vẫn chưa quên... Nguyên nhân được lý giải là vì ngang ngạnh, bướng bỉnh...gần như nhất lớp, lại thêm cái tài lý luận giỏi nên chẳng có cuộc cãi nhau nào mà lại ko giành phần thắng, từ những chuyện nhỏ đến chuyện lớn, bất kể chuyện gì... túm lại là đúng hay sai thì cũng đừng có ai dại dột mà tranh luận với tớ...vì kiểu gì phần thua cũng về các bạn và công lý thì luôn đứng về phía tớ...
3. "da^m'": nickname này bắt đầu có từ khi mới bước chân vào TCB Chương Dương, hồi đầu thì tớ cũng ngoan ngoãn hiền lành lắm, nhưng cùng với thời gian thì mọi thứ dần dần được sáng tỏ, cái sự đanh đá chua ngoa của tớ chẳng hiểu sao đã cố gắng cất kỹ lắm rồi mà vẫn bị đồng nghiệp phát hiện, thêm vào đó, tại có cái anh Dương "du'i" nên sếp tớ đặt luôn cho tớ cái biệt danh là Dương "da^'m" để dễ bề phân biệt hai anh em với nhau ![]()
4. "hoa. si~": cũng là tại cái anh Dương này, từ hồi nào thì tớ cũng chẳng rõ, nhưng từ lúc tớ mới bước chân vào TCB thì đã thấy mọi người gọi anh ấy trìu mến bằng cái nick đi kèm cái tên "Dương hoạ sĩ"... mới nghe thì tớ cũng ngưỡng mộ lắm lắm bởi tớ luôn luôn thần tượng những ai có năng khiếu vẽ, cái tài mà tớ ko có đc mặc dù rất đam mê và cố gằng trau chuốt từ thuở bé... sau này, cũng ko biết là từ bao giờ, tự dưng cái nickname bị passe' sang cho tớ, tự dưng ở TCB CD có 2 cái nickname giống hệt nhau... hỏi mãi ra mới biết, và cho dù sếp tớ ko giải thích rõ ràng thoả đáng cho lắm với cái thắc mắc của tớ thì tớ cũng đã biết nguyên nhân tại sao... từ lúc này tớ mới hiểu ko phải cứ biết vẽ tranh mới đc gọi là hoạ sĩ... cái tài hoạ sĩ của tớ với anh Dương được mọi người ghi nhận ở chỗ... ko phải là vẽ tranh... mà là vẽ chuyện, mọi ý tưởng luôn luôn thường trực và sẵn sàng được vẽ, từ là chuyện công việc đến các chương trình ăn chơi của cơ quan... túm lại là chỉ vì lắm mánh, nhiều tài lẻ mà anh tớ có cái biệt danh ấy, còn tớ thì được thơm lây...
5. "vit. con": uhm, TCB CD quả thật là vô cùng ưu ái tớ, thật đấy, xem nhé, tớ mới đi làm có hơn một năm rưỡi mà đã có tận 3 cái nickname rồi... nickname này là sư phụ tớ đặt cho, nguyên nhân được lý giải ở đây là do sư phụ thấy tớ ngố tầu, lại thêm cái tính nhố nhăng... ngố tàu thì tớ cũng chưa hiểu mình ngố chỗ nào nhưng nhố nhăng thì rõ, thành tích được ghi nhận là ba cái vụ chấp hành quy chế đồng phục của TCB, sáng sớm bước chân vào cơ quan thì tớ cũng hoành tráng như ai, nhưng chỉ vào đến chỗ ngồi của tớ thôi là mọi chuyện sẽ khác, công việc đầu ngày của tớ bao giờ cũng là thay dép, đôi guốc 5 phân mà tớ đi từ nhà khi đến cơ quan đương nhiên được chuyển thành đôi dép tông bitis, dù nói gì thì nói nhưng quả thật với đôi dép đó tớ hoàn toàn tự tin khi chạy loăng quăng trong cơ quan cả ngày... dạo trước, bộ đồng phục quần đen áo sơ mi trắng xem ra so với đôi tông của tớ cũng ko bị lệch pha lắm nên ít bị để ý, từ cái dạo chuyển sang đồng phục áo dài thì đôi tông của tớ chính thức bị lên án cùng với cái vụ chuyên gia quên đeo thẻ... kệ... áo dài thì áo dài chứ, dép tông đi với áo dài cũng đâu có sao, miễn là tớ vẫn chạy loăng quăng được, miễn là nó vẫn giúp tớ tự tin trong công việc là ok
... và cầu mong nho nhỏ của tớ là sẽ sớm được trút bỏ bộ áo dài rắc rối kia để quay về với bộ vía đen trắng mơ ước thuở nào... hy vọng một ngày ko xa... một giấc mơ có thật...
6. Uhm, hết cả mấy cái nickname mà vẫn chưa đủ 7 điều về bản thân, vậy là tớ lại phải lấn sân sang phần giới thiệu à... Xem nào, nói về sở thích nhé, tớ thích nhiều thứ lắm, thích chơi thể thao, thích nghe nhạc, thích xem phim, thích đi chơi đặc biệt là đi du lịch đây đó, dù gì thì tớ cũng xuyên Việt với suýt xuyên Việt mấy lần rồi mà
7. Qua màn bật mí về mấy cái nickname trên đây của tớ thì mọi người đánh giá sơ bộ về tớ thế nào nhỉ...??? Nếu tớ thổ lộ rằng tớ là một đứa bảo thủ, khó tính, khó gần, cộng thêm một tá các tật xấu như là ích kỷ, lười biếng, tham lam, đỏng đảnh... thì mọi người có tin không...???
Đoạn kết: Có lẽ trò bắt cóc này được sáng tác ra để chào mừng ngày đặc biệt thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm 2007, lúc tớ viết Blog này thì đã là chủ nhật ngày 8 tháng 7 năm 2007, chậm một ngày so với điều luật của trò chơi, vì vậy tớ quyết định sẽ dừng chương trình ở đây mà ko bắt cóc thêm 7 người nào nữa qua Blog của mình, sorry Snickers, chúc mọi người một tuần mới vui vẻ và may mắn ![]()








