My Opera is closing 3rd of March
photo of Quynh Duong

dantomvn

more emotion

Subscribe to RSS feed

Entry for May 12, 2007

MẦU NẮNG THUỶ TINH

Giọt nắng hôn trên mái tóc dài
Nắng như gợi lại bóng hình ai
Nắng đan thương nhớ đầy chất ngất
Mơn mang hờ hững áng mây bay

Nắng trãi mình trên góc phố chiều
Nắng như vổ về trái tim yêu
Bất chợt sao lòng nghe thấy nhớ
Về chốn xa xôi lưu luyến nhiều

Nhè nhẹ lung linh nắng thuỷ tinh
Rót vào tim tôi một chút tình
Những ngày nồng nhiệt yêu tha thiết
Ngây ngô, khờ dại trước bóng hình

Lối về thầm lặng nắng đi hoang
Một chút hương yêu thoáng nhẹ nhàng
Vẫn còn đọng lại trong nỗi nhớ
Vương theo bước nhẹ lúc chiều tàn

Giọt nắng hè mà lạnh như đông
Giá buốt chiều rơi lạnh cõi lòng

Em ơi !

Giấc mộng đầu đời sao đành nỡ
Trã hết đi rồi có đau không ?...

(st)