My Opera is closing 3rd of March
photo of Quynh Duong

dantomvn

more emotion

Subscribe to RSS feed

encore message privé pour Mai meo et Dương et 2 comment pour Ylang-Ylang

Blog privé pour nous... Ylang-Ylang:
Lâu rồi , mấy lần nhận được tin nhắn của Dương nấm mà chưa gửi trả lời . Phải 2 , 3 cái tin nhắn chứ không ít . Vài lần nhìn thấy cả hai đứa online cũng không buồn chát . Biết Mai Meo dạo này cũng stress : ngày đi làm , tối đi học , nhất là chả kiếm đâu được đứa bạn để kể lể đủ thứ . Dương nấm vẫn còn sướng hơn nhiều vì ít nhất còn có bạn Diệp sát cánh , ít nhất còn có bóng rổ làm niềm vui , ít nhất còn có thể lượn lờ ăn uống trà đạo cho khuây khoả. Bây giờ , đối với cả tao và Mai meo thói quen đó trở thành một thứ xa xỉ lắm rùi . Dạo này toàn chuyện không ra gì không muốn chát, không muốn tra tấn chúng mày nhiều. Thông cảm ! Thôi biết thế đã nhỉ , đọc ít hiểu nhiều thì mới là bạn của tao nhỉ . Mà tao cũng đoán chúng mày hiểu được . Hiểu nên một đứa gửi tin nhắn, một đứa gửi email. Nhưng nói thật Mai béo à , lần sau đừng gửi ảnh của mày cho tao lúc tao đang stress . Vi hôm nay suýt nữa bị sặc khi đang gặm cái bánh mỳ .

Friday February 2, 2007 - 03:27pm (PST)

Comments

(2 total) Post a Comment

con cho, may dang boc lua nen t gui mot it canh bien cho may ha hoa, hay la nong hon boi thay tao xinh qua tuc ko chiu duoc ah, hihi. can trut gi cu gui mail cho tao. may co the thi lan sau co gi tao moi dam trut len may lai duoc chu. get well soon. ma tao cugn chang co thoi gian ke le du thu day chu, chu co thoi gian thi da mail tam su chat chit voi chugn may suot ngay roi

Saturday February 3, 2007 - 10:55am (VUT)

Uhm, kể cũng hay, trong số những đứa bạn thân, bao giờ tao cũng là đứa may mắn nhất, chẳng phải tự an ủi gì đâu, nhưng quả thật ngẫm lại từ hồi bé tí tẹo đến giờ thấy quanh mình đứa nào cũng lận đận, còn mình thì cũng có lúc khó khăn thật đấy nhưng rồi thì mọi thứ kiểu gì cũng suôn sẻ, nhiều khi cũng thấy mệt mỏi, cũng chán nản, nhưng suy cho cùng thì cũng là do mình hay nghĩ ngợi linh tinh mà ra, kiểu như là cái thân làm tội cái đời...nhiều khi cũng muốn thay đổi, cũng muốn sống thoáng hơn, nhưng...lại nhưng...rốt cuộc thì đâu lại vào đấy...giang sơn dễ đổi mà bản tính thì khó rời...Những lúc xì trét, những lúc mệt mỏi, những lúc mất cân bằng...thực sự chỉ mong có mấy đứa như chúng mày đi cùng lượn lờ khắp phố, có khi cũng chẳng có gì mà tâm sự đâu, nhưng chỉ cần bên nhau như thế cũng thấy đủ lắm...Bây giờ, mỗi đứa mỗi nơi, giờ giấc sinh hoạt cũng khác, toàn bị lệch pha... Nhiều lúc chán nản, cũng mong giá có đứa nào online để mà gọi...Nhưng đến khi thấy đứa nào mặt vàng khè hiện lên thì lại chán chẳng muốn gọi nữa...Chẳng phải ko muốn chat, ko muốn chuyện trò...Căn bản, toàn gặp phải lúc bận rộn, mới cả, nhiều khi nghĩ thấy chúng nó còn khối cái phải lo, cũng chẳng đứa nào vô tư hơn đứa nào, hâm cả lũ với nhau ấy chứ...rồi cái lũ hâm ấy mà chat chit rồi than thở với nhau thì chỉ càng thêm mệt mỏi...Biết vậy và nghĩ vậy nên nhiều khi có chút time rảnh rỗi, nhớ đến chúng nó là lại nhắn tin, hỏi han qua loa đấy, và cũng hy vọng đem đến cho chúng nó chút niềm vui ít ỏi...

Saturday February 3, 2007 - 08:58am (PST)

à đấy, nói mới nhớ, may mà lúc xem ảnh Mai meo gửi là tao vừa măm măm xong xuôi, chứ ko thì chẳng hiểu tình trạng của mình sẽ diễn biến thế nào...Làm ơn nhé ỉn con, ảnh đẹp đấy, ngon lành đấy nhưng mà điệu quá đi, bốc khói nghi ngút, tao cũng suýt ngạt thở với nó đấy...he he

Saturday February 3, 2007 - 09:19am (PST)