Xuyên Việt - Chặng dừng chân thứ nhất (P2)
Sunday, October 15, 2006 3:09:00 PM
...Chuyển tiếp chặng 1 và 2...
…Trở lại nhà cô Hương Trà lúc 4h30 chiều…
…theo sự phân công sắp xếp, trong lúc Suco và Diepbeo ở nhà dọn dẹp thay đồ thì mình và cô đi chợ để chuẩn bị cơm nước…
…Chợ Đồng Hới về chiều vẫn còn tấp nập người mua kẻ bán. Khu chợ được xây dựng khá khang trang ngay bên cửa con sông Nhật Lệ, do đó mà đồ hải sản tươi sống được bày bán khắp nơi như là món hàng hóa chủ yếu… Sau mấy vòng dạo quanh, kết quả là hai cô cháu vác về cho nhà một giỏ đầy ắp hải sản tươi cảnh báo cho một bữa tối hoành tráng. Trên đường về nhà, cô còn tranh thủ chở con cháu đi thăm thú một vòng đô thị Đồng Hới và tiện thể hỏi vé xe tour đến chặng dừng chân tiếp theo trong kế hoạch – cố đô Huế…
…Công tác chuẩn bị bữa tối được phó thác lại cho Diepbeo và cô, mình và Suco được phân công nhiệm vụ đi mua vé xe tour sớm mai đến Huế… Ko có bản đồ trong tay, chỉ dựa trên trí nhớ vẫn còn rất mơ hồ, hai anh em lòng vòng qua các con phố tìm đến nơi bán vé tour mà cô vừa dẫn mình qua… Chuyến xe sẽ khởi hành rời Quảng Bình vào lúc 6h sáng mai… Lòng vòng thêm một lúc, hai anh em vác theo về nhà ít đồ bánh kẹo làm quà cho cuộc hẹn đến thăm gia đình bạn Suco ngay tối hôm đó và một lô hoa quả tươi. Bữa tối của 4 cô cháu hoành tráng ngoài sức tưởng tượng, mấy món hải sản tươi sống đủ loại sau khi qua tay một người đảm đang tháo vát như cô đã trở nên vô cùng hấp dẫn… Phải rất vất vả 3 anh em mới giải quyết hòm hòm mâm thức ăn ê hề này. Sau bữa tối ngon miệng, cả 3 đứa được cô chú chuyển khẩu sang một khách sạn của gia đình vì lý do “ở nhà chật chội lại không có điều hòa, mấy đứa ra khách sạn của cô chú ở cho thoải mái”. Chào tạm biệt cô chú, 3 anh em đến khách sạn và trong tối đó tranh thủ thực hiện nốt cuộc hẹn theo như dự định…
…5h sáng… Lồm cồm bò dậy lúc trời vẫn còn tối om om, sau một hồi giành giật nhau cái nhà vệ sinh, cả ba đã sẵn sàng hành lý để tiếp tục lên đường. Mất 2h đồng hồ chờ đợi sau những trục trặc về xe cộ (photo post kèm), cuối cùng 3 anh em cũng đành phải lên một chiếc xe đò chật chội, chen chúc toàn người với người để quá giang vào Huế cho đúng kế hoạch… Cảm giác về chuyến xe đò miền trung khác hẳn với những chuyến ô tô liên tỉnh ngoài bắc…Chiếc xe chật ních, chen lẫn người và hàng hóa, Diepbeo thậm chí còn ko có chỗ để chân, cả ba đứa bị ép dẹp lép như mấy con tép trên chiếc xe được điều khiển bởi chú tài xế mà ngay cả những tay đua công thức 1 cũng chưa chắc đã thực hiện được những cú chạy đua tốc độ kinh dị như thế… Hix, hú hồn cho cả ba đứa…
…Cơn áp thấp nhiệt đới mà tivi nói đến mấy hôm nay đã chính thức đổ bộ vào Huế, càng gần đến đất cố đô mưa bão càng lớn, chặng dừng chân này đã ko còn là điểm đến lý tưởng cho cả 3 đứa, dù sao trước đây 3 anh em đều đã từng có dịp đặt chân đến thành nội. Tuy nhiên, do ko còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục cầm cự trên chiếc xe tiềm tàng bao mối nguy hiểm giữa tiết trời giông bão, 3 anh em quyết định trú bão tại Lăng Cô. Xe đò thả 3 đứa xuống trước một nhà nghỉ ven đường, đói và rét, 3 tô mỳ tôm nấu với mực trở thành món ăn cứu đói tức thời… Khi đã ấm bụng, 3 bộ não mới có thêm năng lượng để tiếp tục hoạt động vạch ra kế hoạch sau đó. Nhớ lại lời dặn dò mách nước của tên bạn t3_kt, Beo va mình ngồi lại quán trọ cùng đống hành lý trong khi Suco đội mưa đi hỏi thông tin về hai khu Resort ở gần đấy…Sau một hồi đắn đo, 3 anh em quyết định hoành tráng một bữa - trú bão trong khu Resort Lăng Cô – đối diện ngay bên kia đường với quán trọ mà 3 đứa đang đứng…
...To be continue...
…Trở lại nhà cô Hương Trà lúc 4h30 chiều…
…theo sự phân công sắp xếp, trong lúc Suco và Diepbeo ở nhà dọn dẹp thay đồ thì mình và cô đi chợ để chuẩn bị cơm nước…
…Chợ Đồng Hới về chiều vẫn còn tấp nập người mua kẻ bán. Khu chợ được xây dựng khá khang trang ngay bên cửa con sông Nhật Lệ, do đó mà đồ hải sản tươi sống được bày bán khắp nơi như là món hàng hóa chủ yếu… Sau mấy vòng dạo quanh, kết quả là hai cô cháu vác về cho nhà một giỏ đầy ắp hải sản tươi cảnh báo cho một bữa tối hoành tráng. Trên đường về nhà, cô còn tranh thủ chở con cháu đi thăm thú một vòng đô thị Đồng Hới và tiện thể hỏi vé xe tour đến chặng dừng chân tiếp theo trong kế hoạch – cố đô Huế…
…Công tác chuẩn bị bữa tối được phó thác lại cho Diepbeo và cô, mình và Suco được phân công nhiệm vụ đi mua vé xe tour sớm mai đến Huế… Ko có bản đồ trong tay, chỉ dựa trên trí nhớ vẫn còn rất mơ hồ, hai anh em lòng vòng qua các con phố tìm đến nơi bán vé tour mà cô vừa dẫn mình qua… Chuyến xe sẽ khởi hành rời Quảng Bình vào lúc 6h sáng mai… Lòng vòng thêm một lúc, hai anh em vác theo về nhà ít đồ bánh kẹo làm quà cho cuộc hẹn đến thăm gia đình bạn Suco ngay tối hôm đó và một lô hoa quả tươi. Bữa tối của 4 cô cháu hoành tráng ngoài sức tưởng tượng, mấy món hải sản tươi sống đủ loại sau khi qua tay một người đảm đang tháo vát như cô đã trở nên vô cùng hấp dẫn… Phải rất vất vả 3 anh em mới giải quyết hòm hòm mâm thức ăn ê hề này. Sau bữa tối ngon miệng, cả 3 đứa được cô chú chuyển khẩu sang một khách sạn của gia đình vì lý do “ở nhà chật chội lại không có điều hòa, mấy đứa ra khách sạn của cô chú ở cho thoải mái”. Chào tạm biệt cô chú, 3 anh em đến khách sạn và trong tối đó tranh thủ thực hiện nốt cuộc hẹn theo như dự định…
…5h sáng… Lồm cồm bò dậy lúc trời vẫn còn tối om om, sau một hồi giành giật nhau cái nhà vệ sinh, cả ba đã sẵn sàng hành lý để tiếp tục lên đường. Mất 2h đồng hồ chờ đợi sau những trục trặc về xe cộ (photo post kèm), cuối cùng 3 anh em cũng đành phải lên một chiếc xe đò chật chội, chen chúc toàn người với người để quá giang vào Huế cho đúng kế hoạch… Cảm giác về chuyến xe đò miền trung khác hẳn với những chuyến ô tô liên tỉnh ngoài bắc…Chiếc xe chật ních, chen lẫn người và hàng hóa, Diepbeo thậm chí còn ko có chỗ để chân, cả ba đứa bị ép dẹp lép như mấy con tép trên chiếc xe được điều khiển bởi chú tài xế mà ngay cả những tay đua công thức 1 cũng chưa chắc đã thực hiện được những cú chạy đua tốc độ kinh dị như thế… Hix, hú hồn cho cả ba đứa…
…Cơn áp thấp nhiệt đới mà tivi nói đến mấy hôm nay đã chính thức đổ bộ vào Huế, càng gần đến đất cố đô mưa bão càng lớn, chặng dừng chân này đã ko còn là điểm đến lý tưởng cho cả 3 đứa, dù sao trước đây 3 anh em đều đã từng có dịp đặt chân đến thành nội. Tuy nhiên, do ko còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục cầm cự trên chiếc xe tiềm tàng bao mối nguy hiểm giữa tiết trời giông bão, 3 anh em quyết định trú bão tại Lăng Cô. Xe đò thả 3 đứa xuống trước một nhà nghỉ ven đường, đói và rét, 3 tô mỳ tôm nấu với mực trở thành món ăn cứu đói tức thời… Khi đã ấm bụng, 3 bộ não mới có thêm năng lượng để tiếp tục hoạt động vạch ra kế hoạch sau đó. Nhớ lại lời dặn dò mách nước của tên bạn t3_kt, Beo va mình ngồi lại quán trọ cùng đống hành lý trong khi Suco đội mưa đi hỏi thông tin về hai khu Resort ở gần đấy…Sau một hồi đắn đo, 3 anh em quyết định hoành tráng một bữa - trú bão trong khu Resort Lăng Cô – đối diện ngay bên kia đường với quán trọ mà 3 đứa đang đứng…
...To be continue...







