Xuyên Việt - Trước giờ khởi hành
Monday, September 4, 2006 12:24:00 PM
Đêm cuối hè...
Phố phường đã chìm sâu trong giấc ngủ...
Từng đợt gió mang không khí se lạnh đầu thu ùa vào căn phòng nhỏ vẫn còn hiu hắt ánh sáng từ màn hình chiếc Computer cũ kĩ...
Yahoo Messenger cũng chỉ còn sáng nick dantom, Diepbeo và Sucoxauzai... Diepbeo thì 3-4h sáng online là chuyện bình thường... Nhưng mấy đêm liền Sucoxauzai vẫn còn trên mạng lúc khuya khoắt thế này kể cũng hơi lạ...
BUZZ!
Chào hỏi một chút nhé... Có vẻ cũng có nhiều tâm sự giống mình rồi đây... Chuyện trên trời dưới biển, chẳng chuyện gì ăn nhập với chuyện gì, ngoại trừ...
Xuyên Việt à, khoảng tầm này năm ngoái mình và Diệp béo cũng suýt xuyên Việt... Nếu để hỏi kinh nghiệm xuyên Việt của hai đứa thì thật chẳng biết nói thế nào nữa... Suco muốn đi một mình cơ đấy, thế thì buồn lắm, ít nhất cũng phải cho dantom đồng hành với chứ... Hey, với trạng thái stress như hiện nay mà xuyên Việt một chuyến chắc chắn sẽ vô cùng bổ ích và lý thú... Nói vậy thôi, chứ trong có mấy ngày mà biểu mình bỏ hết mọi thứ lại để mất tích tới chục ngày như thế thì khác nào đánh đố nhau... Hix...
...Hơ, mới sơ sơ mấy câu chuyện tán dóc thế mà Diepbeo với Suco đã ủng hộ ầm ĩ roài... Kế hoạch này đến phải xem xét lại cái nhỉ... Nhưng mà ko dám chắc đâu nhá... Để sớm mai đến cơ quan xem công việc còn lại thế nào đã...
...Sáng...
...Công việc của tháng này cũng đã hòm hòm rồi... Những gì phát sinh trong mấy ngày tới có thể delay sau nửa tháng cũng ko có vấn đề gì lắm... Bây giờ chỉ còn phải dò hỏi ý kiến sếp... Ôi… đúng cái đợt nhân sự ở cơ quan đang rối ren… bây giờ xin nghỉ chục ngày chắc sếp ngất mất… Hix… Khó ghê…
...Nhớ đợt này năm ngoái, cũng là Xuyên Việt, hẳn là papa và mama đã rất sốc và ko muốn cho con gái phiêu bạt giang hồ theo cái kiểu bụi bặm thế này, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng thể nào ngăn cản được cái đứa ngang ngược ấy, năm nay thì sao nhỉ, cũng thế thôi, nhưng sẽ khác một chút, lần vắng mặt dài ngày này sẽ giúp giải quyết được một số rắc rối và tạo ra một sự thay đổi tích cực nào đó trong gia đình, phải cân nhắc kỹ càng một chút...
...Trước giờ G chỉ khoảng 96 tiếng đồng hồ...
...Mọi băn khoăn đều được gạt sang một bên, quyết định cuối cùng cũng đã được thông qua, bây giờ 3 anh em mỗi đứa một việc, cố gắng sắp xếp cho gọn gàng những gì còn để lại, chuẩn bị tư trang và money để lên đường...
...Kể cũng lạ, chuyến đi này có lẽ đã được sắp xếp để diễn ra như một định mệnh, tất cả công tác chuẩn bị đều suôn sẻ hết sức, ngay cả đến những rắc rối tưởng như ko thể gỡ bỏ và sẽ khiến mình phải chùn bước thì giờ đây cũng đã được tháo gỡ trơn tuột đến bất ngờ... Tụi nhóc con ở nhà ko thể tin nổi vào cái việc mà chị của chúng nó sắp làm, Papa với mama bất ngờ đến độ còn tưởng mình bị thay đổi công tác, nhưng hai cụ đặc biệt ko hề ngăn cản chuyến đi này... Thanks Papa&Mama nhìu lém... Thanks for believing me!...
...Còn băn khoăn gì nữa nhỉ...Cứ thế mà tiến hành thôi!...
...5h chiều thứ sáu 22/09, mọi công việc đã bàn giao xong cho đồng nghiệp...Thanks mọi người lắm lắm, mấy ngày tới mọi người sẽ phải bận rộn hơn vì có thêm mấy phần công việc mà em để lại... Rời cơ quan, trên đường về nhà để lấy đồ, tranh thủ té qua nhà Diệp, xem tình hình chuẩn bị ra sao và cũng là để bàn giao số tài liệu của công ty, dường như còn là sự chia tay vội vàng trước khi lên đường...
...7h tối, Hải Gay qua nhà đón bà chị cùng một đống đồ hành trang xuyên Việt. Tập kết đống ba lô, túi xách ở nhà Diệp rồi mấy đứa đi nhậu nhẹt với A6, đặc biệt có cả sự góp mặt của nhân vật quan trọng - cô vợ nhặt của Suco...
...10h30 đêm, 3 chàng xe ôm bất đắc dĩ chuyên chở 3 anh em cùng đống hành lý lỉnh kỉnh có mặt tại Ga Hà Nội, điểm danh kẻo quên...... Hải Gay tiếp tục làm tài xế cho bà chị nửa mùa, Hưng Giấy vẫn tận tụy với con bạn yêu quái và Uynh Tùng có thêm một nghĩa cử cao đẹp với ông anh xã hội......Thanks mấy chàng xe ôm nhé, ba người đã trở thành một phần dù nhỏ thôi nhưng cũng ko thể thiếu cho chuyến hành trình của 3 anh em này đấy!
...23h đúng...
..."đoàn tàu SE5 khởi hành từ Ga Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh bắt đầu lăn bánh, chúc quý khách có một chuyến hành trình may mắn"...Sau những lời trên loa phát thanh, từng hồi còi tàu vang lên và đoàn tàu chuyển bánh rời sân ga đưa 3 anh em đến chặng dừng chân thứ nhất - Quảng Bình...
... Chuyến hành trình xuyên Việt của 3 anh em đã thực sự bắt đầu...
...To be continue...
Phố phường đã chìm sâu trong giấc ngủ...
Từng đợt gió mang không khí se lạnh đầu thu ùa vào căn phòng nhỏ vẫn còn hiu hắt ánh sáng từ màn hình chiếc Computer cũ kĩ...
Yahoo Messenger cũng chỉ còn sáng nick dantom, Diepbeo và Sucoxauzai... Diepbeo thì 3-4h sáng online là chuyện bình thường... Nhưng mấy đêm liền Sucoxauzai vẫn còn trên mạng lúc khuya khoắt thế này kể cũng hơi lạ...
BUZZ!
Chào hỏi một chút nhé... Có vẻ cũng có nhiều tâm sự giống mình rồi đây... Chuyện trên trời dưới biển, chẳng chuyện gì ăn nhập với chuyện gì, ngoại trừ...
Xuyên Việt à, khoảng tầm này năm ngoái mình và Diệp béo cũng suýt xuyên Việt... Nếu để hỏi kinh nghiệm xuyên Việt của hai đứa thì thật chẳng biết nói thế nào nữa... Suco muốn đi một mình cơ đấy, thế thì buồn lắm, ít nhất cũng phải cho dantom đồng hành với chứ... Hey, với trạng thái stress như hiện nay mà xuyên Việt một chuyến chắc chắn sẽ vô cùng bổ ích và lý thú... Nói vậy thôi, chứ trong có mấy ngày mà biểu mình bỏ hết mọi thứ lại để mất tích tới chục ngày như thế thì khác nào đánh đố nhau... Hix...
...Hơ, mới sơ sơ mấy câu chuyện tán dóc thế mà Diepbeo với Suco đã ủng hộ ầm ĩ roài... Kế hoạch này đến phải xem xét lại cái nhỉ... Nhưng mà ko dám chắc đâu nhá... Để sớm mai đến cơ quan xem công việc còn lại thế nào đã...
...Sáng...
...Công việc của tháng này cũng đã hòm hòm rồi... Những gì phát sinh trong mấy ngày tới có thể delay sau nửa tháng cũng ko có vấn đề gì lắm... Bây giờ chỉ còn phải dò hỏi ý kiến sếp... Ôi… đúng cái đợt nhân sự ở cơ quan đang rối ren… bây giờ xin nghỉ chục ngày chắc sếp ngất mất… Hix… Khó ghê…
...Nhớ đợt này năm ngoái, cũng là Xuyên Việt, hẳn là papa và mama đã rất sốc và ko muốn cho con gái phiêu bạt giang hồ theo cái kiểu bụi bặm thế này, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng thể nào ngăn cản được cái đứa ngang ngược ấy, năm nay thì sao nhỉ, cũng thế thôi, nhưng sẽ khác một chút, lần vắng mặt dài ngày này sẽ giúp giải quyết được một số rắc rối và tạo ra một sự thay đổi tích cực nào đó trong gia đình, phải cân nhắc kỹ càng một chút...
...Trước giờ G chỉ khoảng 96 tiếng đồng hồ...
...Mọi băn khoăn đều được gạt sang một bên, quyết định cuối cùng cũng đã được thông qua, bây giờ 3 anh em mỗi đứa một việc, cố gắng sắp xếp cho gọn gàng những gì còn để lại, chuẩn bị tư trang và money để lên đường...
...Kể cũng lạ, chuyến đi này có lẽ đã được sắp xếp để diễn ra như một định mệnh, tất cả công tác chuẩn bị đều suôn sẻ hết sức, ngay cả đến những rắc rối tưởng như ko thể gỡ bỏ và sẽ khiến mình phải chùn bước thì giờ đây cũng đã được tháo gỡ trơn tuột đến bất ngờ... Tụi nhóc con ở nhà ko thể tin nổi vào cái việc mà chị của chúng nó sắp làm, Papa với mama bất ngờ đến độ còn tưởng mình bị thay đổi công tác, nhưng hai cụ đặc biệt ko hề ngăn cản chuyến đi này... Thanks Papa&Mama nhìu lém... Thanks for believing me!...
...Còn băn khoăn gì nữa nhỉ...Cứ thế mà tiến hành thôi!...
...5h chiều thứ sáu 22/09, mọi công việc đã bàn giao xong cho đồng nghiệp...Thanks mọi người lắm lắm, mấy ngày tới mọi người sẽ phải bận rộn hơn vì có thêm mấy phần công việc mà em để lại... Rời cơ quan, trên đường về nhà để lấy đồ, tranh thủ té qua nhà Diệp, xem tình hình chuẩn bị ra sao và cũng là để bàn giao số tài liệu của công ty, dường như còn là sự chia tay vội vàng trước khi lên đường...
...7h tối, Hải Gay qua nhà đón bà chị cùng một đống đồ hành trang xuyên Việt. Tập kết đống ba lô, túi xách ở nhà Diệp rồi mấy đứa đi nhậu nhẹt với A6, đặc biệt có cả sự góp mặt của nhân vật quan trọng - cô vợ nhặt của Suco...
...10h30 đêm, 3 chàng xe ôm bất đắc dĩ chuyên chở 3 anh em cùng đống hành lý lỉnh kỉnh có mặt tại Ga Hà Nội, điểm danh kẻo quên...... Hải Gay tiếp tục làm tài xế cho bà chị nửa mùa, Hưng Giấy vẫn tận tụy với con bạn yêu quái và Uynh Tùng có thêm một nghĩa cử cao đẹp với ông anh xã hội......Thanks mấy chàng xe ôm nhé, ba người đã trở thành một phần dù nhỏ thôi nhưng cũng ko thể thiếu cho chuyến hành trình của 3 anh em này đấy!
...23h đúng...
..."đoàn tàu SE5 khởi hành từ Ga Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh bắt đầu lăn bánh, chúc quý khách có một chuyến hành trình may mắn"...Sau những lời trên loa phát thanh, từng hồi còi tàu vang lên và đoàn tàu chuyển bánh rời sân ga đưa 3 anh em đến chặng dừng chân thứ nhất - Quảng Bình...
... Chuyến hành trình xuyên Việt của 3 anh em đã thực sự bắt đầu...
...To be continue...







