Xuyên Việt - Trước giờ khởi hành
Monday, September 4, 2006 12:24:00 PM
E hèm, 3 ngày đi chơi Cát Bà nhân dịp nghỉ lễ 2/9 vậy là đã đến hồi kềt... Sau một thời gian đập phá bét nhè tại cái hòn đảo nho nhỏ mà cũng khá xinh xắn, bây giờ thì tớ mệt nhoài cả người rồi các bạn ạ...
... Thể theo yêu cầu và nguyện vọng của mấy đứa háo hức với cái vụ ảnh ót, tớ tạm post trước một cái ảnh có thể nói là khá đặc sắc và tạm thời phản ánh đc phần nào cái vụ ăn chơi đàn đúm (ờ, cũng là do cái đứa có tên là Còi cô nương chọn giúp tớ cái này trong một lố những cái ảnh hoành tráng
)... Chi tiết vụ này thế nào thì phải đợi tớ có time rảnh rỗi và nếu lúc đó tớ ko bị bệnh lười hành hạ đã nhé...! Lúc đó hy vọng là bên cạnh mấy cái ảnh tớ sẽ kèm thêm cả text kể chi tiết cái phi vụ của tớ. (
)
... Thể theo yêu cầu và nguyện vọng của mấy đứa háo hức với cái vụ ảnh ót, tớ tạm post trước một cái ảnh có thể nói là khá đặc sắc và tạm thời phản ánh đc phần nào cái vụ ăn chơi đàn đúm (ờ, cũng là do cái đứa có tên là Còi cô nương chọn giúp tớ cái này trong một lố những cái ảnh hoành tráng
)... Chi tiết vụ này thế nào thì phải đợi tớ có time rảnh rỗi và nếu lúc đó tớ ko bị bệnh lười hành hạ đã nhé...! Lúc đó hy vọng là bên cạnh mấy cái ảnh tớ sẽ kèm thêm cả text kể chi tiết cái phi vụ của tớ. (
)







