My Opera is closing 1st of March

dantran

[bong dung muon ...nhieu thu]

Subscribe to RSS feed

Đôi khi

....muốn biến tình yêu thành trò đùa
và người yêu thành con rối
mặc sức giật dây
Chán thì quẳng vào 1 góc nhà
tiếp tục bày trò khác
chẳng phải bận tâm
....muốn vo tròn tình yêu như vụn giấy
ném thật mạnh qua cửa sổ
như vất di 1 vật thừa thải
không làm người ta nuối tiếc
nghĩ ngợi nhiều
....muốn chăm tình yêu như người mẹ chăm con
giữ khư khư bên mình
chực chờ sợ mất
lại nghĩ ra trò ngốc nghếch
mang tình yêu vào chiếc lò viba nướng đến khét cháy
yêu đến mức phát rồ khiến người ta phát sợ
....những lúc người ta tham lam và ước muốn thật nhiều
nhưng lại không bao giờ hiểu rằng
tình yêu không thể muốn là có
và không cần thì có thể vo tròn vứt ra cửa sổ
(Ngọc Lan)
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28