My Opera is closing 1st of March

Một ngày dài ... !

Phải đứng dậy trước khi quá muộn !

Gửi bé của anh !

Gửi bé của anh !
Có lẽ sẽ không bao giờ bé đọc được những dòng này. Anh viết nó ra để lòng mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Anh yêu bé thật lòng ! Đúng như vậy, chưa bao giờ anh yêu ai nhiều đến vậy, chưa bao giờ anh hi sinh tất cả mình có vì một người. Sẽ không có ai khác được hưởng cái đặc quyền này phải không bé !
Yêu bé nhiều đến nỗi anh quên đi chính mình. Quên đi những thứ cảm xúc tầm thường. Cái ham muốn làm vấy bẩn tình cảm của anh...Bên bé, anh cảm thấy bình yên, mọi ưu phiền theo gió trôi bay đến miền xa xăm. Bên anh lúc giờ chỉ còn anh và bé, chiếc E63 quen thuộc đang mở bài "I'm yours" mà cả hai đứa đều nghiền..tất cả thật nhẹ nhàng phải không bé !
Hôm nay, anh lướt lên facebook của bé. Anh bảo anh không quan tâm đến quá khứ, anh chỉ muốn làm hiện tại và tương lai của bé. Nhưng khi thấy những tấm ảnh bé chụp với bạn trai cũ. Cổ họng anh như tắc nghẹn lại, một cái gì đó trào dâng như muốn xé tung tâm trí anh ...
Bé thích chụp 2 ngón tay với hình con heo ngộ nghĩnh trên đó. Bé chụp với anh...và bé cũng chụp với bạn trai cũ.
Bé bảo bé sợ sẽ làm mưa Sài Gòn, chợt đến rồi chợt đi cho con người ta một chút gì đó luyến tiếc...
Bé từng nói, bé sợ không kìm lòng được khi bạn trai cũ của bé trở lại...
Anh vốn là một người đa nghi, không bao giờ chịu thiệt, không yêu ai hết lòng - vì anh sợ nếu một ngày người đó ra đi, anh sẽ ra sao ???
Anh thích câu "Thà hi vọng để rồi thất vọng, còn hơn sau này thất vọng vì đã không hi vọng."
Vậy lần này, anh sẽ tin bé, yêu bé bằng cả trái tim của mình. Có thể bé sẽ ra đi...và mang theo tất cả những gì mà anh có, hủy hoại con người của anh. Nhưng cũng có thể, biết đâu được bé nhỉ ^^! Bé sẽ đến với tương lai màu hồng, với little family mà bé hằng mơ ước, với những chuyến du lịch Hàn Quốc, Mỹ,v.v...
Nhẹ lòng rồi...anh làm việc tiếp nha bé ! Mãi yêu bé của anh !
p/s : cứ làm mưa sài gòn, cứ là bé...nhưng lúc mưa, hãy trở về bên anh để được bình yên nha bé !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28