Chuyển mùa yêu thương
Friday, March 30, 2012 3:18:59 AM
Im lặng vẫn muôn vàn nỗi nhớ.
Thấy lất phất mùa phùn, nhớ man mác mùa xuân. Không phải nó đang sống trong mùa xuân đấy sao, sao thèm muốn điều kì lạ thế. Thử thả tâm hồn nhẹ nhàng vào mùa hè oi bức, trải chiếu nằm trên chõng tre được đặt ngay ngắn giữa lòng 1 cái ngõ cụt, dưới những tán tro cao vút và đầy ma quái. Gió Lào cứ thổi ran rát nhưng giấc ngủ trưa vẫn thật nồng nàn
Thi thoảng lại có tiếng leng keng đổi dép nhựa, chai lọ lấy vài que kem đá thật thú vị, nhẹ nhàng và trong trẻo, tỉnh giấc nằm mơ mộng ước gì có đôi dép hỏng. Âm thanh đó dễ chịu lắm, không giống tiếng chuông báo thức buổi sáng. Tiếng chuông của người bán kem dạo xa dần, giấc ngủ lại đến chập chờn dưới những chấm tròn li ti do nắng chiếu qua kẽ lá chạy qua lại.
Giấc ngủ tràn trề và không bị đánh thức bởi lí do trễ học, hay tiếng còi xe máy ở thành phố bắt đầu ca làm việc chiều.














How to use Quote function: