Nếu có 3 điều ước
Friday, April 20, 2012 5:51:55 PM
Thời gian cứ trôi đi, đến gần ngày mà cả đời sinh viên chờ đón là lấy tấm bằng đầu tiên, dẫu vẫn còn muôn vàn khó khăn. Nhưng giờ nó hiểu đôi khi trên chặng đường đến đích nó đã mất quá nhiều, đôi khi chính kiến bày tỏ không rõ ràng để bước muôn vàn dặm sai. Khi trước mặt bạn là một bức tường, hãy chọn cách đối mặt mà không né trách, nên có điều ước thứ nhất: là hãy nói: có và không rõ ràng đừng nói ừ, không biết nghĩa của từ ừ là sao. Sau này có hỏi ai, nó cũng muốn nghe một từ có hoặc không.
Bạn bỗng dưng trở nên xấu xa trong mắt của đa số, vì cách sống của bạn quá cá nhân, hoặc đơn giản bạn vẫn là chính bạn. Nhưng người yêu quí bạn thì không thế, họ dõi theo con đường của bạn, kì vọng về bạn và những kết quả và cách cư xử của bạn thật tệ.
Đơn giản, là hãy nhìn nhận từ chính bạn, bạn đủ lớn để quyết định những phán quyết là đúng hay sai.Thiếu điều thứ ba, tình yêu giống như muối, thiếu thì vẫn sống, vẫn ăn được nhưng bớt ngon.














wtodaogiauvang # Friday, May 25, 2012 10:57:06 AM