My Opera is closing 1st of March

Nguyễn Đức Thành: Tôi và chúng ta...

Kỷ niệm xưa đâu còn nữa!!!

Tình yêu của tôi!

Cũng như bao người khác tôi cũng có một mối tình thật lãng mạn, có những giây phút bên nhau thật hạnh phúc. Nhưng giờ thì đã xa rồi nhừng ngày xưa ấy, tôi chỉ mong được trở lại như ngày đầu một lần được nắm tay người yêu đi trong công viên hay chỉ là một nụ cười mà người ấy giành cho tôi khi nhìn tôi làm gì hay đại loại là một điều gì đó về người ấy mà tôi có thể nhớ được trong lúc này. Các bạn nào cũng có cùng tâm trạng như tôi hãy tâm sự cùng tôi nhé! Cầu chúc cho người ấy luôn hạnh phúc trên con đường mình đã trọn và tôi luôn dõi theo bóng người ấy dù không còn bên nhau!

Làm tí thơ nhỉ các bạn cho lãng mạn tíHãy cứ yêu đi bạn nhé!

Comments

Nguyễn Đức Thànhdaohoa_sh Friday, January 5, 2007 2:35:37 AM

Ảnh đẹp nhỉ?? Mình rất thích nó đấy còn các bạn thì sao?? Cho ý kiến nhé các pác

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28