My Opera is closing 1st of March

Nguyễn Đức Thành: Tôi và chúng ta...

Kỷ niệm xưa đâu còn nữa!!!

Ai cũng có một thời để nhớ!

Đúng vậy ai cũng có một thời để nhớ phải không các bạn?? Có người thì nhớ lại hồi còn bé lon ton học mẫu giáo đùa nghịch vui vẻ, có người lại nhớ đến những tháng ngày học trò thật lãng mạn bay bổng và vô tư hồn nhiên với sự xao động của mối tình đầu học trò thơ ngây. Nói chung là có nhiều giai đoạn nhiều mốc thời gian trong mỗi cuộc đời của mỗi con người người ta nhớ về nó, nhớ về những kỷ niệm đó. Tôi thì lại nhớ những ngày tôi học trong trường Trung học T36 ở Hà Nội, nơi mà tôi có thật nhiều kỷ niệm đẹp và ý nghĩa, nó làm tôi thấy yêu cuộc sống này hơn, thấy cuộc sống có ý nghĩa và con người sống để yêu thương đùm bọc nhau. Nhớ về những người bạn đã bên tôi cùng tôi chia sẽ buồn vui mặc dù các bạn về đây từ ba miền Bắc - Trung - Nam. Và nhất là nhớ về một người con gái mà giờ đã xa rồi, đã xa cả khoảng cách và hình bóng, tôi thật sự thấy buồn và cô đơn... Không biết người ấy giờ thế nào rồi nhỉ?? đã lâu lắm rồi tôi không điện thoại cho người ấy, không liên lạc cho người ấy, mong rằng người ấy luôn được hạnh phúc, vui vẻ khi không có tôi bên cạnh, mong rằng người ấy sẽ tìm được một người hơn tôi. Chắc các bạn sẽ hỏi tại sao tôi lại chia tay với người ấy đúng không??? Tôi sẽ chẳng đưa ra câu trả lời ở đây đâu, vì một lý do tế nhị được không?? Nếu người ấy đọc được những dòng này chắc người ấy sẽ buồn tôi lắm đó nhưng vì tôi là người có lỗi mà. Thôi đói quá tôi phải đi ăn sáng đây. Chúc các bạn buổi sáng tốt lành

Các bạn cho mình tiêu đề nhé!Một ngày buồn cuối năm!

Comments

Nguyễn Đức Thànhdaohoa_sh Saturday, January 13, 2007 3:11:27 AM

Mình cùng bạn đi chơi ở đồi A1 - Điện Biên Phủ, đang ngồi trên chiếc xe tăng huyền thoại. Cho ý kiến tý nào

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28