My Opera is closing 1st of March

Nguyễn Đức Thành: Tôi và chúng ta...

Kỷ niệm xưa đâu còn nữa!!!

Cuối tuần buồn!

Phải chăng cảnh vật ở Lai Châu khiến Thành buồn hay vì một điều gì khác nữa nhỉ?? Chẳng biết nữa chỉ biết giờ đây Thành cảm thấy thật sự trống vắng khi đang ngồi một mình trong phòng làm việc không có ai bên cạnh, không người thân, không tiền, không người yêu. Phải chăng cuộc sống đôi khi phải trải qua những giây phút mà làm con người ta trở lên như vậy. Giờ đây Thành thèm một tiếng gọi, một tiếng trách móc của ai đó về mình về những việc làm của mình nhưng sao chẳng được nhỉ. Thành chỉ biết viết lên đây những tâm sự riêng của Thành thôi vì Thành biết có rất nhiều người như Thành và thậm chí còn khổ hơn Thành nhiều nên mong rằng các bạn hãy tâm sự cùng Thành nhiều hơn nhé. Thành rất mong được tâm sự với các bạn. Hình ảnh trên là sân vận động bóng chuyền CAT Lai Châu nơi mình thi đấu ở đó, các bạn nhìn có hoành tráng không? Đỉnh của đỉnh đó, sân bóng chuyền đẹp nhất tỉnh đó, có thời gian mời các bạn lên đây nhé, gặp Thành CAT Lai Châu thì biết!!! Thành is No1!!! Khè khè

Một ngày buồn cuối năm!Thử tí nào!

Comments

Nguyễn Đức Thànhdaohoa_sh Sunday, January 14, 2007 7:51:30 AM

Ảnh sân bóng chuyền của CAT Lai Châu đó, các bạn cho ý kiến nhé, dỉnh không??

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28